1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên có con vào lúc này?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi yeuvanho, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    ghét chủ topic....... trù trừ do dự ảnh hưởng đến 1 con người... may mà ko phải vợ mình....
  2. lanbaby2002

    lanbaby2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chị cứ giữ bé lại ... có em bé thì bé chị sẽ phải người lớn hơn, thành ra cũng sẽ bớt bưởng bỉnh hơn ... nói chung đứa 2 bao giờ cũng đỡ vất vả hơn ... hơn nữa vói mức lương 2ac như thế thì cố gắng kiểm soát chi tiêu 1 chút là ổn
  3. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0

    bạn nên để đẻ vì những lý do sau :
    về duy tâm : mỗi người đều đã có số phận, tự đứa bé đó sẽ tìm ra con đường đi cho nó. Hơn nữa nếu bạn bỏ nó đi thì vong của nó sẽ theo ám bạn cả đời
    về duy vật : trời sinh voi ắt sinh cỏ, ông cha ta thiếu ăn như thế mà còn đẻ bao nhiêu con, bạn mới có 1 con thì ăn thua gì
    chúc bạn mẹ tròn con vuông. [r32)]
  4. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    mọi người trên đây có cùng 1 ý kiến nhỉ , mình thì lại thấy nếu sinh 1 đứa bé mà ko lo nỗi phần cơ bản cho nó thì tương lai em cũng buồn lắm í , thời này đâu còn chuyện trời sinh voi sinh cỏ , bước ra đường là thấy tốn tiền rùi ,mà bỏ đi thì tội cũng chẳng kém , mình nghĩ chủ top phải hiểu hoàn cảnh mình nhất chứ nhỉ , chúc bạn quyết định sáng suốt , và sẽ ko có gì phải hối hận về sau !
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bi giờ k có chuyện trời sinh voi sinh cỏ but nếu là mình thì mình vẫn sẽ sinh chứ k bỏ, coi cái là lộc trời cho mà, đầy người muốn còn k có thì sao mình lại bỏ nó đi chứ.

Chia sẻ trang này