1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chờ đợi em trong 2 năm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhnguyen_tb, 27/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhnguyen_tb

    thanhnguyen_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà, mình đang vướng vào một chuyện mà mình cảm thấy vô cùng bế tắc. Mình mang lên đây để mong có thể nhận được những lời góp ý từ các bạn. Câu chuyện của mình hơi dài một chút nên mong mọi người giữ kiên nhẫn để đọc cho hêt.

    Mình và em quen nhau được 3 năm rồi, ngày đó 2 anh em học chung lớp tiếng Anh với nhau. Hồi đó mình có thích em nhưng vì nhiều lý do nên cuối cùng nó lại lái sang hướng sang coi nhau như anh trai và em gái. Khoảng thời gian mình quen em cũng chỉ kéo dài được gần 3 tháng rồi mình sang Anh học Ths còn em thì sang Úc học ĐH. Kể từ đó mình và em cũng không còn liên lạc với nhau nữa mặc dù vẫn có yahoo và facebook của nhau vì mình đã có bạn gái và mình cũng nghĩ rằng em đã có bạn trai ở bên đó.

    Vào quãng thời gian cuối năm vừa rồi, mình gặp trục trặc cả về vấn đề tình cảm và nhiều công việc khác, lúc đó thì bỗng dưng em xuất hiện, rất hay gửi messages vào inbox của fb cho mình. Từ đó mình và em liên lạc trở lại với nhau, và mình cũng biết rằng trong suốt 3 năm qua em cũng chưa hề yêu ai vì tính em sống rất khép kín. Khi mình về nước thì em cũng bảo mình qua nhà chơi thăm bố mẹ vì ngày trước khi 2 anh em học tiếng Anh cùng nhau thì mình cũng hay qua nhà em chơi.

    Kể từ khi qua nhà, mình đã trở nên thân thiết với gia đình em hơi, mọi thành viên trong nhà em đều yêu quý mình. Mẹ em còn ngỏ ý muốn mình và em đến với nhau nhưng mình vẫn giữ ý và không hề tỏ ra vồ vập. Trong quãng thời gian đó, mình cũng giúp đỡ gia đình em một số việc, thậm chí có những việc mà không ai làm được thì mình lại làm được. Gia đình em càng yêu quý mình hơn. Tuy nhiên, khi anh em gọi điện nói chuyện với nhau, mặc dù rất quan tâm tới em nhưng mình vẫn chỉ luôn giữ ở mức là anh em, không dám tỏ ý gì cả.
    Hè vừa rồi em về nước, mình đã rất hi vọng một cơ hội để mình có thể đến được với em. Nhưng trái với những gì mình nghĩ, em bất ngờ tỏ ra hết sức là xa lạ với mình. Ngồi trước mặt em trong bàn ăn mà mình có cảm giác còn xa lạ hơn là khi mình gọi điện cho em khi em ở bên Úc. Từ ngày em về mình với em rất ít có cơ hội gặp nhau vì em thì bận đi du lịch còn mình thì cũng bận công việc. Mình hằng ngày đều gửi tin nhắn đều đặn cho em nhưng rất ít khi em trả lời, thường em chỉ trả lời khi mình chúc em ngủ ngon, đôi khi cả ngày cũng không thấy em trả lời. Mình thấy không ổn nên bỏ bẵng 3 ngày không nhắn tin hay gọi điện cho em, tới lúc đó thì em lại gọi cho mình và hỏi :" anh đi đâu mà mắt tăm mấy hôm nay vậy?".

    Ngày hôm qua, em gọi điện cho mình và nhờ mình đưa em đi shopping, sau đó 2 anh em vào quán cafe và nói chuyện. Mình và em đã tâm sự với nhau rất nhiều, mình cũng đã bài ngửa để nói hết tình cảm.
    Về phía mình: mình đã nói với em về những gì mình đã biết về tuổi thơ không được hạnh phúc của em, rằng mình rất muốn bù đặp cho em trong quãng đời còn lại. Tình cảm của mình là hết sức nghiêm túc.
    Về phía em: em nói rằng em rất trân trọng tình cảm của mình và em muốn mình phải suy nghĩ cho thật kĩ, và rằng em còn lo học cho xong và còn phải gánh vác những trách nhiệm với gia đình em. Em chưa muốn nghĩ gì về chuyện chồng con lúc này. Em muốn rằng tạm thời mình và em vẫn coi nhau như anh em.
    Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, mình vẫn khẳng định với em rằng mình sẽ chờ đợi cho đến khi em về, hoặc đến lúc nào em tìm được người mà em yêu. Bên cạnh đó, trong quãng thời gian em quay lại Úc để học, mình vẫn sẽ tiếp tục thay em làm những công việc mà em không thể làm được khi em xa nhà.

