1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cho xâm phạm vùng cấm (vòng 1) khi hôn không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi evening_star, 12/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thế khi "có hơi hướng của ********" thì hết yêu fải không nào??? Đến tư tưởng còn "con trai" thế này thì bao giờ mới là đàn ông được đây?
    -------
    Nhanh hay chậm là do cảm tình và mức độ "chịu nhiệt" của chính em thôi. Nếu cảm thấy thực sự không thoải mái thì fải nói, còn anh ta sẽ fải điều chỉnh, fải kiên nhẫn cho fù hợp với con người em. Chứ còn với rất nhiều người (trong đó có anh) việc "1 tháng" của em không fải là chậm, mà là... wá chậm! Cuộc sống vẫn thế, chỉ có chúng ta là thay đổi!
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tài thật,quen chua đầy một tháng mà đã dc hôn và...rồi.Em có dẽ dãi quá không hả em,em nên xem lại mình trước khi hỏi anh bạn người yêu kia nhé
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tài thật,quen chua đầy một tháng mà đã dc hôn và...rồi.Em có dẽ dãi quá không hả em,em nên xem lại mình trước khi hỏi anh bạn người yêu kia nhé
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Không vấn đề thời đại ăn tranh thủ , ngủ khẩ trương và " làm việc " cật lực thì cậu nhà còn kém lắm , siêu tốc hành lên nhé , cầm tay cậu ý bắt lướt từ vòng 1 lên vòng 3 heheh từ đồi núi đến rừng rậm biển cả , phải nhanh lên không là hoá thạch hết đấy .... Lolz lolz lolz
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Không vấn đề thời đại ăn tranh thủ , ngủ khẩ trương và " làm việc " cật lực thì cậu nhà còn kém lắm , siêu tốc hành lên nhé , cầm tay cậu ý bắt lướt từ vòng 1 lên vòng 3 heheh từ đồi núi đến rừng rậm biển cả , phải nhanh lên không là hoá thạch hết đấy .... Lolz lolz lolz
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn mình có người yêu gầy . Người cô bé như que củi , không có da có thịt mấy . Năm nay cô ta 19 , thằng bạn mình 24 . Nhưng 2 đứa yêu nhau cũng được 3 năm rồi . Nên từ ôm ấp , sang kiss , đến chuyện chạm vào những chỗ kín trên cơ thể cũng tự đến . Thằng bạn mình đã chạm vào được vùng bikini của cô người yêu . Nhưng đến phần ngực thì cô ta ko cho . Căn bản cô ta chắc ko có mấy nên mới ngại ngùng ko cho người yêu chạm vào . Thằng bạn mình bảo : " Đến bikini còn cho anh chạm được vậy lẽ gì vòng 1 của em anh lại ko được . Em đừng ngại , chúng mình yêu nhau lâu rồi , cần gì giấu giếm , mà cũng có nhiều người trong cuộc sống giống em mà ." Cô ấy than thở với bà chị tớ , bà chị tớ nói với tớ là thử post lên hỏi các bác xem , vòng 1 cô ta nói thẳng ra là ko hơn con trai mấy , nên cô ta ngại ngùng người yêu . Vậy theo các bác tình huống này xử lý thế nào , bởi vì thằng bạn tớ bảo người yêu ko cho nên thấy ở vòng 1 cô ta có điều gì kì bí , rất muốn khám phá ...
  7. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Chả có cách nào mấy đâu, tự cả 2 thuyết phục nhau thôi, đương nhiên cũng gần như quả quất mà thôi, ai yêu người yêu như vậy thì đương nhiên tay không được hưởng sự ấm nóng và trĩu nặng rồi....
  8. biatuoi

    biatuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu nhỉ, tôi có quen một thằng bạn, nó kể nó cưa một con bé, con nhà ngoan ngoãn, gia giáo, hiền lành. Được một tuần con bé đồng ý, nó hôn... rồi lần lần đến vòng một. Con bé kia cựa quậy không chịu, nó liền tát luôn một phát như trời giáng---> choáng, chị ta im re, thằng kia được thể thích làm gì thì làm ( nhưng chưa quá đáng vì mới yêu nhau mà )
  9. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Gặp gái Tây mình chưa kịp làm gì nó thì nó đã xử lí mình trước rồi.
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì cho em gái đó xem cái reply này của tớ nhá: Đại khái là chả có gì phải ngại cả. Tớ đứng về phía các chị em mà nói thì đúng là con gái bọn tớ hay ngại ngùng về cơ thể của mình. Chứ tớ đi hỏi 1 hồi, cả anh zai của tớ nữa, thì chả ai quan tâm mấy cái chuyện đấy cả. Hơ hơ, nghĩ cũng đúng, tại anh zai tớ yêu tớ suốt từ hồi mới gặp, khi tớ còn mập thù lù, xấu xí, tóc xoăn tít, đen thui cho đến tận bi giờ mà chả than thở lấy 1 câu. Chỉ nói đúng 1 câu đại loại là ngày xưa trông em khác nhiều so với bây giờ Bái phục anh zai, chứ pải tớ, tớ dek yêu tớ của ngày xưa Túm lại là cái quan trọng nhất là tự tin, con trai thích con gái tự tin, với cả yêu rồi thì cũng không lăn tăn mấy cái chuyện đó đâu.
    Được chubbygal sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 27/07/2005

Chia sẻ trang này