1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên để bạn trai cũ nhận con mình là con nuôi (tinh thần)?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi IMT, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Có nên để bạn trai cũ nhận con mình là con nuôi (tinh thần)?

    Tôi đang có một chuyện lúng túng cần ý kiến của mọi người:

    Con tôi xa bố từ khi còn trong bụng mẹ nên bé luôn thèm và khao khát có một người bố. Có một người đàn ông đã muốn chia sẻ cuộc sống cùng tôi và làm bố của bé. Anh ấy có mặt đúng lúc bé đang ở độ tuổi bắt đầu ý thức được về cuộc sống, về bố, về mẹ, về bé, và những người xung quanh. Anh ấy chính là người đã mang đến cho bé ý niệm thế nào là ?obố?, là tình cha con, là hình ảnh và vai trò của người cha...
    Thế nhưng tôi và anh ấy không thể hiểu và hòa hợp được với nhau nên không thể tiến xa hơn. Tôi thật sự lúng túng trước tình phụ tử đã được định hình trong con. Con tôi là một đứa trẻ rất tình cảm và nhạy cảm, tiếng gọi ?obố? đầu tiên trong đời bé đã dành cho anh ấy, và hàng ngày bé vẫn nhắc về anh một cách rất tự tin, tự hào và trìu mến. Con còn quá bé, tôi chưa thể giải thích với con như với một người lớn, bé đang rất tự tin vì có ?obố?, có mẹ như bao bạn bè khác, tôi không thể phá vỡ niềm tin ấy của con, không thể lấy đi dáng vẻ tự tin của con...
    Đã 1 lần tôi nói dối con là anh ấy đi công tác xa rồi không thể đến chơi với bé nữa, nhưng bé không tin, bé vẫn mặc cả ?onếu con được phiếu bé ngoan mẹ cho con gọi điện cho bố với chị nhé? (?ochị? là con gái của anh ấy)-nghĩa là bé vẫn biết bố đang ở nhà bố. Có lần tôi nghe thấy bé nói với anh ấy rằng tôi không cho bé đến nhà anh và nhiều lần bé thắc mắc sao tôi không cho bé gọi điện cho ?obố?, thậm chí bé nói với anh ấy rằng tôi không cho bé nói chuyện với anh ấy... Tôi sợ cứ đà này có thể bé sẽ nghĩ tôi ?okhông tốt? với bé, ngăn cản không cho bé gặp bố, gọi điện cho bố...dù bé cả tuần bé đã phải mong ngóng mang phiếu bé ngoan về để hi vọng mẹ cho nói chuyện với bố.

    Tôi không biết nên tiếp tục như thế nào:

    1. Tiếp tục tạo điều kiện cho bé được tự tin vì ?ocó bố?: Do có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc sống, tôi không còn chút niềm tin nào vào hạnh phúc gia đình nữa, tôi quyết định sẽ ở vậy nuôi con. Như vậy nếu tôi tiếp tục tạo điều kiện để bé giữ trong tâm tưởng bé về hình ảnh một người bố và tình phụ tử thì sẽ chỉ là anh ấy thôi. Anh ấy có đề nghị thỉnh thoảng để anh ấy đến thăm bé, coi bé như con của anh ấy nhưng tôi không biết như vậy có bất tiện cho anh ấy không? rồi anh ấy cũng sẽ phải lấy vợ, không hiểu vợ anh ấy sẽ nghĩ gì và cảm nhận như thế nào về mối quan hệ "cha-con" này? (cá nhân tôi thì tôi đủ tự tin để cư xử đúng mực). Đôi khi tôi cũng nghĩ nên tách riêng từng mối quan hệ, tôi và anh ấy chỉ là những người quen biết còn tình cảm cha-con của anh ấy và bé là chuyện riêng của bố con họ.

    2. Không tạo điều kiện để con "có" bố nữa dù chỉ trong suy nghĩ: để bé thôi hi vọng, thôi ảo tưởng. Tôisẽ phải tìm cách giải thích với con về sự không có mặt của bố trong đời con nữa, chấm dứt mọi liên hệ (tôi tin hai cha con anh ấy sẽ hiểu và thông cảm với tôi chuyện này).Dần dần bé sẽ quen dần với việc bố không thể chia sẻ cuộc sống với bé nữa. Làm như vậy tôi biết con tôi sẽ rất hẫng hụt, mới bắt đầu ý thức (chứ chưa phải nhận thức) về cuộc sống thì đã vấp phải một cú sốc tình cảm-nhất là tình phụ tử thiêng liêng. Tôi không biết nên xử lý như thế nào để bé hiểu, và không cảm thấy bị tôi ngăn cách tình cha con của bé?

