1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cho tinh trùng cho người quen không nhỉ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi aliosha1970, 19/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Có nên cho tinh trùng cho người quen không nhỉ?

    Chuyện là thế này:

    Trong nhóm bạn của tớ có một cặp vợ chồng lấy nhau đã 10 năm rồi mà không thể có con. Nguyên nhân là ông chồng không có tinh trùng. Và 2 vợ chồng quyết định đi thụ tinh nhân tạo. Có điều cô vợ (và cả gia đình họ), không chịu xin tinh trùng trong bệnh viện (gia đình họ vừa giàu, vừa thế lực, nên họ sợ..abc..). Họ muốn tìm và chọn một người đàn ông vừa khỏe mạnh, vừa học thức, có ngoại hình đẹp.. các kiểu. Nhìn đi ngoảnh lại, 2 vợ chồng ấy chọn đúng thằng em của tớ và xin nó tinh trùng (thằng em mình thua mình 2 tuổi nên cũng chơi chung với nhóm này từ hồi đi học). Bạn bè trong nhóm lại ủng hộ mới chết chứ..

    Bỏ qua các vấn đề pháp lý (cứ xem như là okay), thằng em tớ nghe thấy bùi tai và hỏi ý tớ. Tớ bảo:" Tuyệt đối không. Giờ mày chưa vợ con gì thấy vấn đề đơn giản. Sau này có gia đình rồi, vấn đề sẽ trở nên vô cùng phức tạp"

    Các bác thấy ý tớ có đúng không? (cũng phải nói thêm là cặp vợ chồng kia đáng thương lắm nhé)
  2. lyly267

    lyly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Vậy tại làm sao mà bệnh viện người ta phải giấu tên, giấu tuổi người cho tinh trùng ??? để làm gì??? mục đích là gì??? Nếu cứ người quen mà nhờ thì trên TG đã chả có ngân hàng tinh trùng.
    Pháp lý chả thèm bàn, nhưng luân lý thì nhiễu nhương đấy!
    Lưu ý, cặp vô sinh nào cũng đáng thương hết, k riêng gì đôi bạn của bạn!
  3. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    vàng: nhiễu nhương ở cái chỗ nào??? chính ra khi xin tinh trùng củ người kh96ng biết tên sau này lại còn dễ bị loạn luân hơn ý chứ lị..
    Tớ muốn nói ở góc độ khác cơ
  4. newchance2

    newchance2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Thì nói chung đáng thương thì đáng thương, bạn là chị, đương nhiên chẳng muốn em mình gặp rắc rối, tốt nhất ko cho chiếc gì hết, đúng ko, đỡ phải lo loạn luân hay gì đó sau này. Nếu là tớ, tớ cũng thế thôi, ko muốn người thân của mình tự dưng phải mua dây buộc mình.
    Muốn từ chối chả có gì khó. Tớ nghĩ sẽ có nhiều người khác sẵn sàng bán tinh trùng, 2 vợ chồng nọ giàu có chắc ko khó để tìm được người vừa ý. Mà nói thật chứ, đang ko có con, giờ có con là may lắm rồi lại còn kén chọn tinh trùng nữa. Chuyện này làm tớ nhớ đến chuyện của 1 cô bạn mẹ tớ, hồi trước sau khi đẻ được 1 đứa con, cô ý có thai, nhưng đi xem bói thầy bói bảo ko nên đẻ đứa con này ra vì nó sẽ mang lại điều ko may, thế là cô ý phá thai đi. Mấy năm sau và mãi về sau này cô ý ko thể nào có thai lại được nữa, hoặc nếu có thì cũng bị chết lưu hoặc sảy.
    Trở lại vấn đề chính, chuyện loạn luân thì đúng là nếu biết bố đứa bé là ai sẽ tránh được, nhưng chính vì thế và em bạn và 2 vợ chồng kia lại chơi với nhau nên rất dễ rắc rối, trừ khi sau khi cho tinh trùng xong em bạn và đôi kia cắt đứt mọi liên hệ, chứ nếu ko, làm sao đảm bảo em trai bạn sau này nhìn thấy đứa bé ko dấy lên tình phụ tử?
    Nói hơi phũ, nhưng nói chung là dẹp.
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Phức tạp lắm ạ, tốt nhất là ko cho chiếc j hết Em trai chị chưa có vợ con thì nghĩ đơn giản chứ sau này có vợ có con, cô nào biết chuyên í cũng nhiều cái vấn đề.
    Ngân hàng tinh trùng đc lập ra là có cái lý của nó, em có đọc 1 bài báo nói là họ có cách kiểm soát sao đó để sau này tránh loạn luân mà
    2vợ chồng kia xin ng quen là rất dở í
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Khỏi nói, chỉ có thể kết luận là nhà đó giàu thì giàu thật, nhưng toàn người ng* (không thấy nói rõ họ sợ abc là sợ cái gì), nhưng vì sao nên lấy tinh trùng ở ngân hàng của bệnh viện:
    1. Vì tất cả đã được kiểm tra kĩ lưỡng về "chất lượng" - cả trí tuệ và sức khỏe
    2. quan trọng hơn cả là nó "vô danh" - chả ai ngu gì đã đi xin tinh trùng, đi xin con mà lại biết rõ con mình của ai, rất rắc rối về vấn đề xã hội, tình cảm, luân lý
    Cuối cùng xin nói là mấy con nòng nọc đó chỉ là một phần thôi, chưa chắc bố thiên tài đã ra con tiến sĩ, đẻ phải cái gia đình hãm này thì cũng khổ cái đứa nhóc
  7. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Dù danh nghĩa là con bạn của bạn nhưng thực tế vẫn là concủa em bạn với người vợ của bạn bạn. Sau này ai chắc cuộc sống của họ không bị đảo lộn bởi em bạn, và cái sự thật đó được giấu đi để đứa bé đuợc yên ổn
    Được junchen sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 25/01/2009
  8. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tự nhận thấy chưa đủ trình độ để quyết định chuyện này! :)
  9. bobylam

    bobylam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    5.278
    Đã được thích:
    0
    ko biết tinh trùng của mình cho ai hay xin của ai thì ko vương vấn gì. còn biết thì dễ xảy ra nhiều chuyện. Tất nhiên thời trai trẻ ko ai nghĩ là nó nghiêm trọng, khi về già rồi cả nghĩ lại quay lại nhận nhau thì mệt lắm, nhưng ông chồng đi xin tinh trùng mà okey thì ko đáng ngại lắm.
  10. etohutman

    etohutman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã đem bàn ra đông người rồi thì câu trả lời nên là Không!
    Ai làm ăn thế này bao giờ, chuyện này cũng k biết có tin được k nữa, hehe

Chia sẻ trang này