1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chờ đợi không???

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Changthichgi, 24/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    mưa lâu thấm đất, anh nên chờ đi...rồi người ta sẽ hỉu mà! Nhưng phải có cơ sở nào đó để chờ đơi, chứ đọi mà ko có 1 niềm tin rồi thì cũng thành công dã tràng thôi!
    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  2. A3D

    A3D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thấm cái con khỉ. Nếu không được thì chờ đến bao giờ. Chờ đến tết Lamã hzả
    A3D
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Đừng chờ đợi,như thế sẽ đem lại đau khổ cho cả mình và người ấy.Tình cảm thì ko thể như 1 phép tính 1+1=2 được.Nếu như nghĩ thông suốt sớm ngày nào thì hay ngày ấy.
    .....Ngoài kia hoa lá, cũng hay em buồn đau,vì anh nay đã,cất bước vui cùng ai.......
  4. A3D

    A3D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nói hay phết. Cho 5 sao
    A3D
  5. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không chờ đợi chứ. Chờ đợi là một cách bạn khẳng định tình cảm của mình đấy. Và tình yêu sẽ vô nghĩa nếu như bạn chưa từng đợi chờ, chưa từng dỗi hờn hay chưa từng cãi cọ. . Điều đó sẽ thật nhàm chán nếu bạn chỉ biết nhận và nhận mà thôi. Mặc dù sự đọi chờ sẽ làm bạn bực dọc hay khó chịu đôi chút vì cảm thấy mình ko là người quan trọng. nhưng đợi chờ sẽ làm bạn cảm thấy tình yêu của mình được nâng niu hơn, được cân nhắc kỹ lưỡng hơn đấy.
    Mình cũng sẽ chẳng yêu anh ý nếu anh ấy không bắt mình cờ. Từ trước tới nay mình vốn là đứa được bạn bè cưng chiều vì là út ít thậm chí còn vì mình nhỏ bé nhất nên chẳng bao giờ biết chờ đợi là gì. Thế rồi anh ấy đến và luôn bắt mình phải chờ đợi những đợt đi công tác dài nửa năm của anh ấy. Nhiều lúc vừa buồn vừa tức vì những ngày lễ Tết không co' anh ấy bên cạnh nhưng nhiều lúc cũng thấy mình như người đã trưởng thành vậy. Vì mình đã biết kiên nhẫn chờ đợi .
    Liệu tình yêu có đáng chờ đợi ko vậy ?????
    Bạn thử nghĩ xem. hãy biết theo đuổi và trân trọng những gì mình có nhé

    Em yêu anh nhưng anh là ai thì em không biết

  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tôi đã chờ, đang chờ và sẽ chờ mãi. Bạn sẽ chẳng thể nào chờ đợi được cái gì nếu bạn thiếu đi 1 niềm tin vào nó. Hãy tin rằng bạn sẽ hạnh phúc sau những ngày chờ đợi.
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
    A.! H.U.M.N.L

  7. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đợi em như hồi xưa đã đợi, anh thật ngu ngốc khi yêu em, và cũng thật ngu ngốc khi đợi em... nhưng anh muốn thế... dù em đã nói thẳng, và anh cũng đã hứa khi nào em tìm được ai đó mà em yêu thương anh sẽ tự rời bỏ em mà không làm phiền gì... bây giờ cũng thế, cũng như lần trước.. anh sẽ khônglàm gì để em phải nghĩ nữa.. chúng ta lại là anh em tốt.. anh đợi đến khi nào mà em nói em đã không còn thương cái người mà em đang thương nữa, anh sẽ lại về.. anh luôn đợi chờ em... bất cứ khi nào em gọi anh..anh cũngcó mặt bên em, sẽ lại như lần trước.... 2 tiếng để chạy từ HN về Qn người đẫm nước mưa và cho em mượn đôi vai để dựa... Em đưng nghĩ gì cả? anh dù cí thế nào ra saothì trong tim anh bao giờ em cũng ở vị trí trang trọng nhất.Anh muốn đợi và em đừng tước đi điều đó...
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà anh đã nói thế thì anh nhớ nhé, chúng mình vẫn là anh em tốt như hồi ấy.. anh đừng có làm những chuyện điên điên nữa... đừng tránh em.... chiều nay ra YM nói chuyện với em đi.Đừng làm gì để em phải nghĩ.Và đừng đợi, em xin lỗi, nhưng đợi như thế là ngu lắm anh biết không?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. S.S

    S.S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    úi 2 người nayg dsang giận nhau đấy à?
    EQAYYN
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hỏi rõ vô duyên quá thể.
    "Anh vẫn từng đợi em,như hoa từng đợi nắng,như gió chờ hàng phi lao,như trời cao mong mây trắngggggggggggggggg"Chờ đến héo hon,gầy mò.Và đến 1 ngày nào đó,mời thấy ân hận.Rõ là chán.Những gì ko phải của mình thì đừng có mà cố giữ lấy.Nhưng người ta lại nói phải biết cướp lấy hạnh phúc cho mình.Chuối nhỉ.Rốt cuộc lại là sao?
    .....Trông lên thì chả bằng ai.Đến khi nhòm xuốn thì chả có ai bằng mừn,khờ khờ ....

Chia sẻ trang này