1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chủ động tìm kiếm tình yêu không???

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 17/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trời nói thiệt chứ thật sự con trai coi dzị chứ dễ mắc cỡ hơn con gái nhá em .. con gái mấy em đi mua đồ còn dám trả giá sát ván.. con trai đâu đứa nào trả giá sát được như mấy em. Bởi vậy con gái kêu con trai cù lần chứ đâu có thằng nào nói con ghệ mình nó nai đâu em heehhe
  2. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Bít điều đó đôi phần là đúng nhưn đó là vấ đề mua hàng trả giá bác ơi! Đang nói chuyện tình củm mà lại.
    Nice Orchid
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trời đi yêu cũng phải trả giá mà cô nương .. không trả làm sao lời... thà chịu khổ chứ không chịu lỗ mà ... đã nghe wa chưa
  4. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hahaaa, ai yêu anh quỉ chắc phải chịu lỗ nhiều lắm đây
    Don't love me for fun
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    đồng ý là con gái thì cũng không dám mở miệng làm quen lắm,nhưng thiếu gì cách,cần gì chỉ đứng dòm,chẳng hạn như khi thấy người ta nhòm bạn thì bạn khẽ cười đáp lại,hay giả bộ bị hư gì đó ,nhờ hắn gíup,nếu hắn có ý gì thì sẽ lợi dụng ngay cơ hội đó để làm wen,thế là xong
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi á. Chỉ cần 1 vài cử chỉ thui thì 1người tinh ý cũng có thể bít rùi (còn nếu đó là 1 chàng khờ thì... bó tay). Sau khi người ta bít ý của mình rùi thì tự động người ta có thích ngược lại mình hay không thì cũng tự hiểu được thui mà (bằng cách cư xử & thái độ của người ta).
    Gì chứ mấy dzụ này em nhạy cảm lém à. Nhưng mà có 1 lưu ý nho nhỏ: Sợ là lúc bị tình cảm chi phối rùi thì khó mà nhận ra được "ẩn ý " của người ta!!!

    Always keep smiling !!!
  7. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Bợi dzị mới nói đàn bà mấy người cũng ma giáo gần chết mà giả bộ nai ... chỉ có đàn ông tụi tui luôn luôn trung thực cho nên toàn trúng bẫy không.. thiệt tình đúng móc bọc heheeh
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    có sao thì nói vậy
    giả bộ làm gì cho nó mệt
    i can resist everything but temptation
  9. FREE-LIFE

    FREE-LIFE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    nghe duoc a ! sgh chi' ly' !

    FREE-LIFE
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Mấy người nói thì hay lắm,vào hoàn cảnh như tui thì đừng lên dây post topic để nhờ mọi người bày cách nha !
    Nice Orchid

Chia sẻ trang này