1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cho tiền người ăn xin không?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi CongTuThaiBinh, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nghe cái tiêu đề quen quen, giống hệt bên box mình nhưng cái này lại một tràng dài nói về TB. Hix, mang tiếng thật, quá khứ vẫn còn làm đục hiện tại...
    Nhìn thấy người già còn thương, cứ thấy bọn lóc chóc lại ngứa mắt..cho 1 đứa 2' sau lại một đám kéo ra lèo nhèo..Sốt !
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  2. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin kể ra đây một câu chuyện vui, còn bạn khi đứng trước người ăn xin bạn nghĩ gì: lòng thương hại hay tình đồng loại hay chỉ là khỏi day dứt chút lương tâm hay muốn làm kẻ ban chút ơn huệ hay chẳng có lý do gì.....
    Một bà lão bán bút chì ở góc phố nhỏ, với giá 1đồng/cây. Ngày nào cũng có một chàng ăn mặc bảnh bao vội vã chạy đến ném 1đồng cho bà lão mà không lấy cây chì nào.
    Ngày nọ, anh ta đưa tiền xong lại vội vã chạy đi, bà lão liền gọi theo:"Dừng lại chút con trai ơi".
    -Cháu biết rồi! - Anh kia ngoái lại nói - Cháu biết bà lấy làm lạ là tại sao ngày nào cháu cũng trả 1 đồng nhưng không lấy bút chì chứ gì?
    - Không - Bà lão trả lời - Ta muốn bảo với con là hôm nay giá bút chì đã lên 2 đồng 1 cây.
  3. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    CÓ!!!nếu bạn tin chắc rằng mình không đang tiếp tay cho sự lười nhác và dối trá
  4. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Van de khong phai nen hay khong nen cho tien...ma van de la ban co thay dong long trac an truoc canh tuong kho cuc cua nguoi ta dang van xin truoc mat minh. Minh cam thay ra sao thi hay lam nhu vay...dung co dua vao ly tri de ma xem xet co nen cho tien nguoi ta hay khong....nghe ky cuc lam. (O Da-nang co chuong trinh dan do nguoi an xin de lay 200,00 dong...tui thay nhu vay het suc la nhan tam)
  5. R_DASAEV

    R_DASAEV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Congtuthaibinh post chủ đề này hay đấy. có nhiều chuyện phải đáng suy nghĩ.
    Trả lời câu hỏi: có cho tiền người ăn xin không? tôi xin thưa rằng tôi vẫn cứ cho nhưng phải xem cách ?oxin? của họ.
    - Có kiểu ăn xin bám theo người khác, ngửa tay xin tiền ?" tôi không thích.
    - Có những người ăn xin bằng cách chơi nhạc, làm tượng, vẽ tranh, làm xiếc... nên cho tiền họ. Cái cách ?oxin tiền? của họ có lý do lắm: Tôi nghèo, tôi không có việc nhưng tôi không lười lao động... (tất nhiên không kể đến trẻ em đi ăn xin)
    Phát biểu của bà Lương Thị Thuận, tôi thấy nó không có tình người. Tất nhiên với điều kiện cụ thể của TP. Hồ Chí Minh có nhiều người ăn xin để làm giàu, lợi dụng trẻ em để xin ăn... nhưng nhìn toàn cục thì ở đâu chả có người khó khăn phải ăn xin.
    Ga tàu điện ngầm tại Paris nhan nhản ăn xin, Amxterdam cũng thế. Ngay Thụy Điển, một nước Bắc Âu cũng vẫn có ăn xin (tất nhiên là từ nước khác sang)...
    [marquee][red]Ôi! Ước gì quanh ta có một núi thịt chó, một bể rượu và một cánh đồng bát ngát rau thơm! [/red][/size=4][/marquee]
  6. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chẳng rõ nữa.Nhưng khu vực của tui cũng ít ăn xin.Nói chung là ít gặp lắm,mà khi gặp thì cho họ 500đ kể ra mình cũng chẳng nghèo đi.
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác bàn luận này nọ, em ở ngoài đứng ngồi không yên.
    Theo em thì ta nên cho người ăn xin. Kể ra một vài đồng cũng chẳng làm cho chúng ta nghèo đi. Phải thế nào thì người ta mới đi ăn xin chứ. Vả lại, không cho họ cứ đứng nằn nì cũng tội nghiệp lấm. Phải không các bác?
  8. R_DASAEV

