1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cho tiền người ăn xin không?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi CongTuThaiBinh, 13/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Có nên cho tiền người ăn xin không?

    Thái Bình chúng ta thường được bạn bè gắn với cái câu ca dao

    "Thái Bình là đất ăn chơi,
    Tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành"


    hay

    "Thái Bình có cái cầu Bo
    Có nhà nấu cháo, có lò đúc muôi"


    Hẳn mấy câu ca dao này có nguồn gốc từ nạn đói năm 45 thì phải khi mà ngừoi TB phải đổ đi các nơi tha hương cầu thưc. Còn hiện tại, theo tôi được biết thì con số các hộ sống dưới mức nghèo khổ ở tỉnh mình thì chỉ là số ít, cái câu ca giao kia chỉ còn trong quá khứ.

    Tuy nhiên ở các TP lớn như Hà Nội và TP HCM thì tình trạng trẻ em lang thang ăn xin từ các nơi đổ về vẫn còn nhiều. Có bao giờ bạn tự hỏi, với tư cách cá nhân, bạn nên làm gì để giảm tình trạng này không? Đâu là cái nguyên nhân sâu xa của vấn đề?

    Trước khi đưa ra ý kiến của mình tôi xin kể 2 câu chuyện:

    - Cách nay đến cả gần 10 năm, dịp tôi còn là SV, ra Hồ Tây ngồi chơi với bạn bè, thì có một cháu bé gái khoảng 10 tuổi đến và mang mấy tờ tạp chí "bình dân" (để tránh dùng cái cụm từ báo "lá cải") mà tôi quyên mất tên chính xác của tạp chí rồi, và đến nói là "Các cô các chú mua giúp cháu, cháu ở tổ bán báo Xa Mẹ". Tôi nghe đến tổ bán báo xa mẹ đã từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc. Vì rất có cảm tình với tổ bán báo này mặc dù tôi không thích mấy cái tờ tạp chí kia nhưng tôi vẫn nói với cháu bán cho tôi mua một tờ. Cháu nói giá của tạp chí là 4000đ (giá gốc chỉ khoảng 1500đ). Sau khi trả tiền và lấy một tờ tạp chí, tôi tò mò hỏi cháu có thể cho chú xem cái thẻ "xa mẹ" của cháu được không? Tôi xem và nhận ra là cái thẻ này là ảnh chụp lại của một cái thẻ khác, đã được thay ảnh của cháu bé vào. Thực sự bực mình vì mình đã bị cháu bé lừa (nói đúng hơn là kẻ đứng đằng sau cháu bé) tôi định giao cháu bé lại cho cảnh sát, nhưng các bạn tôi thì bảo cháu bé "biến đi cho khuất mắt các cô chú".

    - Dịp tôi công tác tại Hà Nội, ngay cạnh khu Tràng tiền, mỗi lần đi ăn trua, tôi thường thấy một người đàn bà chừng 35-40 tuổi cùng mấy đứa con nhỏ đứng "Triệu Quang Phục" các chú Tây để xin. Hình như gia đình chị này có kinh nghiệm là xin Tây thì dễ hơn thì phải. Chưa từng một lần nào tôi thấy chị và các con chìa tay xin bọn tôi. Có một lần, tôi thấy một cậu Tây (chắc là Tây mới sang) rút ra cho tờ 2000đ cho một đứa bé. Thế là chị ta, cùng các cháu khác quây lại bủa vây bác này, để xin tiếp. Cậu Tây tìm mọi cách trốn thoát và xua tay từ chối chẳng khác gì đuổi ruồi vậy. Vậy mà, cậu vẫn loay hoay không thoát được vì bị bủa vây xung quanh bởi chị và một đàn con. Nhìn cảnh đó tôi thấy thực sự khó chịu và như là mình bị xúc phạm. Tôi đến và giải vây cho cậu Tây và bảo chị ta không được phép làm nhục quốc thể và "ép hạ" khách du lịch nước ngoài như vậy.


