1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên cứu vãn cuộc hôn nhân vì đứa trẻ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sweetbabyman, 12/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Sweet ạ, khi đã thành vợ chồng, người ta sống với nhau không chỉ bằng tình mà còn bằng nghĩa. Bạn đã thực sự cố gắng, dẹp bỏ lòng tự ái và tính cá nhân của mình chưa? Bạn đã thực sự cố gắng hiểu vợ bạn chưa? Các bạn đã từng yêu nhau và đến với nhau, chẳng ai ép buộc .. Bây giờ trở nên thế này chắc phải do lỗi của cả hai người, đúng không? Nếu không biết thông cảm và chấp nhận thì chẳng cứu vãn được đâu.
    Nhưng bạn đã nói .. tình yêu không còn, nghĩa vợ chồng cũng bị đạp đổ. Vậy thì cuộc hôn nhân của hai bạn khó mà cứu vãn .. Cứ gắng gượng tiếp tục sống bên nhau chỉ làm khổ cả hai người, và làm khổ em bé mà thôi. Rồi em bé sẽ lớn lên, sẽ cảm nhận được mối quan hệ của bố mẹ ... Em bé sẽ đau lòng .. Khi chia tay mà các bạn vẫn luôn quan tâm, chăm sóc tới bé thì còn hơn là để bé có cha, có mẹ ở cạnh nhưng không thực sự là một gia đình.
    Hai bạn suy nghĩ thật kĩ nhé .. Mỗi quyết định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hai bạn và nhất là đến bé trai 5 tuổi của các bạn đấy.
  2. NK_amateur

    NK_amateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của Mimosa thật cảm động đến rớt nước mắt đối với những người có hoàn cảnh tương tự, kết thúc có hậu...Nhưng bạn có tin ko, chỉ một thời gian sau...đâu lại vào đấy, lại to tiếng, cãi vã, đa phần vì những lý do vô cùng vô lý, có lẽ cái TÔI của mỗi người trong thời này nó lớn quá...buồn thế đấy
  3. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản nhất, tôi kể với anh chuyện của tôi. Gia đình tôi bắt đầu lục đục từ khi tôi 6 tuổi, năm 8 tuổi tôi đã bắt đầu nói một cách đáng thương với họ hàng rằng giá như bố mẹ tôi sống riêng ra, vì đã quá mệt mỏi và sợ hãi với không khí căng thẳng trong gia đình. Nhưng bố mẹ tôi đã kiên định duy trì cuộc hôn nhân đến suốt 20 năm tiếp theo, lý do duy nhất là vì tôi, và vừa mới đây mới chia tay. Tôi không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng tôi cảm thấy nặng nề với ý nghĩ chính mình là nguyên nhân khiến bố mẹ phải chịu đựng nhau. Tôi đã đi qua tuổi ấu thơ trong một bầu không khí không dễ chịu chút nào. Anh hãy cho con anh một cuộc sống êm ả một nửa, còn hơn chỉ toàn là sóng gió.
  4. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    không nên đâu ạ tại vì nhiều trường hợp níu rồi nhưng vẫn không kéo được làm cho đứa bé con khổ hơn ý cho nên bye bye thôi nó mới 5 tuổi mà

Chia sẻ trang này