1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cho người yêu cũ vay tiền?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaluuly08, 23/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    ôi dào, cho nó luôn đi , đỡ phải mang tiếng vay cho nhẹ nợ .
    với bạn cũng chỉ mang tính đỡ cảm thấy cắn dứt vì ko giúp đỡ người ta thôi . Còn nếu bạn có tí hy vọng mong manh nào là làm cho người ta cảm động quay lại với nhau thì hết cứu chữa được rồi .
  2. haopqh

    haopqh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Uầy, không nên căng thẳng thế, bạn chủ topic thích thì cứ trích ra 1 khoản, đem gửi ngân hàng cũng được. Rồi cứ từ chối phắt anh cu kia, xem anh cu kia phản ứng thế nào, xoay sở thế nào đã... rồi tính tiếp
  3. beep

    beep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    e đồng ý với bác này, tại e cũng ngu dại thế này, điên lắm, nên tốt nhất là ko cho vay, kể cả ng ta có ngọt ngào đi nữa, bạn phải phũ phangf vào....
    ...ngọt ngào và man trá...
  4. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Em cho vay coi như cho ex luôn, anh nghĩ khoảng 1 củ thôi là đủ để lương tâm em thanh thản rồi. Còn vay mượn thì tuyệt đối không, ex của em là người ko ra gì thì em cho vay nó lại ngựa quen đường cũ mà thôi. Cho nó vay trả nợ xong nó lại bem tiếp, chuyện của những con bạc khát nước luôn thế
    Chứ suy nghĩ như em, thì em chỉ làm cho nó thêm khinh thường em hơn mà thôi. Đừng nên dại dột làm gì, khi đưa tiền tuyên bố luôn: Em chỉ có thế này thôi, anh cầm lấy, giúp được gì cho anh thì anh làm. Em CHO anh chứ ko vay viếc gì đâu. Thế anh nhé.
    Đưa tiền xong thì nên lượn luôn nhé, đừng có hàn huyên tâm sự làm gì cho nó đau đầu, rối loạn hết tinh thần.
  5. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Gần đây người yêu cũ của mình nợ nần nhiều. Người ta đang rất khó khăn. Người ta ngỏ ý muốn vay mình tiền. Bây giờ mình cũng chẳng có tiền nhưng thấy thương người ta lắm, mình fân vân không biết nên cho vay hay không? Phải nói thêm là Người yêu cũ của mình đã bỏ mình để yêu 1 người con gái khác, đã từng đối xử với mình rất fũ fàng nhưng mình vẫn còn tình cảm với người ấy.
    Xin mọi người cho mình lời khuyên. Cám ơn nhiều
    Theo chị thì nên suy nghĩ chút, nêu vay ở số lượng có hạn (Tức là nếu giả sự mừ anh ta ko có khả năng trả hay ko muốn trả thì mình coi như mất cắp cũng ko thấy quá tiếc của để hận mình hận người)
    Cứ cẩn thận vẫn hơn em ạh, vì theo chị thì sau cái chỗ vàng vàng đó mà anh ta còn quay lại ngỏ ý mượn em tiền thì xem ra anh ta mặt cũng khá là dày hoặc là anh ta hồn nhiên quá, hoặc có thể anh ta đúng là ko thuộc thể thống gì. Nói chung là chị ko thiện cảm lắm. Có gì em bỏ qua nhé, hì hì
  6. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    em không bao h cho bọn cờ bạc vay tiền
  7. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nhất điểm với ý kiến của bác này!
    Loại đó có gì mà bác chủ topic còn phải quan tâm nhĩ! bỏ qua đi
    Được CUCKYGEGOM sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 25/08/2008
  8. __Cinderella__

    __Cinderella__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    em chả hiểu chị chủ topic nghĩ gì luôn . Cái loại đấy thì em cho lướt . lướt hẳn , sao chị k hỏi anh í sao ko đi vay tiền người yêu mới í , , đã phụ bạc lại còn mở mồm ra vay tiền ko biết nhục à ? Có mà tên đấy thấy chị hiền lành dễ bắt nạt nên mới dám thế .
    Còn cái loại bài bạc í chị ạ , nợ như chúa Chổm í , chị cho vay thì cứ xác định sẵn đi là loại đấy k bg kiếm lại đc tiền giả chị , thói nào lại vào tật ấy thôi . Thêm một câu nữa là , ai đi vay tiền chả thốt ra cái câu " .. cũng ngại lắm , bất đắc dĩ ... " Cái ngữ chị tả em thấy mặt trơ trán bóng lắm , chắc chả biết NGẠI là gì đâu
  9. yuna1402_x

    yuna1402_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, với mí người cờ bạc, thì phải cứng rắn đừng có dại dột mềm lòng. Cái đấy nó ngấm vào máu rồi, chừng nào chúng nó phải sắp chết tới nơi chúng nó mới chừa cái thói cờ bạc. Chị cho vay cũng chỉ như muối bỏ bể thôi. Mà anh ex của chị cũng có tử tế gì cho cam, quên khẩn trương, không sau này có khi ngồi nghĩ lại chị sẽ thấy mình dại đấy...
  10. duachuotep

    duachuotep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn tình cảm thì không nên cho vay, tốt nhất là tránh xa ra không dính líu, mệt lắm. Mình không cho vay thì có người khác cho vay

Chia sẻ trang này