1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên dạy cho kẻ Sở Khanh một bài học?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mc1, 09/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Không fải đâu bạn, đúng là mình nói với anh ấy đấy, còn bác Tể Tưóng mình cũng đã đọc nhiều nhưng không dám ý kiến vì nhiều lí do...........
    Gửi anh Busicare: Phải thực lòng thú nhận với anh một điều là khi mở những dòng này ra chỉ lo anh sẽ giận dữ..... cảm ơn anh đã chia sẻ những suy nghĩ của mình. Đúng là mỗi nguời có cách giải quyết công việc khác nhau và không hẳn cùng chung một mục đích là cùng đi trên một con đuờng.... Em rất vui vì anh đã nói " mục đích cuối cùng là mang lại điều tốt đẹp" ...
    có lẽ em là con gái nên hơi uỷ mị. chào anh.
  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chào chị chủ topic!
    Em đã đọc câu chuyện của chị cách đây vài ngày rồi, giờ em có đôi lời chia sẽ với chị nhe!
    Em hoàn toàn đồng ý với bác tetuong02, anh ấy nói đúng đấy chị ạ! dù hơi đau và thẳng tính nhưng "thuốc đắng dã tật". Những gì anh ấy nói thật sự có ích cho phái nữ chúng ta. Mỗi con người đều có 2 phần, đó là "phần con" và "phần người". Có một số "phần người" nổi trổi hơn nhưng có một số "phần con" nổi trội hơn, điều này có thể do bẩm sinh or do sự tác động của môi trường tạo nên. Điều ấy có nghĩa rằng hành động, cách cư xử của anh trai kia với chị cũng có thể một phần do từ phía chị tạo ra nữa.
    Ko phải cứ phải thông minh, giỏi giang thì mới ko gặp phải "cáo già". Mình thông minh thì có kẻ còn thông minh hơn mình, nếu có trách thì trách số phận mình bị xui đẩy thế nào để gặp phải "cáo cao thủ" ấy để rồi cs của mình bị tả tơi thế này.
    Có những người may mắn thì họ ko phải gặp "cáo già" nên cs của họ suôn sẽ hơn, đằm thắm hơn, ko nhiều bi kịch. Cũng có những người gặp đúng "cáo cao thủ" nhưng cáo lại có chút lòng tốt thì cáo còn nương tay, buông tha cho họ để ko đến nổi dẫn đến bi kịch như thế. Chị hãy nhớ "mỗi bước đường chúng ta đi đều có vô vàn cảm bẫy, từng đàn cáo trừng trừng đứng nhìn, mắt nhìn hau háu, khát khao và gầm gừ vồ vập vào chúng ta. Có những chú cáo rất dể thương, sẽ tự nguyện đưa chị đi. Nhưng có những chú chỉ muốn vồ lấy chị để ăn thịt. Nếu chị tránh được thì chị sẽ an toàn, nếu ko được thì chị sẽ bị xơi tả tơi, cáo ăn no rồi cáo chạy". Và phái nữ chúng ta phải luôn cảnh giác và đề phòng những chú cáo xung quanh, ngay cả khi đang có chú cáo dể thương bên cạnh. Tóm lại, cáo có ăn thịt được chị em mình hay ko thì hoàn toàn do bản thân mình.
    Tất cả đều do số phận! Ko ai có thể biết trước được người mà mình yêu, mình tin sẽ đối xử với mình như thế nào trong tương lai? có thể hiện tại họ yêu mình nhưng đôi khi cs xô đẩy, họ lại thay lòng đổi dạ, tàn nhẫn với mình. Như ai đó đã nói " Đôi khi người ta phải tàn nhẫn với người này chỉ vì cuộc sống của bản thân họ".
    Là con người đều ko ai tránh khỏi sai lầm, nhưng chính nhờ những sai lầm, thất bại ấy người ta mới nhìn ra những điều tốt đẹp khác. Ko ai được sinh ra đã là một người hoàn hảo, người ta chỉ hoàn thiện bản thân từ những va chạm trong cs, đứng lên từ nổi đau. Có thể bây giờ chị đang oán trách số phận mình sao bạc bẽo nhưng sau này chị sẽ cảm ơn những gì đang trải qua. Bởi chính quá khứ, chính hiện tại sẽ tạo nên chị của mai sau. Một chị gái dể mến, từng trải, kinh nghiệm hơn, đầy lòng bao dung và rộng lượng hơn, mạnh mẽ hơn.
    Chị hãy nhớ câu "đời cha ăn mặn, đời con khát nước", cs rất công bằng "gieo nhân nào thì gặp quả đấy". "hạnh phúc được sinh ra từ đau khổ. Ở đời ko có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới". Hãy bước qua ranh giới ấy thì chị sẽ thấy 1 cs mới đang chờ đón chị. Có những nổi đau có thể mãi mãi ko bao giờ quên được nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục và ta vẫn cứ bước...

Chia sẻ trang này