1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên để anh ấy chờ đợi?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cherryburst, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cherryburst

    cherryburst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có nên để anh ấy chờ đợi?

    Bà con vào giúp mình với nhé! Mình đang bí wá! Thank nhiều nhiều!
    Mình quen anh ấy từ 3 tháng trước qua cuộc gặp gỡ với bạn bè. Với vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt không ấn tượng, giọng nói không trầm ấm và là dân kinh doanh, diều đó không giống với mẫu người đàn ông của mình.
    Từ ngày đó, anh ấy liên lục nhắn tin, gọi điện muốn gặp mặt mình nhưng mình đều từ chối.
    Cơ hội đến với anh ấy khi chị gái mình bị ốm. Anh tới và thể hiện là một người rất nhiệt tình khi trong viện chỉ có 2 chị em. Từ ngày đó, khoảng cách giữa mình và anh ấy được rút gần hơn. Anh ấy luôn có mặt ở nhà mình khi mình cần sự giúp đỡ.
    Vì cái ngày mình gặp anh cũng là ngày mình đã được nhận quyết định đi du học nên mình nghĩ mọi chuyện chắc sẽ dừng tại đây. Nhưng sau khi biết chỉ còn chưa đây 1 tháng nữa là mình sẽ rời VN, anh ấy vẫn nói là sẽ chờ mình cho đến ngày mình về để cưới. Mình bàng hoàng quá vì mình đâu đã yêu anh. Anh ấy nói anh ấy yêu mình từ cái nhìn đầu tiên bởi sự thông minh, dịu dàng của mình. Nếu như ai gặp mình lần đầu thì đều ấn tượng với mình, ngay cả bạn của anh ấy cũng thích mình. Điều đó trái ngược hẳn với anh ấy.
    Mọi chuyện vẫn tiếp tục bằng những tin nhắn hàng ngày vì mình cũng khá bận đẻ chuẩn bị cho chuyến đi.
    Valentine và Giao thừa mình nhận lời đi chơi với anh ấy. Cảm giác của mình với anh ấy vẫn là một người bạn. Anh ấy cũng tìm cách để tiếp cận mình gần hơn nhưng mình không cho phép.
    Cho tới 1 ngày trước khi mình rời VN. Anh đến đưa mình đi dạo phố Hà Nội, tận hưởng tiết trời mùa Đông sau Tết, mình cảm thấy rất nhẹ nhàng và ấm áp. Bàn tay mình đã nằm yên trong tay anh khi mình ngồi ngắm cảnh Hồ Tây. Và chỉ dừng lại ở cái cầm tay. Lúc đó mình thấy tin tưởng anh và thấy thật hạnh phúc. Mình không hứa hẹn với anh ấy điều gì cả. Mình nói là đến lúc E trở về sau 2 năm nữa nếu anh và E đều vẫn cô đơn thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Và anh vẫn nói sẽ chờ mình khi bây giờ anh đang ở tuổi 35, còn mình kém anh 10 tuổi.
    Ngày mình đi, anh đến đưa mình từ chiều, giúp mình trong việc chuẩn bị. Tối đến, anh và bạn mang ô tô đến đón bạn bè mình đưa tiễn ra sân bay. Anh hối hả lo lắng cho mình, thủ tục ở sân bay, vì anh có nhiều mối quan hệ nên đã giúp mình làm các thủ tục rất nhanh chóng và còn vào tận trong phòng chờ với mình cho đến khi máy bay cất cánh. Những điều đó đã làm cho mình cảm động. Nếu không có anh, quả thực mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
