1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chờ đợi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguyenhung75, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng Núp đợi thời cơ chứ nuối tiếc làm jì.
    Hiện tại và tương lai mới là tất cả.
    Những jì đã qua sẽ không bao giờ trở lại
  2. NangTienNau

    NangTienNau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng triết lý tợn. Hí hí
  3. duri

    duri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    " I will not leave Cold Mountain. My last thread of courage is to wait... for U" (Cold Mountain) - "Em sẽ không bao giờ rời khỏi Cold Mountain. Sợi chỉ mong manh cuối cùng của lòng dũng cảm của em là để... chờ anh về" (Núi lạnh)
  4. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chờ anh... Chờ đến bao giờ.....ờ....ờ.....
  5. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng người không quen biết một bài hát của nhạc sỹ Phú Quang. Mong rằng niềm tin của chị sẽ thành sự thật.
    VỀ LẠI PHỐ XƯA
    Rồi cũng về lại phố xưa
    Về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng
    Rồi cũng về lại phố quen
    Về trong tình em dịu dàng, dịu dàng
    Lại đi trong đêm bình yên, bình yên
    Cơn gió lang thang về chốn quê nhà
    Lại ghé con sông từng đêm, từng đêm
    Rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa
    Về đi bên nhau cùng bao buồn vui
    Sau những tháng năm ở chốn quê người
    Dù mãi cách xa người ơi
    Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi

    Topic này, thấy người ủng hộ việc chờ đợi toàn là các cô. Liệu có phải là con trai thường thực tế hơn không?
  6. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là chẳng việc gì phải chờ đợi! Kể cà người kia có hứa hẹn gì đi chăng nữa. Con trai xa vợ, xa người yêu còn có phút yếu lòng huống chi người ta vẫn chưa là gì chính thức với mình. Một nửa dân số trên quả cầu này là con trai, cả kho con trai để chọn một người khác cái người vô tâm ấy! Chose the best way! Đừng điên để đợi (4 chữ Đ cho người phụ nữ)
  7. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu là gì???
    TÌnh yêu đích thực là gì???
    Khó hiểu lắm.
    Nếu chờ đợi tình yêu đích thực thì khó lắm
    Nếu xác định cần ổn định gia đình thì còn chờ đợi gì nữa

  8. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    nếu yêu thật thì sao ko đến????
  9. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đừng chờ đợi trong vô vọng như thế, đến mức đó rồi, phải chủ động, phải tấn công ồ ạt, nhằm kíu vẫn bàn thua trông thấy
  10. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    chờ đợi khi đó cũng là nguyện vọng và mong muốn của người ấy, nếu chị cảm nhận được tình yêu người ta dành cho mình đủ lớn,mình có niềm tin thì tiếp tục chờ đợi. Chứ mình cứ ở đó ôm khư khư cái quả Chờ Đợi này thì chả biết đến bao giờ, nhỡ may khi về họ lại cho 1 câu " ừ thì anh bảo em chờ để về rảnh mình đi uống nước cơ mà" ...thì buồn. nói túm lại là chờ thì phải có mục đích rõ ràng và đã được thông qua thoả thuận kí kết của 2 bên, còn k thì giải tán đi cho nó lành chị ạ, sau này mất công lại trách móc nhau

Chia sẻ trang này