1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN CÓ NGƯỜI BẠN KHÁC GIỚI

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thanda, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanda

    thanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    sao ban. mun lai. cho la` thanda có ý định léng phéng nhẩy. ngoan ngoãn nhất la` tui bác ạ
    tôi đồng ý với ý kiến của bạn bupbe xinh có lẽ như vậy là đúng nhất
    đây lá một tình huống thôi mà, sao lại nói la ý định của tui bác mun hiếu chiến quáhi` hoi? nhỏ nha bác có gia đình chưa vậy
    Thanda đưa lên mong nhân được sự góp ý của mọi người đểhọc hỏi thêm ở cuộc sống thui không mún có chiến tranh đau ạ
    HAY~ KHOAN DUNG VO*I' LA^`M LA.C
  2. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi bỏĂn thanda này hôm trặỏằ>c rà ràng là con trai, sao hôm nay 'Ê biỏn thành con gĂi rỏằ"i? Chuyỏằ?n tỏằ> 'Ê có gia 'ơnh hay chặa không quan trỏằng. Tỏằ> 'Ê nói rỏằ"i mà, ngay cỏÊ khi ngặỏằi ta không có ai thơ vỏôn phỏÊi có mỏằTt tơnh bỏĂn ( dạ 'ỏằ"ng giỏằ>i hay khĂc giỏằ>i ) theo 'úng nghâa cỏằĐa nó.
    Nhặng mà nói nhỏằ nhâ : nỏu biỏt trặỏằ>c bỏĂn là con trai thơ tỏằ> sỏẵ không 'anh 'Ă nhặ thỏ 'Âu, thỏưt 'ỏƠy. Hơ, tỏằ> chỏằ? hay nghiêm khỏc vỏằ>i bỏằn con trai thôi. Tỏằ> chúa ghât nhỏằng 'ỏằâa mỏc tỏưt " chĂn cặĂm thăm phỏằY, thăm cỏÊ Thỏằ
     ... GONE WITH THE WIND ...
  3. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay thật. Bạn Mun thuổng ở đâu ra đấy? Mà làm giè có chú nào lại thích cả Thị Nở lẫn nàng Kiều nhỉ? Thế có khác gì loài ăn tạp, vớ được cái gì cũng xơi.
    G9 & Good Luck
  4. thanda

    thanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    vạy là bạn Mun bênh vực phái yếu rồi vậy không công bằng ,mà thanda muốn nghe ỳ kiến của mọi người về vấn đề này không có thiên vị
    câu cua? bạn hay đó tính ích kỷ va tham lam vốn là của Nam giới mà . hi` nên co'' nang`kiều vẫn muốn thi. nở chắc cũng đúng thôi
    tặng mọi người vì Thanda ko muốn có chiến tranh
    HAY~ KHOAN DUNG VO*I' LA^`M LA.C
  5. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cách viết văn, phương thức thể hiện của Bác Mun ấn tượng nhỉ. Mà ấn tượng nhất là bác toàn post bài vào lúc sáng tinh mơ, lúc mọi người vẫn còn đang ôm nhau ngủ Chắc bác dậy sớm đi tập thể dục, tranh thủ " đánh răng " vài bài.
    Trở lại Chủ đề của bạn thanda nêu ra, tôi có vài ý kiến thế này:
    Chúng ta càng có nhiều bạn càng tốt, không phân biệt cùng giới hay khác giới, không cần để ý lúc đó mình đã có gia đình hay chưa. Hơn nữa, để có người bạn mà chúng ta tin tưởng, mang tâm sự của mình ra kể thì càng quý. Trong cuộc đời của mình, những người bạn thân đến như vậy không có nhiều. Do vậy, mình cần phải biết nâng niu, quý trọng tình bạn đó.
    Trong mỗi người chúng ta, ai cũng có khoảng trời riêng của mình, cũng là nơi mà partner (vợ hoặc chồng) không mặt tại đó. Tại đây, chúng ta có thể chia sẻ tâm sự của mình với close friend. Hãy đừng coi việc này là có lỗi với người bạn đời của mình. Đơn giản rằng đấy chỉ là sự chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời giữa những người bạn với nhau.
    Nếu đã lập gia đình thì việc để tình bạn thân thiết vượt khỏi ranh giới quả là điều thật đáng tiếc. Mức độ thế nào sẽ vượt qua giới hạn cho phép quả là rất khó định lượng. Tôi chỉ dám chắc một điều: khi 1 người vô tình vượt khỏi ranh giới tình bạn, người bạn thân kia sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Người ta có câu: "Tiền bạc phân minh, ái tình rạch ròi ". Thế nên, trong tình bạn nhất định không thể tồn tại thứ Tình Nhập Nhằng đối với những người đã lập gia đình được.
    P.s. Chưa biết chuyện này vẫn có thể lập gia đình được bác Baby_moon ạ. Người ta có thể học sau muh. Sao chưa giè muh cái mẹt bác đỏ lừ lên như bị táo b... thế? Khổ thân bác quá
    G9 & Good Luck
    Được owen2c sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 21/03/2004
  6. thanda

    thanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn đã tham gia chủ đê này . thanda hiều những điều các bạn nói . nhưng giới hạn giữa tình bạn và tình gì đó nó mong manh lắm . Tất nhiên sống ai mà chăng có bạn . Nhưng hình như khi có gia đình rồi ,tât cả sẽ được mang làm của chung là tốt nhất tui ko phr nhận có những TB khác giới thiệt đẹp , nhưng than ôi khó lắm thay
    HAY~ KHOAN DUNG VO*I' LA^`M LA.C
  7. HuyenThoaiVoLam

