1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chủ động tìm kiếm tình yêu không???

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 17/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Có nên chủ động tìm kiếm tình yêu không???

    Một câu chuyện phản ánh niềm ước ao đối với hạnh phúc và tình yêu lãng mạn của con người . Đó là câu chuyện về vị thần ái tình Eros trong thần thoại Hy Lạp bắn mũi tên bay khắp bầu trời; những ai trúng phải mũi tên vàng đó sẽ tự nảy sinh 1tình yêu tuyệt đẹp....
    Đã bao giờ bạn tin vào câu chuyện đó chưa? Hay có bao giờ bạn nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có một nàng công chúa hoặc một chàng bạch mã hoàng tử nào đó trong lòng bạn ấp ủ sẽ đến với bạn như người trúng tên của vị thần ái tình ?
    . ... Kỳ thực, trong cuộc sống hiện tại sẽ có những người cứ tin vào những ảo mộng như thế rồi thụ động chờ đợi mà không đi tìm kiếm . Mà có biết đâu rằng một nửa phần còn lại của chúng ta ở đâu đó cũng đang chờ, đang đợi như thế .......!!!
    (mới lượm được)

    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau


    Được william sửa chữa / chuyển vào 18/11/2002 ngày 09:50
  2. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    bác lày đổi giới tính gùi à, sao pót cái chủ đề lạ rứa, mấy cái nì phải để con gái họ phát động gùi chao đổi dzới nhau chứ hỉ
  3. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hmmm, tìm làm gì, cái gì đến rồi sẽ đến thôi. Thà để người ta tìm mình. Nếu con gái chủ động tìm trước thì phải tìm cách làm cho người ta vui, còn nếu để người ta tìm mình thì người ta sẽ tìm cách làm cho mình vui
    Don't love me for fun
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bài thơ thế này:
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng có ngờ đâu để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...

    Đúng là trong tình yêu thì có nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra. Nhưng nhiếu khi, mình cũng không nhận ra được đó là 1 chuyện đáng tiếc. Cho nên: Chuyện gì đến sẽ đến... Mọi chuyện đều đã được sắp đặt trước cả rồi.

    Always keep smiling !!!

    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 17/11/2002
  5. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Thời buổn nam nữ bình đẳng rồi các bác ạ cho nên con gái như con trai cũng chủ động tìm tình yêu thôi, ngồi không mà chờ hoàng tử đến rước thì ở dưới này mới có ... hữu duyên thiên lý ăn tương hột mà... có duyên gặp nhau thì chỉ cần mời đi ăn bò bía chấm tương hột thôi là cũng đã yêu nhau rồi .. cho nên đừng có ngại mình xấu hay chảnh mình đẹp .. phải tự đi tìm duyên nợ của mình .. cái gì mình tự tìm thì mình sẽ giữ được lâu còn cái gì tự nhiên nó đến với mình thì chỉ là nhất thời.
  6. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc.
    ( bắt chước Mỹ Tâm)
    i can resist everything but temptation
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ !Bác Will ơi bác đang nói về tui đấy hả (Giỡn thui)???!!!Nhưng cái vấn đề bác nói tui không đồng ý tí nào cả.Giả dụ bây giờ tui có môt người bạn trai.Trước giờ tui và người ấy chỉ xem nhau là bạn thôi(hoàn toàn trong sáng!).Nhưng bây giờ sau một vài biến đổi gì đó tui thích người ta,thử hỏi bác làm sao tui dám nói ???Nói ra người ta không có ý gì với tui thì tui mất cả bạn rồi.Cho nên con trai phải nói trước thui.
    Nice Orchid
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    hehehe thời buổi hiện tại hay trong phim gì thì cái chuyện từ bạn thân cho đến tình cảm thì wá bình thường rồi heheh ... thông cảm nhau là chính heheh chẳng lẻ bạn thân rồi nói ra cái câu I love you là bị giận suốt đời thì chuyện đó không hề có heheh như tui là tui nói láng hết chịu hổng chịu tui đi kiếm con khác nói hehe chứ mất công giấu giấu diếm diếm mai mốt nó lại nó nói thỏ thẻ với mình " " Ấy ơi, mình từ lâu đã yêu.... thằng bạn thân của ấy" lúc đó có nước đi móc bọc.
  9. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tại anh quỉ là boy nên mới nói vậy.
    Don't love me for fun
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tui là con gái sao mà nói được .Chỉ "âm thầm "dõi theo bước chân của hắn thui.Kệ ,tới đâu thì tới.Tui sợ lắm !
    Nice Orchid

Chia sẻ trang này