1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên chờ một cô bé 16t ko???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buchaluka, 07/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buchaluka

    buchaluka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    có nên chờ một cô bé 16t ko???

    Em và bạn gái em(bạn gái em 16t, còn em học ĐH năm 2 roài) bị gia đình bé cấm, bé ko được yêu ai, phải nói gương chị bé chăm chỉ học hành ko trai gái gì cả(chỉ bé là bạn học cùng lớp em hòi THPT). Chẳng hiểu run rủi thế nào em lại tán đổ bé, đổ rồi mới bít chị gái bé là bạn em hjz hjz. Rồi vô tình bé bị lộ nhật ký, chị bé đọc đc thế là chuyện tụi em bị lộ tẩy. Chị bé toàn nói xấu em tr mặt bé, bố mẹ bé(nói những chuyện ko có) để ngăn cấm ===> nản. Nhưng bé được em chỉnh đốn tư tưởng nên tuyệt đối trung thành:P. Nhưng bố mẹ bé làm căng quá, cho người theo dõi, rồi bảo nếu tiếp tục thì bé sẽ bị nghỉ học và nhốt ở nhà(cái này thì chịu chứ chuyện có ng theo dõi là 100% rồi). Bé nước mắt ngắn dài nói câu chia tay. Em thì iu bé lắm nhưng vì bé nên nhắm mắt gật đầu, thế là 2 đứa chia tay, em h thì đang đợi bé học song rồi quay lại tán tiếp(bé h đang học 11)
    Không biết có nên đợi ko hả các bác?
    Mà đến khi bé học song THPT thì tán liệu có còn đổ được nửa ko??(vì sợ bé lại nghĩ vớ vẩn về cái gia đình quỷ quái đó)
    À xin nói thêm em là bại trai đầu tiên của bé:P
  2. TuTuongHCM

    TuTuongHCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    1
    Vãn quan tâm đến em. .Nhưng hạn chế gặp nhau . Em í mới lớp 11,,để em tập trung học cũng tốt.Bác ko fải lo chuyên thằng khác cướp mất đâu ( bố mẹ quản thế cơ mà) .Mà bác làm jì chị nó để chị nó mách xấu
  3. buchaluka

    buchaluka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là hồi học THPT, chị nó thích em, roài hỏi em có iu nó ko(nghe như bịa nhưng nói sai em chít liền, chị nó hỏi em chứ ko phải em hỏi). Em từ chối và trong lớp(chị bé làm bí thư) em ko nghe lời chị bé(để cho dễ ghét) và thế là hậu quả sảy ra như giờ đó hjz hjz
    Àh quên, sau khi chia tay, em ko gặp bé nữa, cũng chẳng alo(vì điện thoại bố mẹ quản lý chặt, cắt di động, và bưu điện báo số gọi đến gọi đi ở ĐT bàn). Em cũng chẳng chát với bé vì hum chia tay bé còn khóc lóc v.v... vậy mà ngay hum sao em PM ko trả lời cứ làm ngơ. Nghĩ mà nản. H cứ như ko quen bít ấy. ko bít em có nên đợi bé ko nữa
    Được buchaluka sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 07/01/2008
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ ! cái này gọi là không đỡ đc ! nhưng bác ạh ! nếu bác cảm thấy em ý đủ kiên nhẫn thì vẫn nên chờ ! 9x giờ không giống 8x anh em mình như trc'' đâu
    good luck
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thôi, để cho em nó lớn. Quay ra tán chị bé đi.
  6. coldcold_heart

    coldcold_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hohô bác có vẻ căm gia đình của bé nhỉ
  7. buchaluka

    buchaluka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    căm thì ko căm, em chỉ cảm thấy cay cú thôi, nếu chị bé mà ko nói xấu về em như vậy(toàn bịa chuyện thế mới cú) thì có lẽ ông bà nhà bé ko nghĩ em là ....sở khanh hjz hjz hjz
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    được thua không cay cú nhé. mình cũng đang yêu 1 bé lớp 11. hay hay. bọn nay trẻ con mà cứ nghĩ mình là người lớn. ưh thì cho nó làm người lớn.
    Keke. chác em ấy cũng không yêu bác lắm. Vì nếu yêu thì không như thế đâu. Thậm chí còn bỏ nhà đi theo chú đó. 9x mà.
  9. buchaluka

    buchaluka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    được thua không cay cú nhé. mình cũng đang yêu 1 bé lớp 11. hay hay. bọn nay trẻ con mà cứ nghĩ mình là người lớn. ưh thì cho nó làm người lớn.
    Keke. chác em ấy cũng không yêu bác lắm. Vì nếu yêu thì không như thế đâu. Thậm chí còn bỏ nhà đi theo chú đó. 9x mà.
    [/quote]
    Đâu có chuyện đó bác, nhà bé này gia giáo và cơ bản lắm nên quản lý con gái ko khác gì các cụ ta ngày xưa. Có cho $ bé này cũng ko dám bỏ nhà đi theo em, hoặc đi chơi(em nhớ iu đc hơn 6 tháng mà chỉ đi chơi với bé được đúng 4 buổi tối, còn đâu phải buổi chiều bé trốn đi chơi với em. Nhưng ko ít lần bị bắt gặp(có ng theo dõi)) nghĩ mà nản. Ko phải bé 9x nào cũng như bác nghĩ đâu nha:(
  10. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    " Dấm " thôi bác nhưng đừng nặng lòng quá.
    cũng ko nên đòi hỏi
    Coi như dự trữ cho tương lai

Chia sẻ trang này