1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN CHO NGƯỜI YÊU PASSWORD HỘP THƯ CỦA MÌNH KHÔNG?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Lava, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    CÓ NÊN CHO NGƯỜI YÊU PASSWORD HỘP THƯ CỦA MÌNH KHÔNG?

    Text

    **************************
    Tôi rất ghét những giọt nước mắt làm mình không thấy đường.
  2. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hic,tưởng ku nào,ai lại là con gái à
    hehhe
    cẩn thận nha,cho ai xem chứ cho người iu xem còn phải xem xét nhiều mà
    còn tuỳ vào bạn có muốn cho xem hay ko nữa,thêm nữa cậu người iu đó thế nào,nói chung là ở mình hết thôi,cậu người iu ghen lên ghen xuống khi có anh nào viết mấy lá thư tình củm thì cũng khổ,mỗi người đều có bí mật riêng chút,hơ hớ ra thì họ biết hết à,hỏng hỏng
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    He he ....
    Nên cho... nên cho chứ .....
    Không những thế mà tặng người iu cả pass lẫn hộp mail luôn. Ra làm cái mới mà dùng
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 18/12/2002
  4. Soujiro_Seta

    Soujiro_Seta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là không nên. Dễ hiểu nhầm rồi lắm chuyện linh tinh lắm... hmm... Nhưng hỏi ngược lại xem, có ai muốn biết pass hòm thư của người yêu của mình không?
  5. tieuthudanhda

    tieuthudanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ấy đừng có dại dột thế ,biết đâu phải lòng anh nào ở box này thì sao ,lúc đấy lại đâm khó xử
  6. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    he he he bác MMF được cái nói chí lí.. nhưng mà trước khi cho password nên del hết mấy lá thư tình đê.. để lại cái turn off thôi.. he he
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím
  7. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình viết bao nhiêu thế mà có lại hiện lên mỗi chữ TEXT
    **************************
    Tôi rất ghét những giọt nước mắt làm mình không thấy đường.
  8. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tốt nhất là ko nên nhỉ. Dễ hiểu nhầm này nọ, rách chuyện ,lại phải thanh minh, giải thích phát mệt.

    MAX
    **************************
    Tôi rất ghét những giọt nước mắt làm mình không thấy đường.
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì, nếu yêu thì cho, tin tưởng thì cho.... ko thì thôi.... thắc mắc làm gì.....
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là phải tin tưởng nhau nữa chứ, như tôi đây này, tôi biết pass hộp thư của người yêu tôi nhưng chả bao giờ tôi mở ra đọc cả, đọc làm gì khi đấy ko phải là việc của mình.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed

Chia sẻ trang này