1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cho xâm phạm vùng cấm (vòng 1) khi hôn không?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi evening_star, 12/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Sợ anh ấy khinh à??? Thế bạn khinh anh ấy trước đi .
    Nói đùa thôi, ko cảm thấy thoải mái thì phải nói với anh ấy đi. Chuyện gần gũi nhau là phải do cả 2 bên cho phép. Nếu còn chút lo ngại thì nhất định bắt anh ấy chờ đi. Đó cũng là cách để coi anh ấy có thật lòng với mình ko. Một tháng là nhanh hay chậm KO quan trọng, cái cơ bản là bạn READY CHƯA thôi.
    Chúc mọi điều tốt đẹp.
  2. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tâm lí chung của những bạn lần đầu tiên có sự gần gũi với bạn khác giới: thích thì cả hai cùng thích, nhưng sự chủ động thường là boy, girl dầu sao cũng kín đáo hơn.Câu chuyện này nói về cả hai lần đầu tiên, kô nói về boy đẫ có kinh nghiệm rồi và chủ động.....
    Cả hai đều thích nhưng đều e ngại, girl luôn luôn e ngại rằng nếu mình để sự việc tiến nhanh quá, đối tượng có khinh thường mình không. Boy thì muốn tiến nhanh( bản năng muh) nhưng không phải không e ngại bạn gái đánh giá và phản ứng. Cái sự e ngại đấy đem lại sự thi vị của những gần gũi ban đầu....
    Khi đã có kinh nghiệm kô còn cái cảm giác háo hức xen lẫn e ngại như buổi ban đầu, và tỉnh táo hơn.......
    Rất khó góp ý: để có kinh nghiệm phân biệt được đâu chỉ là thoả mãn tính dục đơn thuần, đâu là đỉnh cao tất yếu của tình cảm, phải là người đã trải nghiệm, mà như thế thì còn gì mà nói nữa??????
    Nên tốt nhất, theo kiểu người ngoài cuộc góp ý, cũng đừng e ngại quá , nhưng cũng cố kéo dài các bước phát triển,cố gắng stop ở đoạn cuối cùng đồng thời bằng linh cảm và nhận thức của mình , tự bạn xác định anh ấy có thật lòng kô, và toàn bộ sự việc tiếp sau phụ thuộc vào việc tự bản thân bạn xác định được vấn đề đó.
    NHưng cũng phải nhắc, nếu bạn gặp một boy quá từng trải, thì cũng khó khăn cho một cô gái để xác định bản chất thật của vấn đề, thễ mới có chuyện ............ CHứ có ai muốn trao thân cho một thằng Sở khanh đâu..........
  3. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tâm lí chung của những bạn lần đầu tiên có sự gần gũi với bạn khác giới: thích thì cả hai cùng thích, nhưng sự chủ động thường là boy, girl dầu sao cũng kín đáo hơn.Câu chuyện này nói về cả hai lần đầu tiên, kô nói về boy đẫ có kinh nghiệm rồi và chủ động.....
    Cả hai đều thích nhưng đều e ngại, girl luôn luôn e ngại rằng nếu mình để sự việc tiến nhanh quá, đối tượng có khinh thường mình không. Boy thì muốn tiến nhanh( bản năng muh) nhưng không phải không e ngại bạn gái đánh giá và phản ứng. Cái sự e ngại đấy đem lại sự thi vị của những gần gũi ban đầu....
    Khi đã có kinh nghiệm kô còn cái cảm giác háo hức xen lẫn e ngại như buổi ban đầu, và tỉnh táo hơn.......
    Rất khó góp ý: để có kinh nghiệm phân biệt được đâu chỉ là thoả mãn tính dục đơn thuần, đâu là đỉnh cao tất yếu của tình cảm, phải là người đã trải nghiệm, mà như thế thì còn gì mà nói nữa??????
    Nên tốt nhất, theo kiểu người ngoài cuộc góp ý, cũng đừng e ngại quá , nhưng cũng cố kéo dài các bước phát triển,cố gắng stop ở đoạn cuối cùng đồng thời bằng linh cảm và nhận thức của mình , tự bạn xác định anh ấy có thật lòng kô, và toàn bộ sự việc tiếp sau phụ thuộc vào việc tự bản thân bạn xác định được vấn đề đó.
    NHưng cũng phải nhắc, nếu bạn gặp một boy quá từng trải, thì cũng khó khăn cho một cô gái để xác định bản chất thật của vấn đề, thễ mới có chuyện ............ CHứ có ai muốn trao thân cho một thằng Sở khanh đâu..........
  4. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    -Em cám ơn các anh các chi đã góp í cho em, thực sự trong vòng một tháng thì không thễ hiểu hết một con người ,tất nhiên khi wen nhau chuyện đó thì không thể thiếu nhưng chắc là em lần đầu tiên gần gũi với bạn khác giới nên cảm thấy lo sơ .... mà thôi ... có lẽ em sẽ thẳn thắn góp í kiến với anh ấy về cảm giác của em ...anh ấy khong bao giờ dắt em vào mấy chỗ tối cả, nên em cũng iên tâm đôi chút.......một lần nữa em cám ơn các anh các chị đã góp í kiến cho em nha.....
  5. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    -Em cám ơn các anh các chi đã góp í cho em, thực sự trong vòng một tháng thì không thễ hiểu hết một con người ,tất nhiên khi wen nhau chuyện đó thì không thể thiếu nhưng chắc là em lần đầu tiên gần gũi với bạn khác giới nên cảm thấy lo sơ .... mà thôi ... có lẽ em sẽ thẳn thắn góp í kiến với anh ấy về cảm giác của em ...anh ấy khong bao giờ dắt em vào mấy chỗ tối cả, nên em cũng iên tâm đôi chút.......một lần nữa em cám ơn các anh các chị đã góp í kiến cho em nha.....
  6. bond_hung

