1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cho người ta một cơ hội???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamtruong_8, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Có nên cho người ta một cơ hội???

    Cái này em hỏi hộ con bạn em.
    Chẳng là nó và người yêu nó vừa chia tay nhau. Suy cho cùng thì nó ko phải là đứa xấu xí gì, thậm chí còn có nhiều người theo đuổi, nhưng nó lại vướng vào một người mà ko biết trân trọng nó. Nói tóm lại a ta là một người cực kỳ vô tâm, ham chơi, và chuyện nó ko thể chấp nhận hơn là anh ta vẫn còn qua lại nhớ nhung đến đứa ngy cũ.
    Trong khi đó thì bạn bè bên cạnh nó,đối xử với nó khác hẳn.Có ko ít người khuyên nó chia tay anh ta đi. Và đến bâyh, nó cũng đã thấm thía điều đấy vì nó và anh ta thường xuyên cãi nhau vì những chuyện chẳng đâu ra đâu.
    Có một số người đối xử với nó rất tốt,và họ cũng từng nói với nó:" Nên cho người khác một cơ hội, cũng là để mình cảm thấy vui vẻ hơn". Nhưng nó vốn ko phải là đứa lăng nhăng nên khi có ngy, nó chả nghĩ ngợi gì đến người khác cả. Giờ đây nó và a ta đã chia tay nhau rồi. Mọi người nghĩ nó có nên ngay lập tức cho người khác cơ hội ko?dẫu là chỉ để nó thấy đỡ buồn hơn.
    Và việc nó cho người khác cơ hội theo đuổi nó trong thời gian này thì sẽ tốt cho tâm lý của nó hơn hay là nên chờ thời gian để quên hẳn con người kia đi???
  2. tan_bk1987

    tan_bk1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    lên đầu nào ........
  3. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến cá nhân anh là không
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải quan trọng hoá vấn đề thía nhở ...theo tớ ,chứ tự nhiên như ..hơi thở đi ...mở rộng lòng mình ra ,vừa đỡ bùn ,vừa tạo cơ hội cho chính bản thân mình và cho đối phương ...biết đâu tình yêu mới lại đến
  5. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Yêu để mà quên người kia đi thì giải tán cho sớm chợ
  6. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    chia tay là làm liền...còn tiếp tục cái mới thì ko phải phụ thuộc vào thời gian,vào lời khuyên của người khác mà do tâm lý,lý trí,tình cảm ......của chính mình quyết định .Có người có thể bắt đầu ngay,hoặc hôm sau,hoặc ngày mai,hoặc 1 tháng..2 thang....3 tháng.... nữa năm...1 năm..10 năm... có khi ko bao h....
    Tùy người thôi
  7. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hình như bên trên có bài viết nên mở rộng lòng cho dỡ buồn, mình cũng đòng ý nhưng không nên chọn ngay người khác để lấp chỗ trống trong lòng. Yêu vội vàng quá, nếu sau này nghĩ kỹ thấy ko hợp lại chia tay thì khổ nữa. Nhg có thể mở rộng lòng chia ssẻ, tìm hiểu nhiều người, rồi cân nhắc đến quyết định đúng đắn hơn.
  8. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Các cô lộ hết lòng tham vô đáy ra rồi nhé. Thế nếu boy kia ko qua lại với ex mà chỉ là cô bạn của chủ topic hiểu nhầm thì sao???
    Theo a nếu cảm thấy mệt thì nên nghỉ. Ko thì continued. Vấn đề là phải tìm được tiéng nói chung
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 14/07/2008
  9. CuongAM

    CuongAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  10. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chờ để quên hẳn con người kia cũng lâu đấy nhưng không vì thế mà vội vã quen người mới.

Chia sẻ trang này