1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cho xâm phạm vùng cấm (vòng 1) khi hôn không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi evening_star, 12/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ma_xau_xi

    ma_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hic,ban đầu sợ sệt....nhưng cứ bị dụ dỗ hoài,thế là ko bít tại sao mà ok,nhưng bi giờ thì bị ghiền,hôn mà bác trai ko hoạt động chân tay thì ko chịu được.....nhưng mừh chị em cẩn thận nhé,chuyện này nó như ma túy đấy,cứ fải tăng "đô" liên tục.....lúc đầu thì nắm tay là điện chạy tăng tăng rùi,....sao đó thì fải ôm mới được cơ.....rồi fải hôn,típ tới là hôn mà tay chân ko hoạt động thì thiếu đô , .....cứ thế mà tới
    Em nghĩ tại em lỡ dại nên mới bị thế,chứ ai mà giữ được thì hay lắm,vì nhưng cảm giác bi giờ em đang có,có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn,ai biết được 1 lúc nào đó ko kiềm chế được bản thân thì cuộc đời em sẽ đi về đâu.....Còn ai mà giữ được đến đêm tân hôn thì ko những có cảm giác tuyệt vời mà còn có thể giữ nó dài lâu và ko bị mang tiếng gì cả,ko fải suốt ngày ngồi lo nghĩ "mình dễ dãi thế anh ấy có coi thường mình ko"
    Túm lại là em hoan nghênh những bạn giữ được mình,nhưng nếu đã lỡ cho gì rùi thì em nghĩ cũng chẳng có gì xấu,ko nhất thiết fải kết luận đó là con gái hư,.......Nếu bạn đã thật sự muốn....ngại gì mà ko thử nào
  2. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    KHiếp bác dùng từ "bóp" nghe nó thông tục quá, bác dùng từ vuốt ve có phải impresion không! người ta chẳng có câu là "phụ nữ thích được vuốt ve còn gì" mà vuốt ve thì ở đâu chẳng là vuốt ve....
    Lăn tăn gì nhỉ?
  3. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------
    Theo tớ thì cứ cho nó "lắp ráp" luôn đi, sờ mó làm gì nhiều cho nó phát thèm, đằng nào trước sau chả mất, mà trong cái "mất" thì sẽ có nhiều cái "được", đó là "được sướng" he he
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm mới đọc 1 ý kiến sắc bén đến thế, nhiều chú quá tham lam muốn ăn thịt con nhà người ta nhanh quá, phải "hy sinh" 1 tý, chỉ cho em nó chạm vào cái ấy 1 tý thì mới mong em cho "bóp" lại chứ, có đi có lại mới toại lòng nhau mà!!
  5. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Chit chít...con gái con đứa bi h là dùng từ ngữ ghê thật.."bóp" với "biếc"..tê hết cả người. Người ta chỉ "chạm", "sờ", "nắn"," xoa",.... "mâm mê"..đại loại thế thôi chứ "Bóp" thì em nó cho ăn tát à..hẹ hẹ
  6. nguyencaophuong

    nguyencaophuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chài, cái này cũng tùy người thôi bạn ạ. Kô phải ai "mân mê" cũng khinh bạn đâu. Người ta chỉ khinh bạn lúc bạn bán rẻ nhân phẩm của bạn cho người khác thôi, chứ nào ai khinh bạn khi bạn thương người ta đâu. (Ơ nhưng mà mới yêu nhau 1 tháng à !!! )
  7. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em chưa từng vào bên này, hôm nay tự nhiên hứng lên, nhảy vào đây, đọc, tức cười quá, em xin kể một câu chuyện tặng các bác. Câu chuyện như thế này....
    Ngày xửa ngày xưa , khi ma` Đức chuá trời tạo ra Adam và Eva, Ngài ban cho mỗi người 1/2 bầu sữa để nuôi con. Nghiã là lúc ấy , vòng 1 của các bác gái ko to như bây giờ, mà phải chia 1/2 mỗi bên cho các bác nam. Khi Eva sinh con giai đầu lòng, cả hai người phải thay phiên nhau cho con ...chụt chụt. Đột nhiên hôm ấy, Adam đi ra wán càfê ngồi xem WorldCup, Eva ở nhà cho con bú. Bỗng hai bên cuả Eva hết sữa, thằng bé khóc như ri, mà trong nhà thì ko có bình với núm. Thế là Eva tất tả chạy ra ngõ gặp Adam, réo Adam về để cho thằng bé bú tí. Đang xem bóng đá hăng máu, Adam ứ chịu về. Eva tức quá, cứ nhằng mãi, khóc đổ cả nước mồm, nước mũi. Adam lại càng tức, vậy là Adam ngửa mặt lên trời : " Thưa Đức Chuá Trời vị đại, ngài xem, vợ con cứ nhằng mãi. Ngài haỹ rũ lòng thương chuyển tất sang cho vợ con đi ạ ". Đức Chuá trời cũng đang xem bóng đá, Ngài chả suy nghĩ gì cho mệt, bảo " Uh", rồi phất tay một cái....
    Ngay lập tức, vòng 1 các bác giai xẹp xuống, còn vòng 1 các bác gái thì lập tức to lên. Thế là các bác gái lãnh luôn trọng trách cho con ...chụt chụt. Hết trận bóng, Adam mới bừng tỉnh, nghĩ laị thấy tiếc quá, sao laị cho đi dễ như thế. Vậy Adam suốt ngày cứ quanh quẩn bên Eva đòi lại. Thế là từ đó về sau, cái gien ấy cứ di truyền, hết đời nọ đến đời kia. Các bác giai hễ mà thấy cái ấy thì cứ chực đòi lại, giật lại cho bằng được.
    >> Cái gì cũng có sự tích cuả nó, các bác thấy em nói có đúng ko.
  8. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Không biết lúc đấy có như thế này không nhỉ Em chỉ vẽ theo sự miêu tả của các bác thôi chứ chưa được...bao h chán thế không biết..hẹ hẹ
    [​IMG]
  9. chusan

    chusan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    ăn vụng xôi khi hun là 1 điều ko thể tránh khỏi của cái boi n'' man
    có thể thông cảm cho họ thôi
  10. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ đó là bản năng rồi .... nhưng cũng phải tuỳ vào mối quan hệ giữa hai người , thân thiết thì no problem ... but mới chỉ yêu normal thì hơi có problem ah ` .
    to ma_xau_xi : sis nói đúng đó , đến hôm marriage thì còn gì là pleasant , amenily , suprised, curious.... nữa chớ !

Chia sẻ trang này