1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co nen co manh troi rieng khong ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thienthannho, 24/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthannho

    thienthannho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    theo cac ban khi minh yeu 1 nguoi nao do va lay nguoi khac thi minh co duoc nho manh troi rieng kia khong ,tat nhien la khong de rieng chung lan voi nhau ,boi vi cung co qua khu ma
  2. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Không, và không !!!
    Hãy nghĩ tới bạn, bạn muốn có một "mảnh trời riêng của mình", có thể bạn tự cho mình cái quyền như vậy, và cho rằng đúng !
    Hãy nghĩ tới anh chồng của bạn (bởi bạn khai báo với diễn đàn này rằng bạn là nữ), anh ta còn mong có một mảnh trời riêng hơn bạn nhiều lần.
    Và hãy nghĩ tới những đứa con của bạn, đã có và sắp có, chúng cũng cần mảnh trời riêng của chúng khi còn quá nhỏ tuổi. Bạn nghĩ thế nào về mảnh trời riêng của mỗi người trong gia đình mình ???
  3. thienthannho

    thienthannho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    nhung co hphai ai cung lay duoc nguoi minh yeu dau doi khi vi den luc nguoi ta nghi rang nguoi ta can lay chong nhung lai khong danh toan bo tinh yeu cho nguoi chong ,nhung toi da noi la chi khoang thoi gian 24 tieng 1 ngay hay de cho minh khoang troi rieng nhu toi da noi khong de rieng chung lan voi nhau co ma
  4. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Một hệ thống là sự thống nhất chức năng của những thành phần độc lập để có được những thuộc tính riêng của hệ thống mà từng thành phần không có !!!
    Gia đình là một hệ thống tự điều chỉnh và hình thành tự nguyện, tự giác!
    [​IMG]
  5. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Ko nếu ảnh hưởng đến người còn lại (mà nói chung là ko vì làm sao có chuyện ko ảnh hưởng)

    MÃI YÊU EM MU IS FOREVER NGUYỄN THÀNH TRUNG
  6. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Ai biết đâu được đấy!!!!!!!!!
    LýThông
  7. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông rất sợ vợ của mình "ngoại tình tư tưởng" đấy sis ạ!
    Hãy vất bỏ những gì của quá khứ để trở về sống với thực tại đi nha sis
    Chúc sis gia đình luôn hạnh phúc
    Uyên
    Quay về dĩ vãng xa xôi lắm
    Cát bụi mờ bay gió viễn phương ...
  8. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    "Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng không phải là điều em nuối tiếc"
    Nếu bạn đã chọn cho mình một con đường thì hãy sống chết với nó. Điều đó có thể đem đến cho bạn nhiều hạnh phúc hơn là cứ tiếc nuối cái chuyện xưa cũ mà chẳng bao giờ còn trở thành hiện thực.
    Sutumom
  9. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thien then nho oi,biet noi sao nhi.Neu nhu chong ban cung giong nhu vay,ban co chap nhan khong.Co the nao chap nhan,duoc mot nguoi da co chong,nhung van om khu khu nhung ki niem thoi con gai.
    Ai ma chap nhan duoc chu
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn đã lập gia đình, thì tất nhiên phải xem mọi thứ là một, nếu còn nghĩ là cái gì "của anh", cái gì "của em" thì chưa thể nào sống chung với nhau được.

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?

Chia sẻ trang này