1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên có bồ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phuongxo, 17/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là: Ông ăn chả, bà ăn nem, toàn món ngon nhỉ!
  2. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nếu vậy khổ thân em rồi, trời sinh gàn dở ương bướng, kiểu này sợ quá
    Chắc chắn một điều là tội thiếu chung thủy thì không thể tha thứ rồi, đang tự hỏi mình có thể đạp lên dư luận và tất cả những điều tốt đẹp đã có hay không . Có lẽ là rất khó khăn, và đó cũng chính là điểm yếu của chị em phụ nữ
    Ờ, còn bác gì mà bảo là các thể loại kia sẽ dạy cho bọn trẻ "nghệ thuật làm người" á, em không có cùng quan điểm nên tốt nhất là thân ai nấy lo, khỏi trao đổi cho mệt người . Mong là con em không gặp phải một ông bố như vậy
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    He he, thực ra là có nhiều người chả phải do hoàn cảnh nóa đưa đẩy, mà lại cứ cố tình đưa đẩy hoàn cảnh ý chứ .
    Thi thoảng thèm tí nem , tí phở trong tư tưởng cũng chả xi nhê giề, ăn 1, 2 bát cho nó đỡ lạ hơi, cũng chả sao. Sợ nhất ăn phải phở độc hại, bi giờ người ta tiêm nhiều phoóc môn lém á. Xanh cỏ có ngày!
  4. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    bây giờ!
  5. phuongxo

    phuongxo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói có lý đấy
    Đi ra ngoài gặp món phở ngon, mà bụng đang đói vài ngày chưa có gì vào bụng
    Em giám chắc bác nào cũng thèm ...
    Em đảm bảo, chuyện các bác gái, các chị em ăn nem là có thực
    mà còn nhiều là đằng khác.,
    "Đàn ông thích vợ mình chung thuỷ, nhưng lại thích vợ ông hàng xóm ngoại tình"
  6. vutuan_hn

    vutuan_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ có bồ là chuyện tất yếu thôi nếu chồng (vợ) không đáp ứng được nhu cầu... thì khó mà tránh được.
  7. bravoheart

    bravoheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em thực sự phân vân ,em sắp giã từ Tự Do ,giã từ cuộc sống "Thiên Đường" này để đi đến " Thiên Đường Hôn Nhân" kia (em vẫn đang nghĩ thía...) ,đọc xong những dòng tự sự của các bậc đàn anh ,đàn chị ,em chắc thằng em "Hoãn" kế hoạch năm tới mất,,,khổ thật,...cứ như thế này,ngày nào cũng Phở ...chắc sướng hơn ấy nhẩy!!!!
  8. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Tôi quen 1 cô, và cũng quen 1 chú, họ là pồ của nhau.
    Chú vẫn có gia đình. Cô đã ly dị chồng hơn 10 năm.
    Chưa bao giờ tôi thấy tán thành với chuyện pồ bịch cả.
    Tôi nói điều đó với bạn tôi. Người bạn đó đã lập gia đình và có 1 đứa con gái 4 tuổi.
    Sau lần nói chuỵên với cô bạn đó, tôi không còn thấy khinh rẻ người đi cặp pồ nữa. Tôi hiểu rằng, hoàn cảnh xô đẩy ta rất nhiều, ai đúng, ai sai, tất như lẫn lộn và thật sự rất rối rắm.
    Duy 1 điều, tôi biết đến giờ phút này, tôi vẫn là người chung thủy với lẽ sống của tôi.
    Chuyện thế gian, tùy người mà cảm thông, tùy chuyện mà nên hay không nên.
    Có pồ ... nên hay không nên ... 1 ẩn số của xã hội. hic hic
  9. phuongxo

    phuongxo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Phở anh vừa ngon, gia truyền lại không co fọc môn đâu
    Xin mời
    Anh ơi, phở của anh có phọc-môn k đới ? Nếu an toàn thì hôm nào cho em một bát, hẹ hẹ
    [/quote]
  10. letuanh121

    letuanh121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em còn nhớ, hồi em bé, mỗi lần ốm (hay chán cơm trả vờ ốm) bố mẹ em lại mua phở cho ăn!!!

Chia sẻ trang này