1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên dẫn bạn trai đi mua sắm cùng mình ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Cứ hỏi xem, anh có muốn đi mua sắm cùng em ko? hì, đảm bảo các chàng sẽ nói là nếu em thấy cần hoặc tương tự mà trong lòng thì chưa hẳn là muốn nhưng mà chuyện đi mua sắm cũng tuỳ người thôi.
    Theo tui thấy thì tốt nhất là không nên vì đi mua sắm thì chọn lựa thế nào vẫn là mình và người ta đi chỉ thêm vất vả, lại còn phải chờ đợi.....đến tui đi mua sắm còn thấy sốt ruột nữa là....:D
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hic hic , chuyện ai trả tiền thì bỏ qua đi , búp bê muốn nói đến việc phải chờ đợi kìa . Gặp người nào mau lẹ còn đỡ , chứ kén chọn , khó tính như cô con_loc_mau_da_cam thì búp bê xin chịu , đợi con_loc lựa đồ mà búp bê muốn ngủ gục luôn vậy à .... hic hic (xin lỗi con_loc nha)
  3. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hì mấy bác này cũng hay nhỉ ai mà chẳng biết con gái mà đi mua sắm thì sẽ rất lâu rồi nhưng mà đó là người mình yêu người mà mà mình muốn quan tâm thì chờ đợi một chút cũng có sao đâu có khi còn góp ý cho mua được vái áo mà mình thích được người đó mặc nữa ý chứ !
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  4. Esmeralda

    Esmeralda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi trong cảm giác thấy mọi người sẽ tôn sùng mình, hay là ngưỡng mộ mình... có cô gái rủ bạn trai đi shopping rồi mua hàng loạt đồ đắt tiền, chỉ để vênh vang một chút. Hôm trước qua Trang Tiền Plaza, thấy có chị đi với bạn trai, mua một loạt nào kính nào áo nào đồ trang sức, nhìn anh ấy khệ nệ xách túi mà thương quá. Hình như cuộc mua sắm chưa kết thúc ở đấy. Kinh thật!

Chia sẻ trang này