1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cố không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi grasshoper, 29/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    "Cách tốt nhất để quên một người là ngồi bên người đó và nhận ra rằng họ không dành cho bạn" - tự nhiên nhớ cái câu này, thịnh hành một thuở khi mà những câu chuyện về nghệ thuật sống lan truyền nhanh như ...virus trên mạng
    Vote cho smiling114 và Anxiety. Có thể GH nghĩ là sẽ chẳng đi đến đâu, sẽ khổ mình, khổ người. Nhưng né tránh lại càng khó, khổ tâm nữa. Mình cũng nghĩ là nên đối diện với tình cảm đó, coi như mình thương mình đi. Giống như càng cố quên thì càng nhớ vậy. Thôi thì cứ đối mặt với nó đi, rồi mọi việc sẽ diễn ra như nó phải thế. Grasshoper sẽ làm được thôi.
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    cứ làm theo lời con tim mách bảo ,lấy miếng vải đen mà che lí trí lại ,mà người con trai kia có tí tín hiệu nào với bạn không
  3. contener69

    contener69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì trước khi bạn quyết định gì nên tìm hiểu kĩ về bạn gái anh ấy, mức độ tình cảm của họ. xem lại tình cảm của mình, những gì anh ấy đã và có thể dành cho bạn.
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều.
    Quan trọng là:
    - Mình không thấy vui khi sa đà vào một mối quan hệ như vậy. Bảo là phải sống thật với tình cảm của mình. Nhưng càng sa vào thì càng không thật được. Buồn mà chẳng thể nói mình buồn với 1 người nào cả, kể cả người đó. Cảm xúc của mình lúc nào cũng phải kiềm nén, không bộc lộ được.
    - Tự làm mất đi cơ hội của mình. Mình là kiểu người chưa yêu thì thôi, đã yêu rồi thì không thể mở lòng cho 1 người thứ 2.
    - Thấy lương tâm cắn rứt vì có thể mình làm đau một người phụ nữ khác.
    - Giả sử người kia bỏ bạn gái thì mình lại tự hỏi "sau này người ta có làm vậy tiếp với mình không?"
    - Cuối cùng thì lúc nào mìng cũng có cảm giác như đứa ăn xin, ăn mày, đợi cho người khác ăn xong thức ăn trên đĩa của họ thì mình nhảy vào la liếm cái đĩa đó để ăn đồ thừa của người ta. Thứ 7-chủ nhật, tối thì người kia ở với bạn gái. Thỉnh thoảng mình nhắn cho người kia cái tin thì người kia trả lời lại. Tức là mình toàn chủ động.
    Một điều quan trọng nữa là, người kia ở với bạn gái của người ta. 2 người thật sự giống như là vợ chồng rồi. Người đó kể cho mình nghe nhiều điều về bạn gái của người đó, trong khi phải giấu diếm với bạn gái về mình.
    Nếu 2 người đừng ở với nhau như vợ chồng thì có thể mình sẽ cố. Còn bây giờ mình cảm thấy mình nhảy xen vào như là nhảy vào làm phá vợ hạnh phúc gia đình của người khác vậy.
    Bạn bè của mình biết chuyện đều có cùng một lời khuyên là mình nên bỏ qua và đề nghị mai mối cho mình người này người kia nhưng hiện giờ mình vẫn chưa đi gặp người nào vì mình chưa bình tĩnh được.
  5. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đang ở trong tình huống gần như tương tự, chỉ khác là mình là đàn ông còn người kia là phụ nữ.
    Cực kỳ khó nghĩ bởi nguyên tắc sống của mình là ko bao giờ xen vào chuyện tình cảm của người khác. Nhưng lần này lại là một trường hợp đặc biệt khiến mình gần như ko thể rời bỏ được.
    Grasshoper phân tích rất đúng, cái j cũng phải kìm nén vì ko thể chia sẻ được với ai, cũng ko thể để lộ ra vì sợ lộ ra rồi là sẽ mất.
    Thật sự muốn nghe thêm quan điểm của mọi người trong trường hợp này.