    Người lớn thì sao cũng được, nhưng con trẻ thật dễ bị tổn thương. Tôi không biết nên như thế nào với mối quan hệ cha-con của con tôi, tiếp tục duy trì hay chấm dứt mọi liên hệ? Rất mong ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
  2. chanbome483

    chanbome483 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bạn cứ để Bé được thỉnh thỏang gặp "bố" và chị, để cho Bé đựơc tận hưởng hạnh phúc. Tuy nhiên tình trạng này chắc khó có thể kéo dài khi mà bạn hoặc anh ấy có partner mới vì vậy bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần cho Bé, giải thích với Bé mỗi ngày 1 chút để Bé hiểu và không bị shock.
    Chúc may mắn.
  3. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    oh, nên để cho bé tiếp tục có "bố tinh thần" ko nên lấy đi niềm vui của bé, rồi dần dần lớn lên bé sẽ hiểu, hiện tại thì nói với bé rằng bố đi công tác 1 tuần chỉ về 1 lần thôi, và cũng nhờ anh kia đến chơi với bé(tất nhiên nếu anh ấy là người thực sự tốt và cũng yêu quý mến bé) nhưng nhớ là "thỉnh thoảng" thôi chứ ko bé suốt ngày đòi gặp bố và giữ bố ở lại qua đêm thì mệt lắm./
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ối, cũng éo le nhỉ! Em thì chưa hiểu nổi nhưng em nghĩ rằng chị và anh ấy đã từng yêu nhau, giờ anh ấy lại yêu quý con chị thế, rổ rá cạp lại cũng tốt chứ sao! Vậy là đỡ phải suy nghĩ, và con chị có bố thực sự!
  5. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Thế còn ông bố thật thì thế nào ?
    Còn trẻ con thì cái khái niệm "bố", "mẹ" ko hiểu gì cả đâu . Ai chơi nhiều với nó thì nó quen.
    Nhưng mà anh kia có vẻ thích bạn nên muốn lấy lòng con trẻ chăng ?
    Cố thôi !
  6. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nếu được như bạn nói thì ổn quá, dù chỉ 1 tháng hay vài tháng 1 lần thôi cũng được. Nhưng vài lần vừa rồi mình thấy cả hai đều rất gượng gạo và nặng nề, mình không muốn con gái mình chứng kiến cái cảnh người lớn căng thẳng với nhau như vậy. Không nhẽ mình cứ phải kiếm cớ tránh mặt mỗi khi anh ấy đến chơi với bé???????
  7. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vợ chồng không phải như trò chơi cô dâu chú rể đâu em ơi. Khi tình đã cạn thì chẳng thể có giải pháp nào đâu em.
  8. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn đâu. Trẻ con 3 tuổi đã biết bố là người thân yêu chứ không phải là bác hàng xóm. Cũng không phải anh ấy cố lấy lòng con bé vì còn "thích" mình, anh ấy chuyển đối tượng rồi mà.
    Cố quá sợ sẽ thành quá cố.
    Được IMT sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 01/12/2006
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em thấy cái chuyện "tình cạn" cũng khó lắm! Không lẽ trước tình cảm mà anh ấy dành cho con chị, chị lại kô có tí cảm xúc nào? Thế rồi, con anh ấy đến, chị cũng kô có tẹo yêu thương nào à? Mà anh ấy yêu thương con chị là vì lẽ gì vậy??? Cái này khó hiểu đấy nhé! Với lại nếu anh ấy có đối tượng khác rồi thì người ta có cách biểu hiện với con trẻ khác chứ ko để chị phải băn khoăn như vậy!
  10. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    "Tình cạn"-chuyện gì cũng có thể xảy ra be-heo à, nhiều khi mình không thể tưởng tượng nổi, không lường trước được. Nếu ví tình cảm như dòng sông thì cảm xúc chỉ là những giọt nước thôi.
    Chuyện anh ấy có đối tượng khác là có thật. Còn tình thương cảm mà anh ấy dành cho con bé cũng không có gì khó hiểu. Ngay cả chị cũng vậy, mỗi khi nghĩ đến con anh ấy chị vẫn thấy xót xa như người mẹ xót con (dù rằng với anh ấy thì chị chẳng có gì để nuối tiếc). Có thể đó là tình người của những người đồng cảnh.

Chia sẻ trang này