    Giờ đây, khi đã ở bên xứ người đã được hơn 1 tháng 15 ngày. Ngày nào anh cũng nhắn tin và cha''t cũng mình, hầu như ngày nào cũng vậy. Khi mình gặp sự cố gì, anh cũng đều lo lắng và tìm cách giúp mình. Anh cũng là mối liên hệ của mình ở VN khi mình có việc gì cần giúp. Anh cũng đến nhà đua em trai mình đi chơi. Anh đã dần chiếm được cảm tình trong lòng gia đình mình.
    Giờ đây, khi đã ở xa gia đình, mình mới thấy tình cảm thật là quan trọng. Hàng ngày mình đều hồi hộp chờ tin nhắn và mong chờ đến giờ online để gặp anh ấy. Mình và anh vẫn điện thoại cho nhau nên cảm giác lúc nào cũng như ở gần nhau. Anh ấy mong Tết này về VN và chúng mình sẽ làm đám cưới.
    Nhưng hiện tại, mình rất băn khoăn về tình cảm của 2 bên. Thời gian quen nhau quá ngắn nên mình chưa hiểu về anh ấy, mình chưa đến nhà anh ấy nữa. Mình chỉ gặp bạn bè anh ấy thôi. Còn sự đồng điệu ở tâm hồn, mình cũng chưa chắc lắm.. Mình là người khá lãng mạn, còn anh ấy thì cũng thực tế nhiều, có lẽ cũng do tuổi tác. Mình chưa sẵn sàng cho đám cưới, mình muốn tìm hiểu thêm nhiều, và mình cũng không biết có yêu anh ấy không hay tất cả chỉ là ảo giác. Mình luôn mong chờ câu nói yêu thương của anh ấy, những chiếc hôn gió và câu nói "Em yêu à". Mình và anh ấy giống như bài hát "Tình yêu không lời" do ca sỹ Thanh Lam hát ây."Chưa nắm tay nhau, chưa ngồi sát lại,....". Có lúc mình muốn lao ngay về VN để được ở trong vòng tay anh ấy, nhưng để lấy nhau thì mình không muốn. Mình luôn mong có một người chồng cao, to, thông minh và cùng làm sự nghiệp khoa học với mình. Còn anh ấy thì ngược lại. Mình chỉ nhìn thấy sự nhanh nhạy còn thông minh thì chưa thấy rõ ở anh ấy.Mình nói mình chẳng có gì cả, 2 bàn tay trắng. Anh ấy nói là "Chúng mình lấy nhau rồi sẽ làm ra. Anh sẽ mang hạnh phúc cho em. Chúng mình sẽ cùng đưa nhau đi làm, đi chơi và cùng chia sẻ, thông cảm với nhau". Mình biết, gia đình anh ấy không giàu có,nhà anh có 6 anh chị E. Bố mẹ đã già, anh là út, nên khá vất vả. Anh có mở công ty cùng bạn nhưng cũng không khấm khá nhiều. Còn gia đình mình thì ngược lại. Như người ta nhìn vào là khá giàu có. Điều này cũng làm mình băn khoăn. Liệu anh ấy có yêu gia đình mình? Chứ không phải yêu mình.
    Có lẽ giờ đây, mình cũng không có tình cảm nhiều với anh ấy. Vì mình còn nhiều việc phải làm. Bảo quên anh ấy đi, mình cũng làm được. Mọi người ở nhà nói là sang bên đó kiếm người Việt mà yêu, nương tựa vào nhau hoặc là lấy luôn người bên đó cũng được. Nhưng mình chưa sẵn sàng cho việc đó.
    Nhưng nếu cứ để nuôi dưỡng tình cảm trong anh ấy thì mình cũng không đành vì anh ấy cũng quá tuổi để chờ đợi và lấy vợ rồi. Mình nghĩ hay là để 1 năm nữa thì để xem tình cảm của 2 người tiến triển như thế nào.Nhưng hiện tại, mình nghĩ rằng mình sẽ không lấy anh ấy làm chồng.
    Bạn bè anh ấy nói với mình rằng '' Anh ấy tốt, nhiệt tình, sống có trên có dưới, nhưng cuộc sống giờ hơi vất vả"
    Mình đang không biết phải làm sao. Các anh chị và các bạn hãy cho mình lời khuyên nhé! Chúc cả nhà luôn vui vẻ, may mắn!
  2. ailasomot