    Không hiểu các bác nghĩ sao, nhưng với cá nhân tôi thì tôi thấy để giảm tình trạng trẻ con ăn xin trên đường phố, mình không nên tiếp tục cho tiền họ. Không hiểu cách suy nghĩ như thế có phải là "nhẫn tâm" quá không nhỉ. Nhưng tôi nghĩ là cách thiết thực nhất mà mỗi cá nhân có thể làm để giảm số người nghèo, và người phải đi ăn xin là nếu có tiền các bạn có thể cho trực tiếp những người nghèo khó ngay trong làng xóm, khu phố của các bạn, hoặc là đóng góp cho các tổ chức từ thiện hơn là cho tiền những người ăn mày ăn xin trên đường phố. Nếu mình cho tiền những ngừoi ăn xin trên đường phố, có lẽ sẽ càng làm tăng thêm số lượng người gia nhập hiệp hội này. Còn để giải quyết tận gốc tình trạng này thì tất nhiên phải do nhà nước đứng ra làm, bằng cách tạo ra những trung tâm chăm sóc trẻ em mồ côi và trẻ em lang thang, chăm sóc người già không nơi nuơng tựa,...


    Thế còn theo các bác thì có nên cho tiền người ăn mày trên đường phố không?



    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...



    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 13/03/2003
  2. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Cái cảnh đó không những chỉ có ở TB mà tui thấy hầu như trên mọi miền đất nước,Riêng ở Đà nẵng mấy năm về trước thì..1 mét vuông có tới... 4 người ăn xin!Chao ơi!Cái nghề ăn xin đã hoá thân thành cái nghiệp!Mà nghiệp này là nghiệp ...sướng chứ không chướng chút nào!Bởi thế cho nên nó sản sinh ra nhiều...dịch vụ ăn theo.Nào là cho thuê con nhỏ, nào là "giải phẩu tạo hình"...Hình thức "xa mẹ"cũng ăn theo từ đó!Rồi con` thêm cái tệ Bảo kê(nói như vầy không ít các bạn không tin là nghề ăn xin cũng có Bảo kê,nhưngđó là sư thật mới nói chứ!)!Hôm nọ nghe K_T_C còn kể cho nghe chuyện Ăn xin mà còn xài di động mới sành điệu chứ!
    Kể cũng lạ,rằng em mồ côi...rằng ông(bà) không có gia đình con cái...Nhưng sao những TT chăm sóc TEMC và những người già không nơi nương tựa có đấy mà không vào ở,Hay làm kiếp ăn mày nó sướng hơn nhểy!
    Thế cho nên ở Đà nẵng mới có chỉ thị của UBND thành phố rằng sẽ bồi dưỡng 200nghìn cho ai dẫn độ những đối tượng trên về trụ sở UB!Sau cái QĐ này thì tình hình khá hơn thấy rõ,nhưng vẫn còn 1 số tồn tại dưới nhiều hình thức khác như bán báo,đánh giầy,bán vé số...
    Bút sa gà chít
  3. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cái cảnh đó không những chỉ có ở TB mà tui thấy hầu như trên mọi miền đất nước,Riêng ở Đà nẵng mấy năm về trước thì..1 mét vuông có tới... 4 người ăn xin!
    Hê hê, bác Felix đọc không kỹ rồi, tui nói chuyện ăn mày ăn xin ở các thành phố lớn thôi, còn ăn xin ở TB thì tui chưa có gặp đâu nhé. Sao TP nhà bác lắm thế, hơn cả ở Hanoi cơ à?
    Kể cũng lạ,rằng em mồ côi...rằng ông(bà) không có gia đình con cái...Nhưng sao những TT chăm sóc TEMC và những người già không nơi nương tựa có đấy mà không vào ở,Hay làm kiếp ăn mày nó sướng hơn nhểy!
    Theo tôi được biết thì các trung tâm chăm sóc trẻ em và người già cô đơn của VN đang quá tải, nói đúng hơn là còn quá ít những trung tâm như thế. Nếu có nhiều hơn, chắc chắn sẽ giảm được lưọng nguòi ăn xin.
    Thế cho nên ở Đà nẵng mới có chỉ thị của UBND thành phố rằng sẽ bồi dưỡng 200nghìn cho ai dẫn độ những đối tượng trên về trụ sở UB!Sau cái QĐ này thì tình hình khá hơn thấy rõ,nhưng vẫn còn 1 số tồn tại dưới nhiều hình thức khác như bán báo,đánh giầy,bán vé số...
    Chính sách "200 nghìn" cũng là một sáng kiến phết nhỉ. Hy vọng TP Đà Nẵng nhà bác có nhiều chính sách để giải quyết tận gốc vấn đè này.
    Còn chuyện bán báo, đánh giày, bán vé số, nếu khong đeo bám khách thì theo tôi đó là những nghề lương thiện, phải được trân trọng như bao nghề khác. Ngày tôi đi làm ở HN, mỗi lần tranh thủ ăn sáng, tôi cũng muốn được các chú đánh giày làm đỏm hộ tôi một tý. Mục đích "làm đỏm" thì ít, mà mục đích tạo việc làm cho các chú là chính.
    Ê, còn câu hỏi chính của tôi, sao không thấy bạn trả lời. Câu hỏi là: "Theo bạn có nên cho tiền người ăn xin trên đường phố không?"
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...