    HuyenThoaiVoLam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, thế này mới gọi là góp ý chứ.
    Tớ thấy có một thực tế là hầu hết các đôi yêu nhau ít nhiều gì cũng có những sự bất mãn ở một vài điểm nào đó của nhau. Vì vậy một cách vô thức hoặc ý thức họ muốn gặp người khác giới nào đó bù đắp được khuyết điểm đó. Và khi gặp được ai đó như ý nguyện, dù là vô thức hay ý thức thì sau một thời gian tiếp xúc trong sáng thì có khả năng tình cảm nảy sinh. Và thế là không trong sáng nữa.
    Hoặc khả năng thứ hai thì ai cũng có kinh nghiệm là những giai đoạn chán nhau tất yếu trong tình cảm. Những lúc chán nhau như thế thì hầu hết đều muốn có bạn khác giới để tâm sự, ai đó cố gắng kìm chế, xa lánh các đối tượng khác giới thì đã đành, hoặc muốn mà không gặp được thì khả năng xấu không xảy ra, nhưng nếu gặp được bạn khác giới đồng cảm thì - dĩ nhiên lúc đầu chỉ là bạn, nhưng nếu người đó vừa đồng cảm chiều chuộng mình lại vừa hẫp dẫn giới tính thì....hic hic....hay lắm nhé.......
    Được huyenthoaivolam sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 22/04/2004
  8. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng luôn nghĩ có nên không tình bạn khác giới khi mình đã có gia đình.
    Nếu có gia đình mà có tình bạn khác giới thì cũng thấy hơi có lỗi với người bạn đời của mình,khi có gia đình rồi thì chú tâm lo cho gia đình.Nhưng đôi lúc cũng có những chuyện mình không thể nói chuyện với bạn đời của mình.Mặc dù đó là tình bạn trong sáng, từ chia sẻ và thông cảm cho nhau cũng nhanh dẫn đến là ******** , mình nói như vậy có đúng không cũng không biết nữa.
    Mình muốn làm bạn với người khác giới nhưng rất khó.
    Mình không có bạn bè nên có thời gian lên mạng chat mong tìm được một người bạn nhưng mà tìm mãi vẫn không được, khi nói chuyện thì ai cũng tỏ ra thông cảm nhưng còn làm bạn lâu dài thì không có ai hết, Con trai lúc nào cũng đòi hẹn hò chứ chia sẽ thì không chịu.
    Nên chắc một điều là tôi sẽ chẳng bao giờ có một người bạn khác giới, vì cũng không ít người mà tôi đã quen đều không nói chuyện với tôi nữa.
    Tôi không thích có gia đình rồi mà đi lăng nhăng, nhưng ước ao co một tình bạn khác giới thật đẹp.
    Dân quê nên rất cù lần..............
  9. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    TO UNFORTUNATE:
    Hì hì làm sao mà bạn biết là bạn sẽ không có bạn khác giới chớ? Ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai đây.
    Kết bạn với tui đây nè. Tui cũng có gia đình roài. Tui thì bạn nào cũng kết được hết, trong tôi không có khái niệm bạn khác giới mà chỉ có khái niệm BẠN. Đã là BẠN thì phân biệt làm giề chớ.
    Tui không có khoái hẹn hò, đau tim lắm. Nhưng bạn bè thỉnh thoảng rủ nhau (có khi là cả 2 gia đình 2 bên, cũng có khi là chỉ gồm toàn bạn bè, không có partner tham gia) đi ăn uống, picnic, (shared) thì tôi cũng thường xuyên lắm.
    Tôi thường cùng bà xã đi thăm tụi bạn riêng của tôi hoặc bạn của cô ấy. Nhưng cũng có khi chỉ tâm sự với bạn mà không tâm sự với vợ. Tôi thấy không sao hết à.
    Tôi có 1 cô bạn bên HK, một cô khác bên TW, khi tôi sang bên ấy, các ông xã của họ chỉ có mặt ở bữa cơm đầu tiên tiếp đón tôi thôi. Còn các ngày khác các ông ấy để cho các cô bạn tôi thoải mái dẫn tôi đi chơi thăm thú du lịch, đi bar uống rượu, đi chợ đêm đến gần sáng mới về mà tôi chả thấy ông nào tỏ ra khó chịu giề hết đâu nha.
    Nói thiệt nếu có ý nghĩ gì không lành mạnh cũng không dám hó hé, vì làm sao mà mình lại có thể phản bội lòng tốt, và sự tin cậy của mấy đức ông chồng kia chớ.
  10. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn khác giới không thể giống như tình bạn đồng giới được. Có những điều mà khi tâm sự với người bạn khác giới đó, ta hiểu thêm rất nhiều về cách suy nghĩ của Partner, mà bình thường vì những lý do tế nhị partner của chúng ta không thể nói rõ được.
    Nhưng khi có gia đình, để giữ được tình bạn khác giới trong sáng là rất khó. Đôi khi chia sẻ những khó khăn , vui buồn với bạn dễ dàng hơn với partner, đơn giản vì họ là người ngoài cuộc . Và ta lầm tưỏng rằng người bạn đó hiểu chúng ta hơn. Và ranh giới giữa tình bạn và bước tiếp theo là rất mong manh. Nó cần sự tỉnh táo của cả hai người.
    Vì thế O nghĩ khi đã có gia đình, tình bạn khác giới khó có thể như lúc trước . Tiếc lắm, nhưng có lẽ như thế tốt hơn.

Chia sẻ trang này