1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cho tinh trùng cho một người quen biết?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hientinhbinh, 24/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hientinhbinh

    hientinhbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có nên cho tinh trùng cho một người quen biết?

    Chào các bạn,
    Mình tham gia diễn đàn bằng một nick khác nhưng có vấn đề tế nhị nên đăng ký nick mới này để người quen không biết.
    Mình năm nay đã 31 tuổi mọi thứ với mình rất ổn nhưng có một điều mình đang rất băn khăn mong các bạn cho ý kiến và các bạn tham gia bàn luận nhé.
    Mình đã có một số lần đi hiến tinh trùng lý do cũng chỉ muốn mang lại niềm vui cho những người không có khả năng sinh con, mỗi lần như vậy mình thấy rất vui và mình cũng muốn có nhiều con cháu trên đời này. Tuy nhiên hiện nay có một người bạn thời đại học (Bạn gái) lấy chồng đã 4 năm mà chưa có con đi khám rất nhiều nời thì biết là chồng cô ấy không có khả năng sinh con cô ấy đã hỏi mình về việc đi xin tinh trùng của ai đó. Mình đã kể về việc mình đã từng đi cho tinh trùng như thế nào, cô ấy ngỏ ý muốn xin trực tiếp tinh trùng của mình luôn (Mình cũng xin nói là mình đi cho tinh trùng những lần trước thì không biết ai là người sẽ nhận tinh trùng của mình vì thực hiện tại bệnh viện). Mình có một số băn khăn ở đây xin ý kiến các bạn:
    - Vì cô ấy không có điều kiện kinh tế nên cô ấy không muốn qua bệnh viện thụ tinh nhân tạo (Khoảng 30-40TR một ca chưa kê các khoản khác nữa) nên cô ấy và chồng muốn xin trực tiếp, như vậy tôi rất khó nghĩ về vấn đề quen biết.
    - Vì tôi và cô ấy học cùng đại học có biết nhau (Tuy không sống chung TP Tôi ở HN còn cô ấy ở một tỉnh cách xa HN ) nhưng như vậy về sau khi con lớn vẫn có thể gặp nhau, tuy vợ chông cô ấy có yêu cầu viết cam kết không được nhận con nhưng tôi thấy thế nào ấy. Nếu tôi và cô ấy là nhứng người không quen biết thì đơn giản cho tôi.
    - Tỗi cũng sợ về sau có vấn đề gì đó con tôi lại đến nhận tôi thì làm sao? Nếu không đồng ý thì nhìn cô ấy thấy tội tội thế nào ấy, 2 vợ chồng tháng nào cũng về HN để chữa chạy và thuyết phục tôi, tôi khuyên nên đi xin đâu đó không quen biết nhưng hôm qua chồng cô ấy vẫn gọi điện xin.
    - Tôi cũng có GD và con chắc về sau trước khi cưới con tôi tôi phải yêu cầu xét nghiệm ADN quá đi vì tôi đã đi cho nhiều lần mà không biết ai nhận chính vì vậy giờ không giám đến bệnh viện cho nữa .
    Hiện nay mình suy nghĩ quá theo các bạn nên làm gì?
  2. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn không nên cho người quen tinh trùng như vậy để tránh rắc rối cho cả 2 bên gia đinh về sau này . Bạn hãy thử hỏi nơi bạn hiến tinh trùng là bạn muốn hiến tinh trùng của bạn và ngược lai họ lấy tinh trùng của người khác để cho người bạn kia . Nếu được như thế thì họ không phải trả tiền lấy tinh trùng .
  3. hientinhbinh

    hientinhbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã có ý kiến, quan trong không phải tinh trùng đáng giá 30tr-40tr mà công để các bác sĩ cấy tinh trùng vào trứng và theo dõi chăm sóc sản phụ bạn ạ, mình cũng biết là không nên cho như vậy. Mình có hỏi tại sao không xin ở đâu đó không quen biết có rễ cho cả 2 hơn không? Cả 2 vợ chồng nói: Chỉ muốn tôi cho vì nhiều lý do nguồn gốc, học thức và quan trọng nhất là mình đã nhiều lần đi cho mỗi lần đều phải thực hiện các việc xét nghiệm HIV và các xét nghiệm khác. Cô ấy nói nếu xin một người không quen biết sợ nên ko giám.
  4. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác tài giỏi và khoẻ mạnh thì người ta mới xin đấy
    Tại sao các ngân hàng trứng và tinh trùng đều ko cho người nhận biết ai là người cho.
    Nếu em ở trong hoàn cảnh của vợ bác thì ko bao giờ đồng ý đâu, nếu có mà cho lén lút thì ko thương tiếc.
    Chỉ có vợ là nhất thôi, những mối quan hệ khác giới ko để ý và quan tâm nhiều. Nhất vợ nhì giời mà.
    Đừng đa cảm quá lại đa mang.
  5. phuongkl

    phuongkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu anh cho hai anh chị kia thì không phải vào BV để làm những bước tương tự như kiểu không quen biết àh? Thế bây giờ định cho kiểu gì? Hay là...? Nếu thế thì lại còn liên quan đến vợ anh rồi!
    Ý kiến cá nhân là những điểm anh đưa ra để KHÔNG cho TT thuyết phục hơn là CÓ cho. Nhất là vấn đề về pháp luật, thừa kế...
    Quả thật là quan hệ với gia đình kia phải đến mức thế nào thì mới cho được như vậy. Bạn bè bth có lẽ không nên. Không phải tự nhiên mà người ta làm dịch vụ này theo kiểu vô danh mà để đảm bảo an toàn cho cả hai bên. Như em giúp người ta tiền để vào BV làm còn dễ hơn, không phải suy nghĩ như cho của chính mình.
    Hi vọng giúp anh chút gì đó.
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chân thành là đừng có mà cho cái kiểu ấy. Rất nhiều hệ luỵ có thể xảy ra và chẳng có bà vợ nào chấp nhận cho chồng mình làm như thế đâu.
    Nhưng nếu mua tinh trùng ở viện thì chỉ có 200.000đ/ca thôi mà. Thuốc và các thủ thuật cũng đơn giản lắm, gói gọn lại cũng chỉ khoảng 10t thôi ( với trường hợp cô gái ấy không có vấn đề gì mà chỉ có chồng bị thôi )
  7. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của tớ là không.
    Đây không phải là nhân đạo vì bản chất của nhân đạo là tự nguyện chứ không phải quan hệ xin/cho.
    Không ai biết cuộc đời sẽ thế nào? Liệu bác có thanh thản sống bình an khi nghĩ mình đang có một đứa con ngoài luồng? Liệu vợ bác sẽ chấp nhận chuyện đó như thế nào? Liệu con cái bác sẽ phản ứng ra sao?
    Cô gái kia bạn của bác có thể bây giờ hoàn toàn không muốn làm phiền bác, chỉ muốn xin một đứa con. Nhưng 5, 10 năm nữa cô ấy làm mẹ rồi lại khát khao cháy bỏng muốn cho con biết người cha ruột của mình. Lúc đó cô ấy khao khát có được người cha cho con cô ấy chứ không phải người chồng cho cô ấy. Nhỡ đâu sau này chồng cô ấy có chuyện gì đó, họ không bên nhau nữa, cô ấy lại cần một người ở bên cạnh cô ấy nuôi dậy con cái. Nhỡ đâu cuộc sống của họ khó khăn, bạn có đành lòng nhìn con mình khổ sở không?
    Cái gì ngoài tầm của mình thì không nên với. Cuộc sống gia đình của bác và cô kia giống như hai vòng tròn, nên tách bạch chứ không nên giao thoa ở đứa con.
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: ko phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này