    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 13/03/2003
  4. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Trùi!Người ta muốn nói là những thành phần đội lốt đánh giày... kia mà!
    Còn câu trả lời : còn tuỳ nữa bác ạh!
    Bút sa gà chít
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Cũng tuỳ thui.Nếu thấy người ăn xin mà béo tốt quần áo tử tế thì chắc chẳng ai cho.Thi thoảng cho họ vài trăm cũng không sao.Những chỉ bực nhất ở chỗ họ xin người nước ngoài.Rất chi xấu mặt,ảnh hưởng đến quan niệm của người nước ngoài đến Việt Nam.Hồi nọ đọc được tin có sinh viên gặp Tây bảo là thực hành TA sau đó chạy lẽo đẽo xin tiền.Nhục quá.Khác quái gì ăn xin đâu.
    Do Not Give Up
  6. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bác YF này đích thị là có tính thương người Mà có lẽ là chúng ta ai cũng dễ động lòng khi nhìn cảnh một người ăn vận rách rưới, dáng nghèo khổ chìa tay xin tiền. Nắm bắt được cái tâm lý này thành ra đa số các bác đi ăn mày ăn xin đều phải tạo ra cái bề ngoài "bắt mắt", bằng các chiêu mặc các bộ quần áo cũ, rồi "phẫu thuật chỉnh hình" (tôi nghe kể có bác đeo và bụng một miếng ruột lợn bôi phẩm xanh đỏ đến phát khiếp ). Thành ra, ...người nghèo thực sự và không có khả năng làm việc phải đi ăn xin thì ít, mà đồ giả thì lại nhiều. Bộ mặt của TP cũng giảm văn minh đi rất nhiều khi có một đội ngũ đông đảo các bác này.
    Tui thì chắc bị tê liệt cái giây thần kinh xúc động này rùi nên tui RẤT ÍT KHI cho tiền ăn mày ở trên TP. Nhưng mỗi lần về quê, hay dịp về Tết thì tôi hay đi thăm làng xóm và mừng tuổi mọi người tỷ lệ thuận với tình trạng khó khăn của từng gia đình. Trên Hanoi đi uống cafe 5-10 nghìn hay đi tụ hội với nhau vài trăm nghìn vèo một cái nghe chẳng thấm vào đâu, vậy mà mỗi khi cho các cụ ở quê 5-10 ngìn, các cụ quý lắm. Làm phép so sánh đơn giản, những lúc nông nhàn, các cô gái ngồi thêu cả ngày , thu nhập cũng chỉ khoảng 2000-3000đ. Không biết bây giờ có khá hơn không. Thế nên các cụ quý cũng phải thôi, mặc dù chẳng đáng là bao so với đa số thu nhập của mọi người công tác ở các TP lớn.
    Tui cũng có điều kiện đi một số nước phương Tây. Họ cũng có ăn xin. Nói chung họ ăn mặc bình thường chứ không ăn mặc rách rưới. Đặc biệt là Pháp sao mà đội quân này đông thế không biết. Thường thì họ đứng ở những nơi công cộng và có cái biển "tôi đói" hay đại loại như thế. Mọi người nhìn thế là tự hiểu. Có một lần tui gặp trên tàu điện ngầm một cậu trẻ đẹp trai, chơi đàn ắc-cóc-đi-ôn rất hay, tôi cứ nghĩ là cậu ta là SV nhạc viện, trên đường đi học về thì cao hứng chơi cho mọi người thưởng thức. Lúc tàu dừng cậu ta ra, tui còn lịch sự cười rất tươi và "Merci Beaucoup" mới chết chứ. Sau đó thấy cậu ta lên lại toa điẹn khác, nghĩ lại mới thấy ... ui ... chết cha mình nhầm rùi. Họ chơi nhạc để xin tiền, vậy mà mình đã không cho tiền thì chớ, lại còn "merci", có khi nó nghĩ mình tỷ đểu nó cũng nên. Nhưng mà biét đâu đấy nhỉ, bọn Pháp trên tàu chúng nó cũng chẳng cho, mà cũng chẳng cám ơn gì, có khi nó lại nghĩ mình lại là thằng lịch sự ấy chứ nhỉ, dù không có tiền cho nhưng cũng còn đuợc một câu Merci..
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...