    R_DASAEV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Phụ nữ đội mũ phớt, hút thuốc!!!!!!!!!!!
    ?oní luận? với đồng chí Connector cái. Đúng là phải thế nào thì người ta mới đi ăn xin thế nhưng cái ?othế nào? ấy cũng có nhiều ý nghĩa lắm.
    1 - Có người ăn xin vì nghèo, vì chiến tranh, xung đột sắc tộc, chính trị...
    2 - Có người ăn xin để xây nhà xây cửa (hình như có làng nào đó của Thanh Hóa...) hoặc bắt trẻ con ăn xin còn mình thì đánh bài, nhậu nhẹt (trong SG này rất nhiều...)
    3 - Cũng có những người ăn xin như là một thứ văn hóa - người Digan (nên hiểu theo nghĩa rộng về từ ?oăn xin?).
    4 -....
    Theo tớ thì nên cho tiền loại thứ 1, dư dật một chút thì cho loại thứ 3 còn loại thứ 2 thì không bao giờ.
    Ôi! Ước gì quanh ta có một núi thịt chó, một bể rượu và một cánh đồng bát ngát rau thơm!
    Được R_DASAEV sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 17/10/2003
  9. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Hay đó bác R_Dasaev ạ.Em hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bác.Nhưng em xin bác trả lời em 2 câu này ạ.
    1 . Khi đã nghiên cứu xong xuôi rồi bác cho loại mấy nghìn.
    2. Bác có đủ thời gian để nghiên cứu và nghiên cứu như thế nào.Bác có thấy cần thiết bỏ thời gian nghiên cứu 1 thằng ăn xin nó thuộc cấp độ nào để cho hay không cho không.
    Nói chung trời đẹp thì cho,cả 3 loại còn hôm vớ phải lúc bực tức thì chẳng cho loại nào hết.
  10. vanthong22

    vanthong22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn,
    Mình xin kể vài mẩu chuyện về ăn xin:
    1- Ở TP HCM có không dưới 5 băng chuyên nuôi, cho thuê trẻ con để mấy chị lười lao động bê đi ăn xin đánh động lòng từ tâm của mọi người. Nom họ có vẻ giống mẹ con khổ sở vậy nhưng kỳ thực đứa bé thuê 30 ngàn/ ngày và tối về chị ta xoay ra đánh bài tứ sắc sau khi trả con thuê.
    2- Ở gần khu chợ Cũ có 1 tay chuyên ***g tay vào lưng quần để cái ống tay áo phất phơ như thằng què, bộ gió gã ăn xin rúng rẩy như mắc Pakíon nom thảm hại vô cùng. Kỳ thực gã đóng vở. Một lần, anh bạn người Bắc chở vợ đi chợ, đứng chống xe chờ. Tội nghiệp móc túi cho gã 500đ. Nhưng không may cho anh là lúc đó thằng ăn xin này ngứa mông và dùng ngay cái tay giấu trong cạp quần gãi nhẹ và anh người Bắc kia phát hiện ra sự giả cầy này. Anh la lên: Thằng kia! mày giả vờ gạt chúng tao hả... Tức thì thằng ăn xin mất vẻ rúng rẩy, hiện nguyên hình 1 cơ bắp rất Mách và trơn mắt nạt lại:" Đ.M, ông im cha cái miệng! Mẹ kiếp! cho người ta có năm trăm( 500đ) mà bày đặt um sùm. ông thì đập nát mịa nó cái A Còng kia bây giờ!". Anh bạn kia ngoan ngay!
    * Bên mấy cái chợ Q 8 có 1 ăn mày lúc nào cũng lê lết dưới sàn chợ, chân tay băng bó kinh khiếp cái nón bẩn huơ lên xin tiền. Thi thoảng, các bà, các chị đi chợ dừng lại vứt cho tờ lẻ. Có ai ngờ Trự này chụp hình hết ... mấy chị em mặc váy. CHiều tối, gã lê ra xiclo, chạy về chỗ hóa trang vứt bỏ băng bó, tắm sơ sơ rồi đi tìm chơi gái. Gã bảo rất đểu như sau: Suốt ngày lê dưới chân người, nhìn lên chị em đi chợ, mắt mũi xót lắm vì bị...nhá hàng suốt. Phải giải tỏa! Tiền Bá Tánh mà!*
    * Có những đôi trai gái cùng vào ăn phở. Gã ăn mày cứ sán tới đứng ké, tay chìa ra. PHải cho 1 ngàn gã mới đi. Lân la làm quen, thằng ăn mày này tuyên bố:" Chúng nó muốn ăn cho ngon thì phải nôn tiền ra tao mới đi cho chứ không nôn tiền, tao cứ đứng cho hôi hám, ruồi nhặng chết ...mịa cái mũi chúng nó đi".
    Còn nữa nhưng đọc xong 3 mẩu chuyện này thì các bạn có còn thường xuyên cho tiền ăn mày nữa hay không?

Chia sẻ trang này