1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên đặt trọn niềm tin vào một người nào đó không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_con85, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Có nên đặt trọn niềm tin vào một người nào đó không?

    Khi đặt trọn niềm tin vào bất cứ một người nào đó,dù là bạn thân,người yêu....nghĩa là bạn tin tưởng người đó nhiều thật nhiều.Nhưng một người đã từng nói với tôi như thế này:"Đừng bao giờ đặt trọn niềm tin vào bất kỳ ai!Vì như thế khi niềm tin bị đổ vỡ,ta sống bằng cái gì?".Bạn có đồng ý với quan điểm đó ????
    Sống là phải hy sinh vì người khác....
    nhoc_con85
  2. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    ban a, nen dat tron niem tin vao mot nguoi nao do chu' boi vi khi do' minh co' mot noi de hi vong, co mot noi de tin tuong, va cung co mot noi de buon....
    nhung chi co mot dieu nen nho thoi, do la nguoi ban dat tron niem tin ay' da~ la nguoi ma ban biet rat ro va hieu rat ro roi`....
    dung khong?
    [blue]xuongca
  3. s-thuy

    s-thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai của mình thường luôn nhắc nhở mình rằng " Mất tiền thì tôi mất ít, mất danh dự thì tôi mất nhiều, nhưng mất niềm tin thì tôi mất tất ca".Theo mình thì câu nói này rầt là đúng.
    Bạn biết không, nếu như trong tình yêu mà cả hai người không co niềm tin thì khó mà quen nhau dài lâu được bạn a, và cả trong tình bạn cũng thế.
    Bạn có nghĩ như mình không?
    s thuy
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải biết quý mến giữ gìn thật kỹ những gì mà mình có chứ ! Tôi tặng 1 câu cho bạn nhé :
    Tiền thì bạn có thể làm ra, danh dự bạn có thể gầy dựng nên nhưng niềm tin thì bạn làm cách nào để có được nó đây?
    Đố ai trả lời được đấy , nếu trả lời được thì ....thì.......thì....

    Nothing Impossible
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thì ....thôi chớ sao nữa .... hi hi hi ih

    Nothing Impossible
  6. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tôi đâu có nói là không tin tưởng mà sống đâu?Mà tôi muốn hỏi là có nên tin tưởng tuyệt đối hay không thôi?Theo tôi thì lòng tin cũng giống như tình yêu vậy,nó cũng mù quáng chứ chẳng hơn gì.Ừ thì tin,nhưng mức độ tin đến đâu là vấn đề tôi muốn hỏi bạn mà!
    hoang mai lan
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Mức độ thế nào còn tuỳ thuộc vào người mình tin nữa.
    Lòng tin cũng chẳng phải là tiền bạc mà nói tới chuyện ít, nhiều, hơi ít, hay hơi hơi nhiều, v.v... Nếu là người không tin được thì có thế nào cũng không tin đuợc, còn nếu đó là 1 người tốt, trung thực thì có lí do gì mà không tin người ta tuyệt đối cơ chứ?

    Always keep smiling !!!
  8. tiensu

    tiensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái mà tui tin là cái đã khiến cuộc sống của tui thêm hanh phúc thêm vui vẻ....... vì thế mà khi mất niềm tin tui chỉ mất cái phần thêm đó thôi ....hay luôn nghĩ như vậy thì sẽ có cuộc sống sẽ sặc sỡ muôn màu hơn........Niềm tin của ban đổ vỡ uh`m bạn hãy sông thật nhiệt tình để xây dựng lại no'........"Cuộc sông luôn có chỗ dành cho những chiến công" của bạn........(còn tiếp)
    DANG SONG HAY DANG TON TAI
  9. nhoctutin

    nhoctutin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng sống mà không có lòng tin thì chết còn hơn
    Tôi đã từng bị bạn thân làm mất lòng tin,nhưng rồi người ấy xin tôi bỏ qua,tôi cố gắng quên đi,và làm lại từ đầu .Bây giờ thì tooi và người ấy rất tin tưởng lẫn nhau,dù ở xa nhau
    Còn bạn trai tôi bảo hãy tin anh ta,vậy mà rồi anh ta lại quay lưng,tôi thề sẽ không yêu ai nữa,nhưng rồi có 1 người đã kiên nhẫn đem hết lòng thương yêu của mình để giúp tôi lấy lại lòng tin.Bây giờ tôi hạnh phúc vì có bạn và có 1 người hiểu mình.
    Mình nhìn cuộc đời này tích cực thì cuộc đời sẽ đem đến cho bạn những điều tốt đẹp,dù đó có là buồn đau thì nó là điều tốt vì nó gíp bạn trưởng thành.
  10. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ xây dựng lại niềm tin là chuyện dễ dàng lắm sao?Sống thế nào mới gọi là nhiệt tình?Xây dựng niềm tin,bạn nghĩ cái nào là nên tảng để bắt đầu tạo dựng niềm tin mới....??
    Tin đã khó xây lại niềm tin càng khó hơn!

Chia sẻ trang này