1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chờ đợi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguyenhung75, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conduongcolamebay

    conduongcolamebay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    mình đồng ý với bạn này, một khi người ta đã để mình chờ đợi mỏi mòn như thế thì đó không phải là người xứng đáng, hãy khuyên bạn ấy quên người kia đi, tìm cách thay đổi cuộc sông, công việc để dễ dàng quên hơn... tuổi xuân qua thì làm sao tìm lại được....
  2. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Cái ... từ phía người kia là gì vậy.
    Nếu cũng là tình yêu. Cũng khó nói à nha.
    Mình vẫn nghĩ là mỗi người chỉ có một người thôi. Nếu họ thấy đó là người của họ, hiểu, tin và hạnh phúc trong sự chờ đợi người kia, thì cứ thế. Sức mạnh của niềm tin.
    Hứa hẹn ư, đâu phải mọi lời hứa đều thành sự thật.
    Tuổi tác à, đâu cứ phải bắt đầu sớm thì chắc chắn tốt hơn là muộn. Mọi thứ đều có thời điểm của nó, và thời điểm của mỗi ngưòi thì khác nhau.
    Follow your heart, and you will find your treasure.
  3. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thế thì không ổn rồi!
    Thời gian đổi, con người đổi.
    Vậy nên cứ sống cho trước mắt cái đã bác ơi....Đợi rồi để lại vô vọng thì đợi làm gì
  4. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ người đàn ông đó có nói yêu người phụ nữ, anh ta hiện đang làm việc tại nước ngoài, hình như công việc đòi hỏi như vậy. Bản thân người đàn ông cũng không còn trẻ (nhưng chưa già) con người phụ nữ thì chưa một lần kết hôn. Giả dụ vài năm nữa anh ta mới về, có cưới hay không thì chưa rõ, lúc đó chuyện con cái sẽ khó khăn vì hơi muộn với người phụ nữ. Mà tôi nghĩ "xa mặt cách lòng".
  5. duri

    duri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói, đại ý là: Mỗi người chỉ có một cuộc đời nên chúng ta hãy sống sao cho cảm thấy là mình đang được sống. Chị ấy quyết định thế mà! Tôi cảm phục và ngưỡng mộ lắm!
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Anh kia còn chưa vợ thì chị ấy còn hi vọng mà. Mà còn yêu thì còn hi vọng nữa. Người ngoài nhìn vào thì thấy khổ, bản thân chị ấy chắc còn đau khổ hơn nhưng có lẽ vẫn hạnh phúc khi được sống đúng với tình cảm của chị ấy - mỗi người yêu theo một cách khác nhau, có người sau khi người yêu mất còn ko yêu ai nữa dù tuổi còn trẻ đơn giản vì người ta vẫn cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc trong nỗi nhớ kỉ niệm. Cứ để tự nhiên thôi.
    Người đàn ông muôn đời vẫn là người vô tâm mà.
  7. NangTienNau

    NangTienNau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Gấu mèo lắm chuyện, chẳng chờ đợi mãi còn giề
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nói với chị ấy đi học Yoga cho đở buồn.
  9. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi, có vẻ như là vô vọng, buồn nhỉ.
    Chẳng biết nói thế nào.
    Nhưng giờ mà bảo chị ấy lấy một người mà chị ấy không yêu.
    Liệu chị ấy có hạnh phúc hơn không.
    Nhưng có một điều, là chị ấy đang mạo hiểm với chính cuộc sống của mình.
    Và cuối cùng thì câu trả lời vẫn là, không nên chờ đợi
  10. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hai người trong cuộc chắc chắn cũng suy nghĩ cân nhắc, tự quyết định và thu xếp cho mình chứ. Chị ấy trưởng thành rồi mà, có phải là bồng bột đâu. Cứ phỏng đoán rồi lo lắng chuyện chưa xảy ra thì cũng mệt. Cố gắng sống tốt. Còn mọi chuyện cứ để tự nhiên. Nếu chị ấy muốn chờ thì cứ chờ.
    Nếu có ai đấy khác xuất hiện, mà đủ để chị ấy thấy là nên dừng việc chờ đợi ở đây, thì cũng là tự nhiên.
    Tình cảm con người mà, k gượng ép được . Người ngoài cũng không sống hộ cho được.
    Hihi, còn biết bao người khác xuân hạ thu đông gì cũng chờ đợi mà còn chả biết là mình chờ đợi ai. Có nên chờ nữa không nhỉ?

Chia sẻ trang này