1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đánh con không mọi người?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Shizuka, 14/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shizuka

    Shizuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Có nên đánh con không mọi người?

    Mời mọi người nói lên ý kiến của mình

    SAYOONARA
  2. soikodau

    soikodau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    minh dang song o nuoc ngoai danh con la 1 viec vi pham phap luat nhung rieng o vn cung ko nen danh no cho du loi lam cua no co lon den may lam vay chi lam no them li` lom va mat long tin yeu thuong cua minh noi no! cac ban nghi minh noi dung ko??
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Em chưa có con, chồng cũng chưa, người iu cũng chưa nốt, nhưng theo thiển ý của em thì em thấy thế này: Người ta có nhiều cách để dạy con. Lúc phải cứng rắn, nhưng có lúc phải nhẹ nhàng, lúc lại phải nghiêm khắc,.... nhưng tuyệt đối không nên đánh con. Dạy cho con biết nghe lời, biết nể phục , nghe theo và kính trọng bố mẹ chứ ko phải là dạy cho con biết sợ, vì nó sẽ chỉ sợ khi có mặt bố mẹ thôi, còn khi vắng bố mẹ, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa

  4. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy thế này: hồi bé mẹ tôi hay đánh tôi, lúc đó tôi thấy rất ấm ức, nhưng sau này tôi thấy mẹ tôi rất lo lắng và quan tâm đến tôi, nên tôi nghĩ đánh con khi nó trở nên quá khó bảo cũng không phải điều quá đáng.
    hiện nay có quá nhiều thanh niên hư hỏng, chính là vì được nuông chiều quá mức
    Đời là bể khổ
  5. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào giải quyết bằng vũ lực đối với con cái được, vì sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Khi đánh con cha mẹ chỉ giải quyết được mỗi một vấn đề là "xả con bực tức" trong người của họ chứ chẳng thể nào dạy được đâu.. chỉ làm cho nó ghét bố mẹ thôi. .... mà ở trong này có ai đã có lần đánh con rồi không nhỉ, ....tôi muốn hỏi xem lúc đánh con thì những ông bố bà mẹ đấy nghĩ gì nhỉ???? và lúc thấy con mình bị đau do chính bàn tay của mình thi bố mẹ nghĩ làm sao nhỉ ????
    I am vietnamese
  6. pvbao

    pvbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    KHÔNG, VÀ KHÔNG BAO GIỜ!!!
    http://www.freeweb.hu/vtcvn
  7. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là khi mình đã doạ đánh thì đánh . Còn chưa doạ thì thôi chứ doạ rồi mà không đánh nó lại nhờn chết .
    In progess .... 3% complete ...
    webmaster@zjealous.com
  8. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đánh con ông hàng xóm thì được.
    Ừm, Con mình ít đánh thôi.Hư quá thì cho nó vài roi chứ biết làm sao.
    là la lá lahttp://www.etc.cl/series/doraemon/musica/doraemon_japones_op.rm

  9. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Mình còn trẻ lắm nhưng trong đầu mình luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ đánh con cái cả,mình muốn khi có con mình vừa là một người chị dể con mình hỏi chuyện và tâm tình, là một người bạn để nói lên những khúc măc trong cuộc sống của nó và là một người mẹ để con mình biết nghe lời mình. Chắc chắn mình sẽ là một người mẹ rất nghiêm khắc nhưng ko bao giờ đánh con cả.
    Kết thúc.............mới chỉ là bắt đầu
  10. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, đúng cái mình đang cần, ....nhưng làm thế nào để kiểm chứng được nhỉ, ....
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar

Chia sẻ trang này