1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chờ đợi không???

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Changthichgi, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi hả, khổ lắm đó thôi đừng chờ nữa đi tìm người khác thôi. Chờ đến bao giờ cẩn thận họ cũng có người khác rồi đó
    Le Ngoc Hoan
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Dương đã đọc được câu chuyện này từ bên box tâm sự. Hãy đọc và nghĩ xem trong tình yêu của bạn có chỗ đứng của lòng thương hại hay không nhé. (Đây là 1 câu chuyện có thật)
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
    A.! H.U.M.N.L

  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngày ấy, tôi là một cô sinh viên đại học khoa Anh năm thứ nhất. Trẻ trung và khá xinh xắn, lại có một vài tài lẻ nên cũng được nhiều người để ý. Cuộc sống thật trong trẻo và dễ thương. Nhìn đâu cũng thấy những nụ cười tươi rói, những ánh mắt rạng rỡ. Nhìn nắng thì sao thấy nắng vàng như mật, nhìn mây thì thấy mây trắng bồng bềnh. Có thể đi dưới mưa hàng giờ, ngửa mặt hứng những giọt nước trong veo, lành lạnh. Có thể dậy sớm, ra ngoài cửa sổ chỉ để nhìn những giọt sương đêm chưa kịp tan trên những chiếc lá xanh. Hồi hộp chờ một ngày, cánh buồm đỏ thắm với chàng hoàng tử xuất hiện phía chân trời và biến giấc mơ tình yêu thành hiện thực...Lãng mạn và bay bổng. Chỉ thực tế ở một điểm duy nhất : KHÔNG TIN VÀO TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH.
    Một hôm, tôi có người quen nhờ đi giúp cho một đám cưới. Công việc của tôi là lựa cho mình một chiếc áo dài thật đẹp và tới phòng cưới, đi quanh các bàn rót nước mời khách. Cùng mấy đứa bạn thân, chúng tôi líu ríu chuẩn bị, chăm chút cho mình có lẽ còn hơn cả cô dâu. Đám cưới thật là đông. Những khuôn mặt hân hoan, những câu nói chia vui. Cô dâu chú rể ngời ngời hạnh phúc. Tôi vẫn chăm chỉ làm nhiệm vụ , rót nước mời khách với nụ cười của mình. Và bất chợt tôi như nghẹt thở khi nhìn thấy anh, một người không quen biết. Tim tôi đập mạnh, tay cầm chén nước mời anh mà run bắn lên. Chén nước trà sóng sánh. Tôi nhìn anh không thốt được lời nào. Đến cả nụ cười xã giao cũng buông rơi đâu mất. Anh đón chén nước từ tay tôi, gật nhẹ đầu cảm ơn. Luống cuống đi ra chỗ khác, thỉnh thoảng tôi len lén nhìn anh, mong bắt gặp một ánh mắt anh dành cho tôi, dù chỉ là vô tình. Nhưng không, tất cả chỉ là một sự đợi chờ vô vọng. Ngoài kia, nắng vẫn vàng như mật và mây trắng vẫn bồng bềnh. Trời vẫn cao trong vắt, chỉ có tôi với nỗi buồn vô hình đang gặm nhấm trái tim đa cảm. Anh không hề chú ý đến sự có mặt của tôi, không hề biết đến hai bàn tay tôi đang đan vào nhau những ngón tay dài run rẩy, những ngón tay chỉ quen gửi đến cây violon những bản nhạc với nỗi đam mê, với những ước mong thầm kín nhất. Anh chỉ để ý đến mỗi cô bạn gái của anh. Anh nhìn cô ấy với ánh mắt nồng nàn. Bàn tay anh nắm nhẹ bàn tay cô ấy, thỉnh thoảng lại xiết chặt. Anh cười, anh thủ thỉ với cô ấy, cứ như trên đời chỉ có cô ấy tồn tại trong mắt anh.
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
    A.! H.U.M.N.L

  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cả buổi, tôi không còn tâm trí nào để mà làm tiếp việc của mình nữa. Anh thật gần mà xa vời vợi. Tôi hoàn toàn bị hút vào anh. Tôi, một người tự tin vào sự hấp dẫn người khác phái của mình, một người luôn lớn tiếng khẳng định rằng tình yêu sét đánh là không tồn tại. Thế mà giờ, mọi thứ quanh tôi dừơng như dừng cả lại. Tôi chẳng còn nhìn thấy gì ngoài anh nữa. Và cô bạn gái của anh. Trái tim tôi run lên theo từng nhịp đập. Bồi hồi có, hy vọng có, và một thứ gì đó như là sự ghen tuông với người con gái may mắn kia, người anh đang dành cho tất cả những gì tôi thèm muốn. Tất cả những cảm giác đó len vào tim tôi, rất mong manh, nhưng hiện hữu. Tôi thầm so sánh cô bạn gái của anh với mình. Cô ấy bình thường, hoàn toàn không đẹp. Cô ấy không đẹp bằng tôi, cũng không trẻ như tôi. Và anh thì đẹp, cao ráo, hào hoa. Khuôn mặt, ánh mắt toát ra vẻ thông minh. Tôi thầm hỏi vậy thì tôi thua cô ấy ở điểm nào? Và tại sao cô ấy lại có diễm phúc ở bên anh? Tôi tự dày vò mình bằng một nỗi đau không lời, bằng sự cắn xé vô thức của lòng ghen tị. Tôi khó chịu mỗi khi cô ấy nhìn anh cười âu yếm, và bực bội mỗi khi anh có một cử chỉ dịu dàng với cô ấy. Thật là vô lý! Tôi biết là mình vô lý lắm, nhưng tôi không còn tự chủ được cảm xúc của mình. Tôi biết là tôi đang thay đổi với những suy nghĩ xấu xa, nhưng đành bất lực trước con tim tổn thương nặng nề vì một tình yêu sét đánh, một tình yêu đơn phương và vô vọng.
    CÒN NỮA
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
    A.! H.U.M.N.L

  5. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Anh viết tiếp đi chứ đang đọc hay .
    Dù ngàn năm , yêu chỉ nghĩa là điên .
  6. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Lại như mình rồi
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi,sao mà lại có cả bản thân mình 1 lúc nào ấy trong này nhỉ?Bây giờ đọc lại mới thấy xấu hổ làm sao.
    .....Trông lên thì chả bằng ai.Đến khi nhòm xuốn thì chả có ai bằng mừn,khờ khờ ....
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    đau đầu
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. girl17_hp

    girl17_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế theo mọi người em có nên chờ anh nhim quay lại với mình ko?Hiện tại anh ấy đang bị ăn bùa mê thuốc lú của HTT bên Hải Dương mất rồi.Ko biết bao giờ anh ấy mới về với em đây nhỉ
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Anh D cho mọi người đọc tiếp đi chớ.Chờ lâu quá.Kết thúc của nó ra sao hả anh ơi.Nhanh nhanh nào.
    .....Trông lên thì chả bằng ai.Đến khi nhòm xuốn thì chả có ai bằng mừn,khờ khờ ....

Chia sẻ trang này