1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên để anh ấy chờ đợi?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cherryburst, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bà chị 25 tuổi rồi vẫn còn cao giá quá nhỉ. Khổ thân cho anh chàng kia. Chúc anh sớm tìm được người tử tế.
  2. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    hihi, em cũg "chỉ"cần 1 anh như anh của chị là được rùi. Nhưng chị hìh như chưa yêu anh ý thật sự thì fải. Nếu lấy nhau bi h thì sợ là hơi sớm, vì chị còn do dự thế kia cơ mà. Hay cố chờ 1 năm nữa xem cảm xúc thực của chị thế nào.
  3. alex_eck

    alex_eck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ôi !! yêu rồi thấy kê biết ngay ! theo ý tôi ban nên để 1 năm bạn cũng co tuổi rồi anh kia cũng quà lứa rồi ... bạn nên châm mà chắc.anh kia cố thêm tý cũng chẳng sao .nếu thật lòng thi nên bật đèn xanh hay la đèn nhờ nhờ 1 ty thôi...
  4. RubyMoon

    RubyMoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng là cưới hỏi là một chuyện lớn của đời người, bạn nên suy nghĩ kĩ càng. Đúng rằng anh ấy quan tâm với bạn, nhưng tình cảm của bạn chưa đến mức có thể gọi là yêu anh ấy thì càng phải suy nghĩ kĩ hơn. Mình nghĩ hai người đang ở xa nhau nên không thể nào hiểu hết nhau được. Tạm thời cứ tìm hiểu nhau đi đã, sau này bạn học xong về nước thì tuỳ theo hoàn cảnh mà quyết định. Cái quan trọng nhất là hiểu nhau. ^.^
    Good luck
  5. cherryburst

    cherryburst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những chia sẻ chân thành của bà con. Mình cảm ơn nhiều lắm. Đúng là mình phải nhìn nhận lại tình cảm của mình nhưng thật khó. Vì time quen nhau ít quá, giờ mình lại ở xa nên khó mà biết được. Hàng ngày contact với nhau cũng chỉ là cảm xúc. Còn đối mặt với những vấn đè cuộc sống thì chưa. Mà lão ta lại giục cưới ghê cơ. Mình đã nói là không được rùi. Phải chờ mình học xong. Mình mong Tết này được khoảng 15 ngày về phép thì tìm hiểu thêm. Nhưng với những ấn tượng của 1 tháng trước thì mình chẳng thích anh ấy thật. Tình cảm chỉ có khi mình sang bên này thôi.
    Túm lại, mình vẫn chưa tìm được solution cho vấn đề này. Bà con tiếp tục chia sẻ những suy nghĩ chân thành với mình nhé. Cảm ơn nhiều nhiều!
  6. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cảm giác của bạn vì mình cũng từng như thế

    Có lẽ thời gian gặp nhau chưa nhiều nên bạn chưa thật sự thích anh ấy thôi, không hiểu sao nhưng con gái thường bị động và dẫn đến yêu người ta sau một thời gian dài quen với sự chăm sóc và chiều chuộng ( dù rằng lúc đầu người ấy không hề giống với những gì mình mong đợi ). mình cũng thế, khi đã quen với sự chăm sóc ấy mình yêu lúc nào không hay, và đã rất tin tưởng vào tình yêu ấy
    tuy nhiên, sự khác biệt về tuổi tác và hòan cảnh gia đình ( gia đình mình khá giả hơn rất nhiều) đã gây nên nhiều đợi sóng ngầm sau một thời gian quen nhau (2 năm) mình quá vô tâm và cũng mải mê với việc học của mình nên không để ý, đến khi nhận ra thì người ta đã có người khác dù không bằng mình nhưng tương xứng với anh ấy hơn , về cả trình độ và gia đình...
    tóm lại là mình khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ, bởi rằng bây giờ thì chưa nhưng sau này bạn sẽ yêu anh ấy đấy, nhưng sự khác biệt trong hòan cảnh và tuổi tác, nghề nghiệp sẽ gây nên nhiều khó khăn... nếu đủ sức vuợt qua thì không sao, nếu không thì người bị shock sẽ là bạn đấy...

Chia sẻ trang này