    Trên đây là câu chuyện của mình, mình thì mới 25 tuổi và đang bước vào giai đoạn đầu của sự nghiệp. Xung quanh mình có không ít các cô gái muốn đến với mình nhưng không ai làm cho mình có cảm giác tin tưởng và muốn chia sẻ như em. Em nói với mình rằng trong cuộc sống hôn nhân thì sự cảm thông và chia sẻ là quan trọng nhất. Mình tin rằng sẽ không nhiều người có thể làm tốt điều này hơn mình vì hoàn cảnh gia đình của em khá phức tạp, cho tới thời điểm này thì mình là người duy nhất đi sâu vào gia đình em như vậy.
    Bố mẹ mình thì muốn mình sớm có người yêu vì mình là độc đinh của dòng họ, trách nhiệm này khó có thể rũ bỏ được. Nếu chờ em thì mình sẽ hi sinh ít nhất là 2 năm, mà theo như cảm nhận của mình thì chưa có gì chăc chắn về tình cảm của em cả.
    Mọi người có thể tư vấn một chút cho mình được không?
    Cảm ơn cả nhà :)
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên là không,2 năm kiếm mấy em khác đi,gái hơn gái hiện tại của ta và chả phải đợi năm nào có mà đầy,đừng có dại.
  3. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Em chả dám khuyên bác điều gì, chuyện tình cảm thì không cân đong đo đếm được nhưng bác thử nghĩ xem : có đáng ko?
    1 bên là tình cảm thờ ơ , không chắc chắn, không ràng buộc của gái . ( nó mà kết thật thì đã chẳng ỡm ờ, viện lý do học hành này nọ. )
    1 bên là 2 năm đằng đẵng ( nếu bác đong con khác, yêu con khác thì cũg được nhưng thế là không fair play vì bác đã hứa đợi rồi) . Nó về có yêu thằng khác cũng chả sao vì đây là ràng-buộc-1-phía từ bên yếu thế hơn và sợ thua hơn. Lại còn cả trách nhiệm với gia đình gái + gia đình của bác nữa.
    Nếu bác dứt khoát : Đáng, đáng lắm thì chả có gì để tiếc cả. Anh em mình là đàn ông cũng phải dám hy sinh cho cái gì mình thích.
    Còn bác băn khoăn, bứt rứt, suy nghĩ và mang lên đây hỏi thì khả năng là cũng không đáng lắm.
    Bonus: Nếu là em, em sẽ trả lời với gái : Em hãy lên đường làm những điều gì em thích, học hành gì thì tùy. Vì gia đình em quí anh và anh cũng quí gia đình em nên anh sẽ làm hết sức anh có thể. Chúc em may mắn và nếu thật sự có duyên thì anh và em sẽ gặp lại.
    Sau đó thì em sẽ cho tất cả các cô gái khác một cơ hội ( vì bác nói là có gái theo) .
  4. thanhnguyen_tb

    thanhnguyen_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn những góp ý của các bạn. Hôm qua khi nói chuyện với mình, em cũng tâm sự rằng em là người sống khá khép kín, không giỏi bộc lộ tình cảm ra ngoài. Từ bé em đã phải chứng kiến sự đổ vỡ trong hôn nhân của bố mẹ nên nó để lại một ấn tượng sâu sắc cho em.
    Còn về tình cảm của mình thì không có gì mình phải băn khoăn cả. Em có nhiều điểm dở nhưng những điểm tốt của em đều là những điều cơ bản mình trông mong ở người vợ của mình sau này. Có lẽ vấn đề nan giải nhất của mình đó là không biết được tình cảm của em chính xác là đến đâu. Mình cũng ko muốn làm khó em cũng như làm khó cho chính bản thân mình.
  5. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đúng bác ạ. Không nên làm khó người ta và nhất là làm khó bản thân mình.
    Em tin bác đã phần nào có hướng giải quyết rồi đấy. Chúc bác may mắn.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Hiện nay dù bố mẹ bạn muốn thế nào thì bạn cũng đã có đk lấy vợ đâu.

    2/ Nếu cô kia, hay bố mẹ cô kia, hay có ông Thần xồ ra hứa hẹn về cái sự chắn chắn trong tình cảm của cô kia, thì bạn có an tâm mà chờ không?

    Và sau lời hứa hẹn đó, 2 năm sau vật đổi sao dời, ng ta nuốt lời hứa, thì bạn làm gì? Đi cào nhà ngta ra, hay chép miệng bỏ qua?
  7. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Cứ chờ đi rồi 2 năm sau sang box Tâm sự lập topic "Phí công anh" :D
  8. ttice

    ttice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm thì không có gì là chắc chắn cả đâu anh ak.2 năm là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn,nhưng nếu ny của a mà có bạn trai rồi mang về thì anh làm gì, đành ngậm ngùi mà bước đi thôi,e cũng tin vào tình yêu có được nếu ta biết chờ đợi và hi vọng,chúc vui và may mắn tình cảm nhé.
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ kệ thôi, xác định chờ hay không mà làm gì, cứ để thời gian trả lời. Hai năm sau hãy quyết định dựa trên những gì đã xảy ra trong 2 năm vừa qua đó có phải hơn không? Còn nếu chờ thì cả hai bên phải cùng thoả thuận chứ nhỉ?
  10. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    làm được thì làm, hỏi trước làm chi. 2 năm, không dài nhưng nhiều biến cố lắm. có bản lĩnh vượt qua hay không thôi. Tôi thì ko.

Chia sẻ trang này