    bond_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi thôi... Loại đàn ông đó không biết yêu thương là gì đâu em gái ạ!
    Tôi là con trai mà không tiêu hoá nổi loại người ấy nữa là các bạn nữ.
    Tình yêu chân thành không bao giờ có hơi hướng của ********!!!!!!!1
  7. bond_hung

    bond_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi thôi... Loại đàn ông đó không biết yêu thương là gì đâu em gái ạ!
    Tôi là con trai mà không tiêu hoá nổi loại người ấy nữa là các bạn nữ.
    Tình yêu chân thành không bao giờ có hơi hướng của ********!!!!!!!1
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    sưu tầm đuợc , post lên cho bạn tham khảo :
    Xếp lịch yêu đương
    Một xã hội văn minh luôn có lịch dành cho từng việc. Trong tình yêu, bạn cũng cần cập nhật "lịch" - đó là lời khuyên của Tiếp Thị & Gia Đình.

    Tình yêu có những giai đoạn thăng trầm. Ngoài giây phút vui vẻ, hạnh phúc, ai cũng có lúc lo lắng, sợ hãi, đau khổ, hồi hộp... Tuy nhiên, nếu bạn biết cách sắp xếp, quỹ đạo yêu đương của bạn sẽ cân bằng, ổn định hơn.
    Hai tháng đầu tiên:
    Bạn sẽ băn khoăn không biết mình có vừa mắt chàng không? Liệu chàng có gọi điện không? Nếu có, bạn sẽ vui lắm. Ghi nhớ: Chàng cũng có cảm giác như thế, cả hai đang trong quá trình dò tìm nhau. Vì thế, đừng nôn nóng quá. Hãy biết chờ đợi!
    Tháng thứ 3-4:
    Cả hai đã hò hẹn vài lần và thật sự thích nhau. Hãy tự tin mỗi lần gặp chàng. Đó chính là vũ khí tối ưu của bạn.
    Tháng thứ 5-10:
    Có thể hai người đã khá thân mật, có nhu cầu biểu lộ sự khao khát được âu yếm, vuốt ve nhau. Hãy khéo léo trong lúc này. Đừng tỏ ra dễ dãi hoặc cứng nhắc quá đối với những đòi hỏi của chàng.
    Tháng thứ 11-15:
    Thời gian để hoạch định tương lai. Nhiều đôi có thể nghĩ tới hôn nhân. Đây cũng là thời điểm cả hai hay cãi cọ, giận hờn, một số cản trở cũng có thể nảy sinh. Nếu thật sự yêu, hãy tay trong tay vượt qua ghềnh thác.
    Tháng thứ 16-24:
    Tình yêu chín muồi. Đây là lúc bạn tận hưởng vị ngọt tình ái trong hôn nhân. Hãy là một đoá hoa viên mãn trước mắt chàng.

    (Theo Tiếp thị gia đình)
  9. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    sưu tầm đuợc , post lên cho bạn tham khảo :
    Xếp lịch yêu đương
    Một xã hội văn minh luôn có lịch dành cho từng việc. Trong tình yêu, bạn cũng cần cập nhật "lịch" - đó là lời khuyên của Tiếp Thị & Gia Đình.

    Tình yêu có những giai đoạn thăng trầm. Ngoài giây phút vui vẻ, hạnh phúc, ai cũng có lúc lo lắng, sợ hãi, đau khổ, hồi hộp... Tuy nhiên, nếu bạn biết cách sắp xếp, quỹ đạo yêu đương của bạn sẽ cân bằng, ổn định hơn.
    Hai tháng đầu tiên:
    Bạn sẽ băn khoăn không biết mình có vừa mắt chàng không? Liệu chàng có gọi điện không? Nếu có, bạn sẽ vui lắm. Ghi nhớ: Chàng cũng có cảm giác như thế, cả hai đang trong quá trình dò tìm nhau. Vì thế, đừng nôn nóng quá. Hãy biết chờ đợi!
    Tháng thứ 3-4:
    Cả hai đã hò hẹn vài lần và thật sự thích nhau. Hãy tự tin mỗi lần gặp chàng. Đó chính là vũ khí tối ưu của bạn.
    Tháng thứ 5-10:
    Có thể hai người đã khá thân mật, có nhu cầu biểu lộ sự khao khát được âu yếm, vuốt ve nhau. Hãy khéo léo trong lúc này. Đừng tỏ ra dễ dãi hoặc cứng nhắc quá đối với những đòi hỏi của chàng.
    Tháng thứ 11-15:
    Thời gian để hoạch định tương lai. Nhiều đôi có thể nghĩ tới hôn nhân. Đây cũng là thời điểm cả hai hay cãi cọ, giận hờn, một số cản trở cũng có thể nảy sinh. Nếu thật sự yêu, hãy tay trong tay vượt qua ghềnh thác.
    Tháng thứ 16-24:
    Tình yêu chín muồi. Đây là lúc bạn tận hưởng vị ngọt tình ái trong hôn nhân. Hãy là một đoá hoa viên mãn trước mắt chàng.

    (Theo Tiếp thị gia đình)
  10. Lamborghini

    Lamborghini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ quan trọng hoá.tuỳ theo thằng kia nó yêu em kô thôi.như em yêu 1 thang s cũng động chạm vòng 1 rồi.bây giờ 1,5 năm vẫn yêu nhau như thường đây này

Chia sẻ trang này