1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ NÊN CÓ NGƯỜI BẠN KHÁC GIỚI

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thanda, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn netsurfer
    Mình không được thông cảm như bạn, mình không được đi đâu một mình hết.
    Mình muốn tìm một người bạn chỉ nói chuyện và cũng có thể gặp mặt để biết nhau , nhưng không phải là hẹn hò .mình không đủ can đảm để nói cho ông xã mình biết là mình có bạn vì từ trước đến giờ mình không đi chơi nhiều, nên cũng không bao giờ cùng bạn bè đi chơi.
    Có ai mà không có một người bạn nào không ?
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    chẹp thế này cũng hơi quá nhỉ
    em chưa vợ thì ko biết thế nào, chứ như bố em có mấy bác bạn (bác gái nhé) tốt cực kì chơi vơi nhau từ cấp 3 rồi đi du học, tới giờ vẫn thân lắm, cứ có dịp lễ tết lại ăn uống vui vẻ, thỉnh thoảng lại đàn đúm tất nhiên là ko thường xuyên vì ai cũng có công việc và gia đình cả mà nhưng mấy cái đấy dễ phải kéo dài mấy chục năm rồi có sao đâu hic chắc em phải cố gắng nhiều mới bằng được
  3. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một cô bạn rất thân, chúng tôi quen nhau khi học lớp 10, đến khi học đại học mặc dù không cùng trường nhưng do gần nhà nên cũng không bị câu xa mặt cách lòng cản trở. Bạn gái tôi đôi lúc cho rằng tôi còn quan tâm cô bạn ấy hơn bạn gái, nhưng thú thật thì giữa chúng tôi chỉ là tình bạn thuần khiết, cô ấy có bạn trai của mình, tôi có bạn gái của tôi. Nhiều người nói không có tình bạn đơn thuần giữa 2 người khác giới, tôi cũng thú nhận là trong tuổi dậy thì của mình, đôi lúc không tránh khỏi những tò mò về giới tính với cô bạn ấy, nhưng rồi nó cũng qua đi. Bạn gái tôi lúc đầu tỏ ra không vui khi thấy cô bạn kia hay tới nhà tôi và quá thân với gia đình tôi, nhưng lâu dần khi tôi để hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, cái nhìn không thiện cảm ban đầu cũng biến mất. Tuy nhiên, bạn trai của bạn tôi lại không như vậy đối với tôi.
    Việc có một cô bạn thân cũng rất thú vị. Tôi cũng có những thằng bạn thân, nhưng khi nói chuyện có một số quan điểm của tôi mà tôi cảm thấy đối với tụi nó là chuyện nực cười, "đàn bà".
    Việc có bạn là đàn ông hay phụ nữ là chuyện riêng của người đó. Đôi lúc người bạn khác giới của mình và người yêu của mình lại thành bạn thân và về cùng một phe. Như trường hợp của tôi vậy, sau khi tôi và bạn gái chia tay, cô bạn thân cũng không thèm nói chuyện với tôi nữa.
  4. Tran_Manh_Nguyen

    Tran_Manh_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng bao giờ dám bàn luận về tình bạn khác giwó nên hay ko nên. Chỉ biết rằng tui có hai cô bạn gái thân kể từ khi còn đang học lớp 7. Đến giờ họ đã có bạn trai cả rồi nhưng có nhiều cái chỉ minh tui đc quyền chia sẻ.Tất nhiên là để có đc điều ấy tất cả chúng tôi đều đã phải cố gắng rất nhiều.Nhưng có điều tui luôn tin vào một tình bạn khác giới.Đó là một điều có thật

Chia sẻ trang này