1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cho phép đốt pháo trở lại ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi likeweapon, 05/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    F..ản đối hữu hiệu!
    Bàn nhiều làm quái gì. Pháo có lại được nổ hay ko chẳng phụ thuộc vào chúng ta (hay nhiều hơn thế) nghĩ gì, muốn gì. TQ đốt rồi! Có lẽ nào.......
    Bác nào nhanh nhẹn ta mở cái topic "Đoán vui có thưởng" về vấn đề này cũng hay ho đấy. Giải nhất sẽ là một bánh pháo...tép. Tớ xin đoán trước: Trong vòng 2 Tết nữa (ko tính Tết này) là ta lại có thể được đi Bình Đà sắm Tết
    Nu-Sai-ét! Nu-Pa-Ga-Di!
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 09/01/2006
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    likeweapon này:
    Bài trên báo Tuôi Trẻ này nghe như tuồng chèo cải lương của Ký Sự Phường và Ký Sự Làng bìn luận với nhau ấy nhể. Nghe đến là ngộ. Giải thích và định hướng vấn đề đến là yêu. Hun lão chúa ghét kiểu "Thổi kèn giải thích đám ma" này.
  3. Set_up

    Set_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Dại.....thì chít chứ bệnh tật gì....4 tuổi mà sợ đến tận bây giờ sao bé???
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viện Việt Đức và Chợ Rẫy dạo này vắng vẻ quá. Nên cho phép đốt pháo để tăng doanh thu cho các cán bộ của hai bệnh viện này.
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Phản đối hoàn toàn chuyện cho đốt pháo. Thực sự từ bé đến giờ ghét cái lúc đốt pháo đêm giao thừa và cứ đi ra đuờng là lo ngay ngáy bị quả pháo nào rơi vào nguời hay ai nghich pháo... Nguy hiểm và không có gi hay ho cả. Mùi ghê chết đi đuợc.. bạo lực ... khuyến khích một số động cơ k lành mạnh
  6. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phản đối nhỉ ? Xem kỹ lại cái nào . À, họ và tên : tiểu yêu tinh . Yêu tinh , sợ pháo là phải . Phong tục cổ truyền đốt pháo là để xua đuổi tà ma mà.
    Thôi đổi tên đi .Đổi là : Yêu linh tinh ,nhé
  7. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    theo lý thì đốt pháo là truyện bình thường , theo truyền thống dân tộc Đại Việt từ thời Vua Hùng là tốt , nhưng từ lý thuyết đến thực hành thì.......
    dù gì tớ vẫn thích tiếng pháo đì đùng , khi người ta lớn , tiền lì xì không còn ,thì có lẽ tiếng pháo là hoài niệm cuối cùng còn xót lại của một thời con trẻ
  8. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Sang Tàu đốt pháo đi !
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/01/3B9E642F/
  9. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không ghé vào thấy anh chị em cãi nhau loạn xà ngầu (à mà phải nói là tranh luận với nhau chứ nhỉ?).
    Nghe cái anh Tàu bãi bỏ lệnh cấm đốt pháo làm cho dân tình ta cũng xôn văn xao lên không hiểu mấy đồng chí chóp không bu có động tĩnh gì không. Dân tình nhà ta được cái cứ chỗ nào thấy phát ra tiếng động là xúm xít vào chả kể đúng hay sai. Tôi cũng rất thích nghe tiếng pháo mà đặc biệt là cực kỳ thích đốt pháo hay...cuốn pháo. Mấy năm đầu tiên cấm đoán kể cũng chim cú, nhưng lâu dần thành cái nếp quen. Háo hức đêm 30 Tết lang thang với người yêu rồi cùng ngắm pháo hoa thấy sướng và an tâm chả có bố con cái thằng cu nào ném vào người. Mình đàn ông con trai đi ra ngoài đường có thằng ném còn phản xạ kịp chứ chị em phụ nữ thì coi như...đứt.
    Mà đã cấm thì cấm luôn đi, dở dói theo cái kiểu Nhà Nước quản lý, khổ cái Nhà Nước đâu phải là một người, rồi còn dây dưa rễ má, họ hàng làng xóm...và...cứ một ông tuồn ra cho vợ con, rồi vợ con ông ta lại mủi lòng cho bạn thân, rồi thì họ hàng. BK làm sao mà kiểm soát được. Dân đen thì chả nói làm gì chứ càng cao lại càng có điều kiện. Mà khổ cái công đoạn của anh sản xuất, bao nhiêu anh công nhân, dây mơ rễ má, tránh sao được thất thoát, rồi quản lý đến khổ.
    Nói như cái đồng chí gì là chỉ được phép đốt một hai bánh. Có giới hạn bánh pháo đó dài bao nhiêu không? Mà có quy định là phải đốt liền hay được phép xé lẻ không? Pháo thì đâu có quy định là to hay nhỏ, nó làm cho vài băng đùng còn đỡ chứ làm cho cả CỐI thì có mà toi cả nóc nhà. Còn như em bé nào đó bảo là quy định đốt trong 10'' nghe nó buồn cười thế nào, em không nghĩ là đang đốt dở cái bánh pháo, hết mịa 10'' thì xông ra dập vì sợ mấy bố phường sang làm việc à?
    Ủng hộ ý kiến của em honghaxinh. Đã cấm là cấm tiệt.
  10. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ đang có mốt không đốt pháo hoa mà để dành tiền làm từ thiện. Cũng tốt thôi, nhưng pháo nổ đã cấm rồi mà pháo hoa cũng tịt nữa thì Tết cũng hơi buồn.
    http://www.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2006/1/6/134752.tno
    http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2006/1/19/136134.tno
    http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=57&subtopic=155&id=BT1580557318
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=119654&ChannelID=3
    Một lời nhắn đến bạn Van_Boi_Long : Không hiểu niên kỷ của bạn được bao nhiêu mà gọi người khác là em bé một cách trịnh thượng vậy. Tôi đã đọc hàng ngàn bài trong các diễn đàn, thấy mọi người xưng hô với nhau rất nhã nhặn, kể cả các bậc tiền bối (Về tuổi đời và tuổi thành viên TTVNOL) đối với các hậu sinh.

Chia sẻ trang này