1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN CHỜ ĐỢI Ở TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH .....?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi uchinemxinh, 12/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_love_basketball_and_U

    girl_love_basketball_and_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sét đánh có lâu dài hay ko tui hổng biết! Nhưng đúng là nó có thật ...! Tuy vậy " trăm năm mới có một lần" , tội tình chi mà phải chạy theo nó! Thà mình đi tự kiếm còn vui hơn. Người ta bảo "hạnh phúc là đấu tranh" , tự nhiên có được thì mất vui lắm!!!
  2. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Sét TYđang ở đâu..
    Ghé qua đây đánh ta đi.
    Đợi....................... sét đánh.
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Nguời ta nói có tình yêu k khó bằng việc giữ tình yêu,,, cái thứ tình yêu natural, tự nhiên rơi ầm cái vô đầu k tránh đi đưòng nào đưoc thì cũng choáng 1 thời gian đầu rồi sau cũng phải tìm hiểu kỹ và,, nếu gìn giữ tốt phát triển đến mức độ nào thì sẽ nở hoa chứ có gì mà có cái tư tuởng tạm thời k đi đến đâu cả thế.. thực ra thì tớ chả khoái mấy cái tình yêu cưa cẩm nhau chán chê rồi gục.. gặp cái thích ngay là đúng nhất... tớ đi mua đồ cũng thế.. cứ chọn mãi rồi về nhà mấy hôm thấy chán, chứ cái nào nhìn thấy thích luôn là dùng mãi... hỏng rồi mà cũng k muốn bỏ đi chứ... mà cũng tuỳ nguời nữa... chỉ có 1 điều kho'' la`m duy nhất trong TY là giữ gìn sao cho no'' lúc nào cũng tuơi mới k nhàm chán........ tình yêu chỉ có 1 mà,,, nên nó xuất phát điểm của nó ở đâu thì cũng chỉ có 1 cái đích thôi
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bác này có cái avatar đẹp quá nhỉ
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    ùh chuyện hơi chán tý nhưng mà dù sao cũng là một kết cục có hậu , hehe chúc mừng bác nhé sinh cho VN mình nhiều con vào anh em mình lập đội bóng thân yêu hehe
  6. princess_hn

    princess_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy annylinh_tieuyeutinh nói rất đúng, nếu đã thích thì thích ngay lần đầu mới gặp chứ cứ lẽo đẽo như cái đuôi mà cưa với cẩm thì chỉ làm cho người khác thêm khó chịu mà thôi. Nhất là người nào mà mình đã nói thẳng là không thích rùi mà cứ lằng nhằng mãi...mệt đầu lắm.Nhưng cảm giác đầu sẽ qua nhanh nếu hai người không hợp nhau hoặc người này không thích tính cách của người kia...vì thế thích gì thì cũng phải hiểu nhau đã rùi muốn tỏ gì thì tỏ, không thì chỉ là bạn thôi, kẻo đến lúc muốn làm bạn cũng khó.
  7. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ,cảm ơn......chúc cậu cũng như tui...còn nếu cậu cũng có người yêu rùi thì chúc cậu sẽ ...GIẾT CHẾT ĐƯỢC MỘT TÌNH YÊU(đó chính là đám cưới)....ok
  8. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng lơn gặp nhau ...tặng bác cái 5*...:x
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mưa, đi tắm mưa! Lạnh! Sét bắt đầu đánh!
    Trúng 2 người!
    Nhưng rồi./...
    Chẳng biết có nên tin hay không nữa!
    Nhưng đôi khi mưa dầm thấm lâu hơn!
  10. thewoll2

    thewoll2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi đấy

Chia sẻ trang này