1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cho phép đốt pháo trở lại ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi likeweapon, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Đùa hay thật đấy, cấm tiệt còn được chứ dở dở ương ương 1 bánh với nửa bánh thì bố ai mà cấm cho nổi. Chả nhẽ thấy nổ đì đùng, bố tổ dân phố chạy đến cái thằng đốt nó phân bua là tao đốt mới có nửa bánh à, tao đốt pháo nhà nước chứ không đốt pháo lậu à!!!???
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ý là chỉ cho đốt đêm 30 và sáng mùng một.. còn ngoài 2 ngay đó ra ..nghe đốt ở đâu là đến làm việc luôn
  3. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bác khỏi phải lo việc mấy cha nhà nước nó xử lí như thế nào, bác ko tin thì cứ thử xem sao thì bít ngay
  4. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ối! Thấy bediudang ở box cuộc sống hiền lành quá đi vậy mà phát biểu bài này ác chiến thiệt.
    Tui là tui ủng hộ việc đốt pháo trở lại. Vì sao ư? Vì Đêm Giao thừa mà không có pháo đem hương mùa xuân vào nhà trong tiếng cụng ly chúc rượu thì thật đáng buồn. Và 12 năm qua đi thật buồn như thế.
    Tui nhớ những năm giao thừa, cả nhà đốt 2 bánh pháo đón giao thừa, ba tui lấy chai rượu sâm banh, mẹ tui bảo mở rộng cửa ra để đón xuân, gió đưa hương pháo nồng nồng bay đầy vào nhà làm không khí trở nên ấm cúng. Chỉ có những ai chưa đón xuân như thế, mới không cảm nhận được cái vị hương pháo lúc đó. Đấy mới gọi là Tết chứ. Sáng mùng một, xác pháo màu đỏ bay đầy trong gió, mới cảm nhận được sự may mắn và hương vị mùa xuân rất gần. Lâu nay không có pháo, đi chơi đâu không có màu đỏ xác pháo tự dưng thấy ảm đạm, mất cả không khí háo hức.
    Tất nhiên đốt pháo cũng có nguy hiểm nhưng nếu trong khuôn khổ thì không nên cấm tuyệt đối. Sao không đưa việc sản xuất pháo chỉ cho Nhà nước sản xuất trong đó quy định về tiêu chuẩn của pháo như độ dài, kích thước, số lượng thuốc vừa đủ... để tránh sát thương mà mọi nhà cùng vui đón Tết.
  5. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hà hà ,mới trả lời được mấy câu đã bị treo nick ,tội này to lắm ,phổ biến serial hả ,dám giành chén cơm của mấy đại gia IT hả. Trảm !
    Biết làm sao được ,nước ta còn nghèo, dân ta còn khó ,đành xài chùa đỡ vậy .Khi nào ta giàu như Thái hay Mã thôi (ko dám mơ bằng Sing) thì tiếc gì $10 hay $15 để mua phần mềm.
    Thôi trở lại với chủ đề chính. Ngày xưa cấm pháo chủ yếu do áp lực của các cụ hưu trí. Tuổi già lụ khụ ,chẳng còn ham sống bao nhiêu ,lại bị pháo nổ điếc tai, cháu chắt thì suốt ngày xin tiền mua pháo .Cấm cho rảnh nợ !
    Nay hẳn nhiều cụ đã theo chân các bậc tiền bối, các cụ còn lại tư tưởng cũng thoáng hơn qua 12 năm đất nước đổi mới. Lại thêm dân số nước ta là dân số trẻ ,mau mau cho đốt pháo lại chứ không con em lại quên hết cả truyền thống dân tộc.
    Mong thay ! Mongthay !
    Được Likeweapon sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 07/01/2006
  6. scandalmonger

    scandalmonger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái Giao thừa năm nào nhà em mất toi còn Vàng, biết thế hoá kiếp nó từ bữa Tất niên còn hơn Nghe tiếng pháo cu cậu cụp đuôi thất thần bỏ chạy, mà chả biết chạy đi đâu cho tránh đựơc pháo, chắc chỉ có lao ra sông, chẹp, tội nghiệp..
    Nhưng mà em nhớ tiếng pháo chết mất nhớ mùi khói thuốc pháo, nhớ cảnh đường phố HN ngày Tết đỏ xác pháo.. Mỗi lần mân mê vết sẹo trên mặt vì nghịch pháo lại thèm được nghịch dại lần nữa ghê
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Năm nào em cũng làm vài băng,kô biết có lệnh cấm pháo...
  8. searchyou

    searchyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Ôi những ngày xưa đốt pháo ..........nhớ quá !
    đề nghị cho thêm biểu tượng "các loại pháo" để thêm vào bài viết =>trong dịp tết năm nay pháo xẽ đầy ở TTVNOL
    Không phạm pháp, không lãng phí !
    [​IMG]
  9. taysonphuchung

    taysonphuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cần phải bỏ lệnh cấm đốt pháo
    Pháo mang lại những giá trị tinh thần vô bờ. Tiếngpháo giòn giã làm phấn chấn tinh thần, xua tan những ám ảnh về những điều không may của năm cũ, hướng đến một năm mới tràn đầy niềm tin và hạnh phúc.Góp phần làm cho không khí xuân thêm rộn ràng: "Xuân rộn ràng, xuân về nơi nơi". Có thể xem đốt pháo là một nét văn hoá đặc sắc củanhững quốc gia có tết cổ truyền là ngày 1.1 âm lịch hàng năm.
    Xin lạm bàn một chút về những lý do chính yếu mà chính phủ bám víu vào để cấm đốt pháo:
    - Nguy hiểm. Ha ha ha... Nếu vậy, thuốc lá còn nguy hiểm hơn, sao không cấm?
    -Lãng phí. Thật buồn cười. Một chai rượu ngoại giá cỡ 100 USD mang lại những niềm vui gì mà vẫn thi nhau lai láng chảy ? Hay là ta cấm luôn việc uống rượu bia!
    Nói tóm lại, đó là những luận điệu kệch cỡm, rẻ tiền mà những kẻ thiển cận cố vắt hết tư duy ra để nguỵ biện cho cái lệnh vớ vẩn của mình.
    Thiết nghĩ, nếu có cách quản lý tốt hơn về việc sản xuất và đốt pháo (có nghĩa là chính phủ thông minh hơn) thì hai cái lý do kia ắt hẳn không còn lý do gì để sống nữa. Khi ấy, chúng ta tha hồ hưởng những cái tết tràn ngập niềm vui.
  10. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ăc ặc, chắc chắn là phải cấm rồi, năm 4 tuổi tui tí mất cái tay vì nghịch pháo đó.

Chia sẻ trang này