1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên chúc mừng Sinh nhật của Ex, khẩn, cứu em, còn 10h nữa thui

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lthang2308, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cô gái này lụy tình nhỉ? 9 tháng rồi mà còn như này à em? Vì cái gì mà mất hết cả lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh của bản thân như vậy?
    Nếu là chị nhé, dừng hết lại việc nhắn tin hay email lại, nếu em vẫn muốn chúc mừng sinh nhật, vậy thì hãy gặp mặt trực tiếp đi. Em sẽ có được câu trả lời chính xác cho mình.
  2. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chết không có nghĩa là hết, chia tay kg có nghĩa là coi nhau như không có trên cõi đời này nên em mới lăn tăn.
    Em vẫn muốn là bạn của anh ấy. Nhưng kg phải bây giờ. Em sẽ tính kế sau mặc dù giờ chưa nghĩ ra.
    Anh này đôi khi suy nghĩ đơn giản, nếu lâu quá em kg SMS hoặc email gì thì nghĩ là em đã quên anh ấy (chuyện này xảy ra 1 lần và em biết vậy, anh này dân châu Á gốc Hoa, em kg phải lúc nào cũng offline được).
    Nếu em im im qua đợt Sn này, thế nào anh cũng nghĩ em quên hẳn rùi, thì chắc anh ấy cũng kg còn muốn giữ quan hệ hoặc báo tin nữa nếu anh qua VN.
    Em chỉ muốn thế này, cho anh ấy thấy em kg quên anh nhưng mà kg có nghĩa em còn yêu và lụy người ta...
    Giờ em mâu thuẫn quá, kg muốn SMS để cho anh nghĩ anh chả là cái gì sất (anh luôn kiêu hãnh nghĩ là em yêu anh ý mãi mãi) - kg SMS chẳng khác nào đập vào mặt anh ý. Mà em cũng muốn SMS để cho biết em vẫn còn nhớ, còn tạo điều kiện cho anh ý lần chót giữ quan hệ bạn bè.
    Mọi người ném đá tiếp nhé...SMS hay không ? Mai em sẽ báo cáo cả nhà là em đã làm gì trong vụ này...chắc sẽ vỡ ruột mà cười mất thui...
  3. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nguời đàng hoàng và có học thì ko nên làm mọi việc theo ý thích của mình mà ko bận tâm xem nguời khác cảm thấy thế nào, zai kia chắc chắn khó chịu với em lắm nên ko nhắn lại 1 cái ji khi bị em nhắn thế, khi đã ko thích bị e làm phiền rồi mà còn bị em " đi đâu xa, lễ lạt " đều nhắn tin là a cũng khó chịu lắm, đi đâu cứ đi cứ nhắn vớ vẩn làm ji, ko may vợ nó đọc đc nó hành cho thì khổ, tha họ đi em, họ đang lịch sự với e nên im lặng thôi
    Nguời đàng hoàng và có học thì tất nhiên sẽ biết rằng làm phiền nguời khác khi họ ko thích là ko tốt, fải ko nào
    Tất nhiên ku kia đi mà ko nói ji cũng ko tốt, a cũng đã từng thế
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với đoạn này
    Cả bài viết chỉ thấy bạn nói bạn nghĩ thế này, bạn muốn thế kia mà có 1 điều đơn giản nhất mà bạn lại cố tình bỏ qua ko hiểu, đó là ko nên làm phiền người khác khi người ta ko muốn
  5. primero

    primero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    9 tháng...!!! Mất liên lạc...!!!ra đi trong im lặng...!!!không một lần hồi âm...!!!
    Còn gì để nhớ không em???
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: để làm gì hả em?
    vàng 2: để làm gì hả em ?
    vàng 3 : ( như trên )
    vàng 4: ( như trên tiếp)
    sau khi trả lời đc 4 cái câu để làm gì này thì em sẽ có quyết định cho em, đt là của em, em thích thì em làm , dẫu rằng làm xong chả để làm gì ( ý chị là làm xong chả để làm gì) còn em thì chịu.
    có những cái chết là hết vì nó là sự giải thoát , và đôi khi sự chia tay cũng là sự giải thoát , hãy để mọi thứ ngủ yên.
  7. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Việc đàng hoàng và có học chẳng liên quan gì ở đây cả bạn ạ. Theo tớ thì cứ nhắn 1 cái tin ngắn gọn thôi, "Happy birthday" đủ để biết là bạn vẫn còn nhớ sn của hắn.
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên thương chính bạn .
    Có cần phải lụy tình đến thế không ?
  9. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Sms ngắn gọn. Happy birthday!
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    sao lai phai suy nghi nhieu the nhi?
    Nếu bạn thấy THÍCH và MUỐN thì cứ làm thôi
    Nhưng bạn sẽ phải dự tính trước là sẽ nhận lại như thế nào nhá
    CHúc bạn có quyết định đúng và cảm thấy thoải mái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này