    ailasomot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đề nghị cưới anh ta mau , hee , dâu fải dễ mà gặp dc người như vây . !
  3. cherryburst

    cherryburst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bà con đã ghé thăm bài viết của mình!
    Nếu bà con có suy nghĩ gì thì reply cho mình nhé! Mình chờ đợi sự chia sẻ từ mọi người!
    Thanks! Good luck!
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nên bỏ, sẽ là sự xúc phạm ghê gớm đối với anh chàng kia nếu anh ta đọc đc những dòng tâm sự kiểu như trên, 1 người đàn ông có thể ko sợ những điểm yếu của mình nhưng rất sợ những thứ đó bị đàn bà đem lên bàn cân! Ngay từ ban đầu đã có những ý nghĩ ko tôn trọng nhau thì tốt nhất là nên cắt!
  5. cherryburst

    cherryburst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chia sẻ của "moitoanh"! Nhưng cậu nói tôi không tôn trọng anh ấy là không đúng. Đây là những dòng tâm sự của tối. Tôi không đem anh ấy ra để cho lên bàn cân và làm những điều như bạn nghĩ. Anh ấy hiểu tất cả những chênh lệch giữa chúng tôi. Ý định của bài này tôi post lên là hoàn toàn nghiêm túc. Tôi không thích những kiểu "bác bổ'' như bạn. nếu bạn không thích đọc bài của tôi thì bạn có thể đi ra một cách bình lặng. Thân chào!
  6. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Đồng chí đấy mà đọc được những dòng này thì chắc là cũng tự rút lui thôi, đàn ông tính tự trọng cao lắm....
    Tuy nhiên tìm 1 a chàng có đức tình như thế là điều khó đấy...
    Cheers,

    man_bat_tu.
  7. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    thật sự bây giờ mà bạn tìm được người đàn ông như anh chàng này khó lắm bây giờ đàn ông làm gì có ai có trí tiến thủ như thế này hạnh phúc có ở trong tay thì lên giữ lấy nó ko đến khi mất rồi hối ko kịp ko pải ai cũng chân thành như thế đâu
  8. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    bạn đúng là hạnh phúc trong tay mà ko biết lam giữ co pải ai cung chân thành như thế đâu tìm được người đàn ông như thế khó lắm phải biết lượng sức mình chứ bạn
  9. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì cứ tà tà thoai bạn ạ , tuy nhiên cái thời điểm này mà bạn bảo anh ý stop lại e cũng hơi khó , bạn xem lại tc của mình trước đã , nếu còn băn khoăn thì những lời lẽ sử dụng khi chat hoặc gọi địên cũng không nên thân mật quá , các từ ngữ liên quan đến nhớ , yêu , thích .v...v.... cũng tránh sử dụng .
    35 tuổi không phải đã già nhưng cũng không còn trẻ nữa , 2 người lại tương đối chênh lệch về mặt tuổi tác , thế nên những vấn đề về cách suy nghĩ , cách sống v..v.... sẽ có nhiều điểm bất đồng .
    Cuối cùng là yêu và thương hại là 2 vấn đề hòan toàn khác nhau . Để xét xem có yêu hay không thì phải tự đối diện với bản thân mình . Các vấn đề bạn bè và gia đình chỉ mang tính chất tham khảo , cuộc sống của mình thì hãy tự mình quyết định lấy .
    @ " chí tiến thủ " : không nhớ bạn nào đề cập đến vấn đề này nhưng tớ nghĩ thế này . 35 tuổi chưa có gia đình vợ con mà việc làm vẫn chỉ dừng lại ở mức ổn định thì tớ nghĩ cũng bình thường , không có gì đặc biệt lắm , thế nên e rằng dùng từ là không tìm được người như thế thì cảm thấy xấu hổ cho cánh mày râu quá nhỉ
  10. cafesoida

    cafesoida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Không việc gì vội cả, cái gì tới sẽ tới còn hơn 1 năm nữa lo gì.

Chia sẻ trang này