    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 13/03/2003
  7. lanhcodoc

    lanhcodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái ông " CongtuThaiBinh" này hơi bị rách việc đấy. Ông post bài linh ta linh tinh lên làm gì ?
    Có tiền thì cho không có thì thôi. Ông rỗi người quá đấy, đọc ngứa hết cả mắt.
    Out đi !
  8. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hẹ, .... tui post bài này để cho đỡ ngứa mồm ấy mà, không may chú vào đọc lại thấy ngứa mắt à . Thế thì chú sẽ còn thấy nhiều bài của tui nó ngứa mắt lắm đấy, cẩn thận về nhà đau mắt đỏ thì khổ nhé. . Mà tui vẫn còn nhớ chú là người chọc gậy bánh xe được mỗi một câu ở bên Topic "...Lãnh đạo..." đúng không nhỉ. Nhà chú kiếp trước có thù hằn gì với tôi không đấy mà hay chọc tui vậy.
    À mà hỏi thật lại chú, thế chú coi chuyện này là linh tinh à, ... hẹ hẹ. Vậy thì chú cần đi kiểm tra lại cái bộ vi xử lý của chú đi nhé. Hê hê. Tui sẽ post tiếp một bài cũng về chủ đề này nhé để chú thấy là cái chuyện CHO HAY KHÔNG CHO mà chú coi là "nhỏ như con thỏ" này thực ra nó cũng là chuyện nhớn đấy, các quan cũng còn đang bàn loạn lên kia kìa.
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...

    Được CongTuThaiBinh sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 13/03/2003
  9. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0

