1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có nên cứu vớt cuộc tình đầu kô?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovigiaochu, 16/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    có nên cứu vớt cuộc tình đầu kô?

    em kể hơi dài mong các bác thông cảm
    chuyện em là thế này bác ạh, cách dây 2 năm( năm em học lớp 12) em có quen với 1 bé ( bé mới học lớp 10)trong trường ( bé này vừa ngoan vừa xinh). lúc đầu thì em chỉ muốn quen chơi chơi thôi( tuổi trẻ bồng bột lắm). nhưng trong thời gian em quen bé thì bé để lại rất nhiều tình cảm sâu lắng trong em ( lúc này chưa nhận ra ) và cũng vì thì ngu si mà em đã làm cho bé buồn rất nhiều và nhiều chuyện em cư sử thật ngớ ngẩn. rồi 1 ngày kia bé nói chia tay chẳng hiểu ma sui quỷ khiến thế nào em đồng ý luôn( đúng là thằng ngu phải không các bác). thế rồi 2 tháng sau đó em đi du học sang UK, trước ngày em đi bé đến nhà và tằng em 1 cái khăn quàng cổ và 1 bức thư.
    ngồi trên máy bay em vừa đọc thư vừa suy nghỉ về bé và bất chợt em nhận ra rằng em yêu bé rồi ( không còn là trò đùa nữa). từ khi qua đây, dù trải qua rất nhiều việc nhưng em vẫn luôn nghĩ về bé, thậm chí cả khi đi ngủ em cũng mơ về bé. không biết bao nhiêu lần em gọi điện gửi mail mà bé không 1 lần trả lời em.
    thế rồi 9 tháng sau em trở về vn , mục đích chính là nối lại tình cảm đã mất , nhưng trời ơi, con tim của bé giờ đã khác xư rồi. em đứng đợi bé 5 tiếng đồng hố mà bé ra chỉ nói 1 câu anh về đi ( em cảm thấy sao nó đau đớn quá). hàng ngàn lần em gọi điện không được , em dùng hết mọi cách em có thể để nói chuyện với bé( kể cả những cách ít người nào nghĩ ra nhất). nhưng mọi chuyện không như mình tính. thế rôi em nghe tin bé sẽ đi du học, chẳng còn hi vọng rồi , thế là trước ngày em về lại UK, em dồn hết can đảm đến gặp bé 1 lần cuối , đến nhà em vào gặp cả bố mẹ bé luôn ( nói chung mọi việc cũng tốt, bố mẹ bé cũng có thiện cảm với em). và bé hứa sẽ liên lạc với em như 1 người bạn ( em đành miễn cưỡng đồng ý thôi- dù gì cũng đã mở ra 1 cánh cử hi vọng)
    thế nhưng từ ngày em qua đây đến giờ ,bé vẫn không liên lạc gì với em cả?
    xin các bác cho em lời khuyên với , em đang tính đến tận USA tìm bé luôn , để nói rõ tất cả những gì trong trái tim em. theo các bác có nên không?
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Trả lời là : ko nên. Tóm lại 1 câu là coi em nó như bạn đi, đừng có mà bắt chước kiểu phim Hàn Sến chú ạ. Đọc kỹ lại mấy dòng vàng vàng ấy.
  3. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm hết mình để sau này bạn không hối hận là đã bỏ lỡ một tình yêu đẹp. Chuyện của tôi còn tuyêt vọng hơn chuyện của bạn nhưng tôi không hối hận vì đã dành hết tình yêu cho cô ấy.
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Ông ma văn sến lại lên xui dại người ta rồi. Tốt nhất là vovigiaochu nên đi tìm mục tiêu mới đi cho nó đỡ mất thời gian. Nhưng tự nhiên nhớ đến em nó có phải là do ko tìm được ai khác đúng ko? Cái này là do trình kém thôi. Còn việc chú có định bay đến USA ko? (nó đi UK sao chú lại đi USA?) thì là việc của chú. Nếu đi vì đường công danh, vì học hành, vì cuộc sống của bản thân thì tôi ko cản. Còn đi vì gái thì quả thật là ko nên.
  5. rd10

    rd10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ôi dào,theo mình bạn nên dành những thời gian thay vì nhớ cô bé thì lo..luyện chưởng bên trời tây cho siêu đi. mình cũng từng ..sến như bạn.nhưng nghĩ lại mới thấy..ngốc.cái gì là của mình thì chạy đâu cũng ko thoát,còn nếu ko phải thì nếu kéo mãi cũng trắng tay
  6. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cậu vovigiaochu nên mua vé bay sang Mỹ, nếu như con bé đó có nhan sắc và thân hình cỡ Hoa hậu VN 2006. Anh rất hi vọng những cậu trẻ có điều kiện du học, sau này sẽ đem những kiến thức từ trời Tây về đóng góp cho quê hương. Hi vọng những trường hợp như cậu vovigiaochu chỉ là số ít, nếu 10 du học sinh mà hết 9 cu mê gái như cậu vovigiaochu thì VN ta còn hi vọng gì nữa đây!!!??? Nó mãi mãi cứ bé xíu như trái ớt.
  7. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ặc, bác ơi , em đâu đến nỗi luỵ thế , em chỉ muốn noel này em được nghỉ 3 tuần ý mà , thì theo các bác em có nêne sang tận nơi để tìm em không? em nghĩ bất ngờ biết đâu lại hay các bác nhỉ ? , cho em 1 lời khuyên nhé
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Ở VN không sao. Đứng chờ 5 tiếng ngoài tuyết ở USA lãng mạn thật nhưng không có ai cho vào nhà thì chết rét đấy.
    Được tac_ke sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 18/07/2006
  9. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Nói xin lỗi chứ tớ ko nghĩ chuyện của cậu có thật! Nghe cứ như cậu đang chuẩn bị viết tiểu thuyết và thiếu đề tài + lời thoại nên vao đây. Còn nếu đó là thực tế, thôi thì lo học đi, từ từ sẽ có em khác.
  10. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cậu vovigiaochu cứ nhẫm tính thử xem trong 3 tuần, tiền vé máy bay đi và về, tiền thuê khách sạn, tiền di chuyển đi lại, ăn uống. Tất cả tiêu tốn khoản bao nhiêu? với suy nghĩ lạc quan nhất là cậu được em nó cảm động mà tiếp đón ở trên gường (mà chắc gì cậu được lên giường với gái), nhưng với chi phí mà cậu bỏ ra liệu có đáng hay không? Nếu gia đình cậu thuộc dạng con tướng nhiều tiền, anh nghĩ cậu nên gửi số tiền chi phí sang USA thăm gái về quê hương giúp các nạn nhân trẻ em nhiễm chất độc da cam thì có nghĩa hơn. Còn nếu cậu thuộc gia đình trung lưu, ra ngoài du học phải tự cày bừa kiếm sống nhưng vì mê mệt gái lại dám bỏ ra một chi phí lớn tiền mồ hôi nước mắt, cậu có cảm thấy hổ thẹn với gia đình hổ thẹn với lương tâm không?

Chia sẻ trang này