1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chờ đợi không???

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Changthichgi, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Có nên chờ đợi không???

    Tôi có nên tiếp tục chờ đợi không? Khi mà cái người tôi yêu cứ lảng tránh tình cảm của tôi,, thời gian quá lâu rồi. Có người khuyên tôi là không gặp nữa không vào DHP nữa thì mới quên được, có nên chăng?

    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  2. ANEU

    ANEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Kết quả của sự chờ đợi là gì. Câu trả lời nằm trong kết quả đó đó.
    ANEU
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì không nên đâu changthichgi ơi, tội gì mình chứ phải chờ đợi 1 con bé chẳng có gì với mình quên nó đi, chờ làm gì khi mà kết quả chỉ là 1 ssó 0 vô nghĩa. tớ như ấy tớ quên nó từ lâu rồi, quên chuyện cưa cẩm nó. làm1 ngườianh .. 1người bạn sướng hơn..mà hình như nó thê nó không yêu ai.. khong láyai roài .. chờ mà làm giè
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nếu không chờ đợi thì có làm được chuyện gì khác không? Thật sự trong thâm tâm mình vẫn muốn ở bên người ta mà, cho dù là vô ích, vẫn không quên được người ta vì chuyện đó không dễ làm chút nào.
    Nhưng nếu đã cảm thấy quá mệt mỏi và vô vọng vì phải chờ đợi, thì hãy cố mà tìm quên đi. Hãy tự nhủ rằng: Rồi người ta sẽ phải hối tiếc vì đã để mình ra đi như vậy.
    Người ta nói: Muốn quên thì hãy nhớ thật nhiều. Riêng tôi, dường như tôi chưa làm được như vậy. Tôi quan niệm 1điều là: Quên - là khi nhớ đến, bạn không còn thấy đau nhói trong tim. Và để làm được như vậy, có lẽ phải cần rất rất rất nhiều thời gian. Tôi mong là bạn sẽ chọn đúng cái cách mình muốn, và đạt được mục đích của mình!!!

    Always keep smiling !!!
  5. ANEU

    ANEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ cố để có thể quên trong....1 ngày. Nhớ làm gì khi cả 2 đều biết nó chỉ mang lại buồn khổ cho nhau. Không quên thì đập đầu vào tường như tôi đã làm ấy. Thế là quên.
    ANEU
  6. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nếu đấy là thử thách thì bạn nghĩ sao?
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  7. A3D

    A3D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi có được cái gì không? Được thì chờ, không được thì thôi. Phí tuổi xuân.
    Hi`...nhưng chờ đợi cũng vui đó chứ. Khoái nhất cái cảm giác trông ngóng.
    A3D
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    lại phải vác mặt vào đây nói là không nên , không tội gì khi mà kết quả của sự chờ đợi chỉ là 1 số o vô nghĩa, nên chăng đừng nghĩ làm thế nào để người ta yêu mình.. làm thế nào để yêu được người ta.. cứ coi người ta là 1 người bạn ttốt , rất tốt của mình , chẳng bao giờ sợ mất.. mà mọi thứ lại đẹp như những ngày đã từng là bạn.. nhỉ changthichgi.. ngay 1/12 đừng nói gì nhé.. kệ con bé dở hơi đó, tớ với bạn cứ là bạn thôi ..vả lại tớ lỡ thích người khác mất rồi.. bạn từng bảo khi nào tớ có người nào đó để yêu thương thì bạn sẽ không đeo mbám con bé dở hơi kia nữa _tớ có 1 người để nhớ rồi.. hic hic hicc
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Thẳng thắn thế rùi chờ đợi làm gì ! Vấn đè tình cảm phải rõ ràng thì chẳng ai khổ cả. Tôi cảm ơn những người luôn nói thật về vấn đề tình cảm. Còn cứ kiểu gà mờ thì thật đáng khinh ...
    [​IMG]
  10. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn biết là thế, vẫn biết là cái người đó luôn thẳng thắn từ chối, nhưng làm thế nào khi mà cả lý trí lẫn tình cảm cứ bắt buộc mình phải cố đợi? Có nên như Chit không? Cứ nghĩ rằng cái người đó sẽ phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ 1 người ... tốt.. vật vã như mình??
    To Bà: tôi mà có thể nghĩ như bà thì đã chẳng phải tốn công suy nghĩ mà làm gì.. bà càng nói tôi thấy càng chối
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào

Chia sẻ trang này