1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên chờ một cô bé 16t ko???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buchaluka, 07/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, đúng là ăn không được thì đổ đi. Chị của pé này hay. Tui nghĩ ông nên để cho pé học, trong thời gian đó quay sang kưa chị pé. Ông làm sao kưa đổ, rồi sau đó xem thử con chị đó nói về ông như thế nào trước mặt gia đình. Nói là nói đùa vậy chứ trước mắt ông nên án binh bất động, cũng lo học hành đàng hoàng, đợi bé học xong tính tiếp. Đến lúc đó ông học đàng hoàng, pé cũng đậu đại học thì sợ gì gia đình ngăm cấm chứ. Nếu làm hok được thì kua pé khác cho đỡ rắc rối. Chúc vui
  2. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian đợi cô e học xong, tán cô chị để xả stress
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    được thua không cay cú nhé. mình cũng đang yêu 1 bé lớp 11. hay hay. bọn nay trẻ con mà cứ nghĩ mình là người lớn. ưh thì cho nó làm người lớn.
    Keke. chác em ấy cũng không yêu bác lắm. Vì nếu yêu thì không như thế đâu. Thậm chí còn bỏ nhà đi theo chú đó. 9x mà.
    [/quote]
    Đâu có chuyện đó bác, nhà bé này gia giáo và cơ bản lắm nên quản lý con gái ko khác gì các cụ ta ngày xưa. Có cho $ bé này cũng ko dám bỏ nhà đi theo em, hoặc đi chơi(em nhớ iu đc hơn 6 tháng mà chỉ đi chơi với bé được đúng 4 buổi tối, còn đâu phải buổi chiều bé trốn đi chơi với em. Nhưng ko ít lần bị bắt gặp(có ng theo dõi)) nghĩ mà nản. Ko phải bé 9x nào cũng như bác nghĩ đâu nha:(
    [/quote]
    Thì pé của tôi cũng thế mà. Buổi tối tôi đến nhà chơi còn ko cho vào nhà cơ. rồi cứ nói chuyện giống như là bạn cùng lớp đến chơi ấy. Buổi tối và buổi chiều ko đc đi đâu hết. Sáng thì Ok.
  4. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Bác tuyển chung chung thế
  5. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Cứ " dấm " là chuẩn nhất
  6. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    được thua không cay cú nhé. mình cũng đang yêu 1 bé lớp 11. hay hay. bọn nay trẻ con mà cứ nghĩ mình là người lớn. ưh thì cho nó làm người lớn.
    Keke. chác em ấy cũng không yêu bác lắm. Vì nếu yêu thì không như thế đâu. Thậm chí còn bỏ nhà đi theo chú đó. 9x mà.
    [/quote]
    Đâu có chuyện đó bác, nhà bé này gia giáo và cơ bản lắm nên quản lý con gái ko khác gì các cụ ta ngày xưa. Có cho $ bé này cũng ko dám bỏ nhà đi theo em, hoặc đi chơi(em nhớ iu đc hơn 6 tháng mà chỉ đi chơi với bé được đúng 4 buổi tối, còn đâu phải buổi chiều bé trốn đi chơi với em. Nhưng ko ít lần bị bắt gặp(có ng theo dõi)) nghĩ mà nản. Ko phải bé 9x nào cũng như bác nghĩ đâu nha:(
    [/quote]
    Hix, ông anh có nguồn hàng khan hiếm quá, em nói nhỏ...khi nào chán xài sang tên lại cho thằng em nhé, em bật tường lại bác chút đỉnh, không thiệt đâu .Đùa thôi, nếu như bác yêu em nó thật lòng thì đừng nên bỏ lỡ, tranh thủ thời gian là sinh viên thì thay vì những lời yêu đương tán tỉnh sao bác không lao vào động viên em nó học tập, giúp đỡ em nó trong chuyện học hành rồi tuỳ vào kết quả cũng như sự phấn đấu không mệt mỏi của bác thì cuối cùng phụ huynh bé cũng nhận ra được con người bác thôi.Còn nếu bé nó học quá tanh tưởi thì theo em bác nên phấn đấu làm sao cho tương lai của bác nó ngon nghẻ chút chút, bác ra trường có việc ngon, có nhà ngon, lí lịch hay tiền án tiền sự bác sạch sẽ thì khi ấy em nó vào đại học bác tán thì chắc ăn và lúc ấy trong mắt pa má nhỏ đó bác cũng khác roài.Nhưng chỗ anh em với nhau em nói thật mấy con bé 16t thì ảcm xúc mơi là thích thôi chứ chưa phải yêu đâu bác ạ,tốt nhất bác nên xác định tìm quanh bác coi có em nào khác hay hay mà yêu chứ chờ 3 năm nữa em nó vào ĐH chắc bác thành hâm mất :D
  7. buchaluka

    buchaluka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hjz, có lẽ nên nghe theo bác, cái chính là chị bé đấy học giỏi, học chuyên lý(cùng lớp em) còn bé đó thì học THPT bt, mà lại chỉ ở mức TB thôi nên gia đình bắt học ắc lắm, cấm tơ tưởng trai gái, nhà lại điều kiện nên sẵn sàng bỏ tiền thuê thám tử theo dõi con gái. Em nghĩ mà nản, kiểu này có lẽ nên chuyển nghề bắn máy bay già chắc ăn hơn
  8. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    cứ dấm đi bác
    ko đi chơi đcx thì chỉ cần gặp nhau thôi,nếu yêu thật thì chỉ cần đc gặp nhau là sung sướng lắm rồi.
    Bi giờ bác với em ý cứ "yêu trong lặng lẽ" đi đã,ví dụ như,nhắn tin này,chat chit này,rùi em đi học thì tới lớp gặp em này...Chịu khó 1 thời gian,nếu nuỗi dưỡng đc cho tới lúc "chín muồi" thì tình yêu của bác yên tâm là rất đẹp và bền vững.
    Còn nữa là ko tấn công đc bố mẹ và bà chị ruột thì bác chuyển qua cô dì chú bác họ hàng và anh chị em họ đi.
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    em cưỡi dê nói đúng đó bác ah ,cứ để đấy đi chú em .Mà cách nhau có mấy tuổi thôi cứ dấm trước đi nha .
    Mến
  10. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu bừa đi biết yêu nhau được mấy năm lại chán lè lưỡi ra ý chứ chờ với chẳng đợi

Chia sẻ trang này