1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên có bồ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phuongxo, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongxo

    phuongxo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có nên có bồ

    KHI CHÁN CƠM
  2. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cứ ăn phở đi rồi cuối cùng phải ăn cháo trắng!
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    có chứ tội rì....sáng đưa cơm đi ăn phở chiều đi phở đi ăn cơm he he tội gì
  4. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    sáng đưa cơm đi ăn phở, trưa chở phở đi ăn cơm, chiều cơm về nhà cơm , phở về nhà phở, mình đi ăn cơm hủ tiếu!
    nhưng mà đến khi cơm, phở, hủ tiếu gặp nhau thì....mình chỉ còn húp cháo lõang mà thôi!!!!
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    gớm đố bác húp cháo được 1 tuần đấy...ở đời có không biết bao nhiều là hàng cơm là hàng phở là hàng hủ tiếu ha ha
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ăn phở nhiều cồn ruột lắm.
    Con trai cưới vợ khoảng 3 năm trở lên ai chả thèm phở
  7. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ, nói chung là tuỳ ở cơm, cơm ăn mãi đúng là cũng chán, các bác nhẩy, vấn đề là cơm phải tự biết làm cho ngon ra, thì có nhìn thấy phở thấy hủ tíu cũng không thèm, nhưng có vẻ thời nay cơm không được ngon lắm thì phải
  8. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Em chưa vợ những sau này có vợ cũng muốn có bồ lắm
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    he he Phụ nữ bi h bảo chồng là cơm rồi đâu có như ngày xưa chỉ có hạt cơm cái bi h có cả hạt cơm đực ha ha ... vì thế nên có cả phở đực và phở cái
    Tóm lại các bác chán vợ thì vợ cũng chán các bác thôi.... cảm thấy thích thì bỏ nhau luôn mà ăn phở dài dài.
  10. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    he he, cái pác hồn ma dễ thương nói đúng rùi đó. Sugar của ai người nấy tự biết mà đi. Nhưng con nguời thì có năm bảy đấng. Đàn ông cũng như đàn bà, có người thuỷ chung, có kẻ lăng loàn. Mà bi jờ con nguời, male cũng như female, sống vì cái tôi nhiều hơn là cái chúng ta nên, hì hì, chả nói truớc được điều gì các pác ạ. Mình cứ sống đúng với lương tâm mình cho thoải mái thì thôi....

Chia sẻ trang này