    Gửi tặng mọi người một video clip đúng đến 80% cho trường hợp của tôi hiện nay: http://www.youtube.com/watch?v=wfIecQLfGH4
  6. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm chả nói đúng sai....khi yêu ai cũng có lý do để duy trì niềm tin và sự cố gắng của mình....dù nó có bét nhè thế nào đi nữa.
    Mình cũng từng đứng ở vị trí của bạn...và cũng từng đứng ở vị trí của người con gái có bạn trai được người con gái khác dập dòm...
    Chỉ biết nói một điều...mà ở dù ở vị trí nào mình cũng nghĩ để có thể buông, rằng: cùng là phụ nữ thì nên thương lấy nhau.
  7. magellan

    magellan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nếu tình cảm chưa có gì sâu đậm (mà theo tôi là vậy), thì nên tránh đi là hơn. Việc gì phải tự làm khổ mình như vậy.
    Có câu chuyện thế này:
    Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : - "Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu", - "Em nào đối được câu này thầy cho 10đ", 1 em đứng lên dõng dạc - "Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu???"
    Con người ta thường tự tạo ra vấn đề, rồi hì hục giải quyết (mà việc này rất mất thời gian, công sức, tình cảm...). Nếu biết được từ đầu thì tránh là tốt.
    Nói thế, ai cũng phải chết, nếu biết sinh ra rồi chết đi, có phải chả sinh ra làm gì thì tốt hơn không? Đời cũng có nhiều niềm vui, chả ai muốn vì vài cái lý do vớ vẩn mà muốn trốn đời (có rất ít ng như thế). Điều quan trọng nhất là bạn nếm trải cuộc sống như thế nào.
    Cũng có khi bạn tiếp tục cố thì sẽ tìm thấy niềm vui. Cái đó tự thân bạn quyết định - dựa trên tính tình, mức độ quan hệ hiện nay của bạn. Chả ai vui thay hay buồn thay bạn được đâu.
    Được magellan sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 30/05/2010
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ơ hay ! Mọi khi em grass hăng hái quân sư cho mọi người lắm mà ?Thế mới hay thần Cupid mà nhắm mũi tên vào ai thì quả là khó đỡ .
    Nhưng thôi nếu không đỡ được thì tính cách nào để tránh thương vong được nhiều nhất em grass nhỉ ?
    Bạn gái thân và mẹ của grass nói bỏ là phải đấy . Anh nghĩ là mẹ và bạn gái thân của grass hiểu về grass và chuyện của grass hơn tất thảy mọi người trong này , vì thế có lẽ mọi lời khuyên của họ xác đáng hơn .
    Anh thì có vài lời dư này :
    Biết là dính vào chuyện tình cảm thì khó dứt . Nhưng mà cố gắng kiềm thì chắc là cũng chế ngự được . Vì đã sống ở đời ai chẳng ít thì một lần , nhiều thì vài lần ôm mối thất tình . Nhưng rồi thì hầu như là ai cũng vượt qua được cả . Thôi thì không san xẻ được với người ta hay không muốn làm đau người thứ ba ( thực ra là đến trước mình ) thì yêu người ta trong tâm tưởng vậy .
    Vẫn biết trong chuyện tình yêu nhiều khi phải đấu tranh . Nhưng mình là người đến sau , nhưng mà giành giật cái gì khi mà tình cảm của người đàn ông đã từng và đang giành cho người khác . Nếu xét theo khía cạnh tình người , cái nhân-cái quả thì mọi người sẽ nói sao về chuyện này .
    Ở đây , còn chưa có ai tính đến hậu quả khi mọi chuyện vỡ lở , bung bét ra . Ok, người con gái kia có ngu , có đần , nhưng bạn bè , người thân cô ta liệu tất cả cũng ngu , đần , đui , mù như cô ấy không . Chẳng nhẽ cô ta cũng chịu thúc thủ cho grass lấy đi người đàn ông của mình ? Khi đó thì ai sẽ lĩnh trọn câu : " Đường quang không đi lại chui vào bụi...." .Vì vậy kế sách không lấy được thì cứ " nhập nhằng đi lại " quả là dở . Nhập nhằng vui vẻ , vụng trộm trong chốc lát thì có , còn hạnh phúc dài dài thì e quá khó.