    Không nên tiếp tục cho tiền người ăn xin
    Đó là ý kiến của bà Lương Thị Thuận, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số gia đình và trẻ em TP HCM. Bà cho rằng để giải quyết tình trạng bắt trẻ đi ăn mày trên địa bàn, người dân nên thay đổi suy nghĩ về việc làm từ thiện, không nên cho tiền người ăn mày.
    Ngoài ra, bà Thuận kiến nghị thành phố nên chỉ đạo các quận huyện phối hợp với nhau chặt chẽ hơn, giao trách nhiệm cho từng địa phương, từng khu phố giám sát phát hiện những hành vi xâm hại, lợi dụng, ngược đãi trẻ em; cần kêu gọi nhân dân ngăn chặn kịp thời và có thể tổ chức một đường dây nóng để người dân thông tin những vụ ngược đãi, bắt trẻ đi ăn xin. "Đề nghị tước quyền làm cha, làm mẹ đối với những người ngược đãi, thiếu trách nhiệm nuôi dạy con cái, lợi dụng con để kiếm tiền", bà Thuận nhấn mạnh.
    Ông Nguyễn Văn Minh, Phó giám đốc Sở LĐTB&XH TP HCM thì cho rằng muốn giải quyết triệt để nạn bắt trẻ đi ăn mày, địa phương phải có trách nhiệm thu gom đối tượng vào trung tâm xã hội. Sở là đơn vị phối hợp, sắp xếp, tiếp nhận. Ông Minh nói: "Chúng tôi khẳng định các cơ sở xã hội không hề quá tải mà luôn sẵn sàng tiếp nhận. Sở đã xây dựng đề án giải quyết vấn đề này theo hướng đưa người ăn xin vào các trung tâm xã hội. Sau đó đưa họ trở về địa phương quản lý, giải quyết công ăn việc làm. Đối tượng nào mất sức lao động, thành phố sẽ hỗ trợ tiền ăn, chi phí xe cộ. Ngoài ra, để giải quyết căn bản cho những người ăn xin đang ở độ tuổi lao động, TP HCM và các tỉnh sẽ phối hợp đầu tư xây dựng một khu định cư gắn liền sản xuất nông nghiệp, đào tạo nghề, tái định cư".
    Trái với khẳng định của ông Minh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội Nguyễn Trung Tuấn lại cho rằng các trung tâm đang quá tải. Số người lang thang xin ăn năm qua đơn vị này tiếp nhận rất đông, khoảng 5.000, hầu hết là trong độ tuổi lao động, không có công ăn việc làm, không có giấy tờ tuỳ thân, không giấy tạm trú, tạm vắng. "Cái khó hiện nay là sức chứa của trung tâm hỗ trợ xã hội hạn chế, không thể tiếp nhận hết được. Hướng sắp tới là chúng tôi tiếp tục phối hợp với các tỉnh đưa số người này về địa phương. Giải pháp tạm thời là đưa vào các trường trại", ông Tuấn nói.
    Về phía địa phương, ông Hoàng Bá Thư, Chủ tịch UBND phường Bến Nghé, quận 1, cho rằng có nhiều khó khăn trong việc thu gom người xin ăn. Ông nói: "Chúng tôi từng đi thu gom một lần được đến 60-70 trẻ. Song cứ bắt buổi sáng là chiều có người nhà hay cha mẹ mang hộ khẩu tới bảo lãnh xin về. Chưa kể chúng tôi chuyển đến nhiều quá, các cơ sở xã hội không nhận, không nuôi được vì không đủ chỗ chứa". Ông Thư đề nghị thành phố cần có biện pháp mạnh như giữ lại các đối tượng bị bắt nhiều lần, từng cam kết không tái phạm mà vẫn tái phạm...
    Source:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2003/03/3B9C5CC8/
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...
  10. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hí, chú cứ hay đa nghi tào tháo. Tớ quê Thái Bình 100%. Chủ đề này mà chú cũng nói là tớ toàn nói xấu thì đến chịu chú. Này tớ chỉ cho chú một chiêu nhé, nếu thấy bài nào tớ post bố láo, thì chú click vào cái biểu tượng ấy, để report cho các MOD nhé, không nên lu loa lên làm gì, người ta cười chú.
    Chú mà cứ vớ vẩn tớ lại đề nghị Admin cấm khẩu chú vĩnh viễn giờ. Còn tớ 2 tuần tới bận nên sẽ không vào đây, hẹn gặp lại chú sau 2 tuần nữa nhé (nếu chú chưa bị cắt account).
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...

Chia sẻ trang này