1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co nen co manh troi rieng khong ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thienthannho, 24/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthannho

    thienthannho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    co le toi khong dam lap gia dinh mat thoi vi toi so toi se khong that su dang het tinh cam cho nguoi chong cua mnih ,khi ngay truoc do toi da yeu 1 nguoi hon ca cuoc song cua minh ,
  2. thienthannho

    thienthannho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    co le toi khong dam lap gia dinh mat thoi vi toi so toi se khong that su dang het tinh cam cho nguoi chong cua mnih ,khi ngay truoc do toi da yeu 1 nguoi hon ca cuoc song cua minh ,tha o 1 minhthi cam thay minh khong lua doi nguoi nao khac vi toi da doc duoc o dau cau noi rang "co nhungki niem qua em dem ma nguoi ta phai bo ca 1 doi de tuong nho den noi "co le toi cung nhu vay thoi
  3. Guest

    Guest Guest

    Ôi sẽ rất là nguy hiểm cho nhưng bạn nào mà đã maried rồi mà vẫn còn nuối tiếc những mối tình thời còn trẻ.Nó chẳng những không giúp cho bạn sống hạnh phúc hơn mà trái lại nó sẽ làm cho cuộc sống của bạn tồi tệ hơn.Hãy mau chóng dẹp những ý nghĩ đó ra khỏi đầu của bạn ngay.

    GO BUFFS

  4. FatBlackChicken

    FatBlackChicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Và từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người...
    Nhân vật trong bài thơ kia có vẻ chẳng hạnh phúc gì cho lắm. Nhưng ko biết tình yêu của TTN với "người cũ" có vĩnh viễn hay ko... cái đó tuỳ từng người và tuỳ hoàn cảnh.
    Fat Black Chicken
  5. Relax

    Relax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Bà tác giả TTK mới đáng trách vì đã gây ra và đứng ngoài 1 vụ ầm ĩ kéo cả Thâm Tâm, Nguyễn Bính vào cuộc vì giầu trí tưởng bở. Nhìn mấy lão nhà thơ tranh nhau nhận người tình mà thấy thật thảm hại.
    (http://www.dactrung.com/tho/tho.asp?id=672&dang=ver&cochu=10)
    Giữa Có và Không là cái gì đây ?

    Relax

  6. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán bạn còn trẻ và chưa có kinh nghiệm nên mới nghĩ vậy. Bạn cứ thử lập gia đình sẽ biết ngay. Cho dù bạn có yêu người chồng hiện tại của bạn hay không thì cuộc sống gia đình vẫn là mối quan tâm lớn nhât của bạn, biết bao lo toan, gánh vác, làm gì còn thời gian mà nghĩ đến mấy chuyện quá khứ nữa. Nhất là khi bạn có con bạn sẽ thấy chẳng có gì có nghĩa lý nữa, với người phụ nữ hạnh phúc là ở con cái. Nam giới họ không bận bịu như phụ nữ nên còn có thời gian nghĩ ngợi xa xôi, trời riêng trời chung :) chứ chị em mà con cái vào là coi như yên phận.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng ai cũng có mảnh trời riêng của mình. Vì có như vậy họ mới còn là họ. Theo tôi hai người nên biết tôn trọng mảnh trời riêng của nhau.

    To be or not to be. That 's a question!

Chia sẻ trang này