    Phiêu lưu , mạo hiểm nhiều khi đem đến cảm giác cực khoái mình là người chiến thắng . Nhưng trước khi vào cuộc chơi bao giờ cũng phải tính toán thiệt hơn.
    Quan niệm " Đã chơi là phải hết mình ......" thực ra chỉ là cái khẩu hiệu Politics.
    Hy vọng grasss tìm được lời giải hay nhất trong bài toán này .
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người thương mình thì không làm cho mình khổ.
    Kẻ nào làm cho mình khổ thì không thương mình.
    Anh kia "buồn" đúng chỗ ghê, bỏ bạn gái thì không bỏ, nhưng vẫn làm bạn động lòng mà vương vấn, "thương" bạn ghê.
  10. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Chuyện đã xảy ra vậy rồi, em hãy bình tĩnh và dùng lý trí để giải quyết em ạ. Buồn, chán, đau khổ là những cảm xúc khó tránh, và điều em cần là xác định phải vượt qua bằng được nó để sống có ích hơn cho bản thân. Em vẫn còn trẻ, mọi điều đang chờ em ở phía trước, sao cứ cắm đầu vào bụi (như bác Deustch nói) mà rồi chẳng thấy hạnh phúc đâu? Cá nhân anh cho là cứ để mình ở tình trạng thế này thì không thể nói là mình có "tình yêu bao la" được, thực sự nó đang là "tự huyễn hoặc" và có xu hướng biến thành "sự hành xác", tội gì phải thế hả em? Các cao thủ ở trên cũng khuyên em rồi, toàn những lời khuyên xác đáng cả, mẹ em, bạn thân em cũng đã nói rồi, quan trọng là chính xem có quyết tâm vượt qua không? Mọi người và anh sẽ ở đây động viên em. Dù sao, anh vẫn thấy có 2 hướng cho em:
    1. Tiếp tục yêu, nhắn tin, dằn vặt, đau khổ, tự trách mình cho tới khi không thể chịu đựng được nữa, hoặc tự nhiên họ bỏ nhau, mình nhảy vào chiếm đoạt anh ta và dành lấy hạnh phúc. Kịch bản này có thể xảy ra,có điều nó cực sến và chỉ có trong phim ảnh.
    Điểm lợi: em vẫn được yêu người em yêu, yêu hết mình
    Điểm hại: mối quan hệ này chẳng đi tới đâu cả, hôn nhân là sự ảo tưởng như và em không hạnh phúc vì rốt cuộc cái "thằng đàn ông" kia cũng chẳng yêu em lắm đâu.
    2. Im lặng và rút lui. Anh nghĩ tới cách này vì thấy sự im lặng trong lúc này với em là cần thiết. Hãy coi như em đã có những bức ảnh quá khứ đẹp, và giờ là lúc em xếp nó vào cuốn album và cất đi thôi. Sẽ "đau khổ", sẽ "nhớ nhung", nhưng em đừng liên hệ, đừng nhắn tin, đừng gặp gỡ hay trò chuyện gì cả, thay số điện thoại sẽ còn tốt nữa. Dần dần rút lui vì nó có lợi cho chính em và những người khác.
    Điểm lợi: Em dừng lại đúng lúc. Vừa có thời gian cho mình xác định lại và cảm xúc nguôi ngoai. Cho anh bạn kia khoảng lặng để cân nhắc và nếu thực sự cần em thì quay lại (cứ cho là thế đi). Giả sử anh ấy quay lại, em hãy đặt vấn đề với anh ấy về một nguyên tắc, một là em, hai là không là gì cả, để anh ấy lựa chọn, và tuyệt đối không dùng dằng. Yes or No phải rõ ràng và kiên quyết. Còn nếu anh ấy không quay lại thì tốt quá, em sẽ hoàn toàn thanh thản đi đường khác của riêng mình và tìm kiếm những lựa chọn mới.
    Điểm hại: Không có điểm hại gì.
    Tạm thế đã. À, còn một điều cuối cùng anh vẫn chưa hiểu được là em yêu anh kia vì điều gì nhỉ, em cho anh và mọi người ở đây vài cái gạch đầu dòng được không?
    Chúc em bình tâm.
    Được _zombie_ sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 30/05/2010

Chia sẻ trang này