1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên để bạn trai cũ nhận con mình là con nuôi (tinh thần)?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi IMT, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn nên tiếp tục cho con bạn gặp "bố". Bản thân bạn cũng đã nói là bạn đủ tự tin để cư xử đúng mức + có thể tách riêng 2 mối quan hệ "tình cảm giữa 2 người lớn" và mối quan hệ "cha con" ra thì bạn còn suy nghĩ gì nữa. Suy đi tính lại thì việc không cho 2 "cha con" họ gặp nhau mang lại nhiều điều không tốt cho con bạn hơn. Con bạn đã 1 lần mất cha, đừng để mất thêm 1 lần nữa bạn ạ.
    Còn việc đối tượng kia của anh ấy, sao bạn không chủ động trực tiếp gặp chị ấy, nói rõ, phân tích giải thích sự việc còn hơn là ngồi đó mà suy nghĩ "liệu có bất tiện cho anh ấy không, liệu vợ anh ấy nghĩ gì" v..v.. Bạn làm như thế, cũng làm cho chị ấy yên tâm hơn khi biết rõ bạn là ai, mối quan hệ giữa bạn với "người cũ" giờ như thế nào. Biết đâu lại có thêm 1 người bạn gái

  2. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình rất mong muốn như vậy. Từ trong thâm tâm mình rất muốn bình thường hoá mối quan hệ giữa mình và anh ấy, và xa hơn nữa là duy trì mối thân tình giữa hai gia đình để con mình có một người cha và biết đâu sẽ có thêm một người mẹ. Bạn nói đúng lắm, con mình đã 1 lần mất cha, mình không muốn con mình mất thêm một lần nữa, cũng không muốn con mình có thêm bất cứ một người cha nào nữa.
    Mình cũng nghĩ rằng rồi sẽ có lúc mình và chị ấy nên gặp nhau nếu như vậy có thể làm chị ấy yên tâm hơn. Tuy nhiên hiện tại thì chưa thể, mình biết chắc chắn anh ấy chưa sẵn sàng hoặc vẫn còn e ngại (chuyện anh ấy có đối tượng khác là do mình suy đoán chứ chưa lần nào anh ấy chính thức nói về chuyện này).
  3. New_AQ

    New_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Đọc một vài topic của bạn tôi thực sự cảm thông với bạn
    Theo tôi, nếu bạn và người bạn trai kia đã xác định chỉ có thể là bạn bè mà không thể tiến xa hơn được nữa thì có lẽ không nên bạn ạ. Có một số lý do như sau:
    Thứ nhất: Mọi sự gượng ép đều không đem lại kết quả gì tốt đẹp cả. Con bạn có thể cảm nhận được tình cha con trong 1 năm, 2 năm nhưng mà không phải là cả đời. Bạn có cuộc sống riêng và anh bạn kia cũng phải có cuộc sống riêng mà. Đến một lúc nào con bạn nhận ra người cha (tinh thần) kia chỉ là một ảo giác thì nó cũng sẽ thất vọng nhiều lắm đấy.
    Thứ hai: Nếu tình cảm đơn phương của người bạn trai kia đối với bạn mà bạn không thể đáp lại thì có lẽ cũng nên thẳng thắn để không nên để anh ấy hy vọng dù là mong manh.
    Thứ ba: Nếu như anh ấy đã có đối tượng thì nếu như bạn là bạn gái của anh ấy thì bạn sẽ nghĩ sao nếu như người yêu của mình có một đứa con nuôi và mẹ nó lại đang nuôi con một mình? Liệu bạn có thể chấp nhận được khi thỉnh thoảng người bạn của bạn lại đến thăm hai mẹ con không?
    Thứ tư: Nếu như có một người đàn ông nào đó có cảm tình với bạn liệu họ có thể ngay lập tức tin tưởng là quan hệ của bạn với người bố tinh thần là trong sáng không?
    Chính vì những lý do trên, tôi nghĩ là điều bạn nên làm lúc này là tìm cho mình một người đàn ông đủ bao dung rộng lượng, phù hợp với bạn để có thể che chở hai mẹ con suốt cuộc đời chứ không phải là tạo cho con gái mình một ảo giác là có đầy đủ mẹ cha như tất cả những đứa trẻ khác.
    Chúc bạn có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và tìm được hạnh phúc đích thực cho hai mẹ con
  4. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ với mình.
    Thực ra hồi đó anh ấy chỉ nói như vậy để đo lòng mình thôi chứ không phải là đã có người khác. Anh ấy tiếp tục qua lại với hai mẹ con và con mình vẫn gọi anh là bố. Tuy nhiên mối quan hệ của mình và anh ấy cũng chẳng cải thiện hơn được (anh ấy không hiểu mình, còn mình thì sợ cái kiểu yêu ích kỷ đến điên khùng mất tỉnh táo của anh ấy). Một lần mình nghe con gái mình nói "Bố H là bố của con, thế thì bố H là chồng của mẹ" (có thể ở lớp trong chủ để về gia đình cô giáo đã dạy thế). Mình đã giật mình, mình có nói với con là bố H không phải là chồng của mẹ. Con bé kết luận: "Bố H là bố của chị, không phải bố của con" (chắc con bé suy luận theo kiểu không phải là chồng của mẹ bé tức là không phải bố của bé). Mình nhân dịp đó nói là vậy thì con gọi là bác thôi (chuyện gọi bố là do anh ấy khởi xướng). Con bé nhìn nhận chuyện này đơn giản, bố hay bác thì con bé vẫn yêu quý anh ấy như vậy thôi.
    Sau khi suy nghĩ kỹ mình cũng đã nhận thức mọi vấn đề như New AQ đã phân tích. Bây giờ thì anh ấy đã chính thức có bạn gái và chuẩn bị kết hôn rồi (cũng có vẻ chóng vánh quá nhưng thôi đó là chuyện riêng của anh ấy). Mình cũng hạn chế để con bé không nhắc hay nhớ đến anh ấy nữa, hai mẹ con mình quay lại nhịp sống cũ bận rộn, con bé cũng ít có thời gian trống để mà nhắc hay nhớ anh ấy nữa.
    Chuyện gì rôi cũng sẽ qua nếu đủ tỉnh táo để xử lý.
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nếu mình đặt trong tình huống biết là chồng mình là bố nuôi của con người yêu cũ , không biết mình sẽ nghĩ gì nhỉ
    Có lẽ mình nghĩ chồng mình và người yêu cũ phải có mối ràng buộc sâu sắc lắm lắm nên cả hai mới đồng ý để cháu gọi anh ấy bằng bố .
    Phụ nữ lâm vào tình trạng đó không ai không tránh khỏi suy nghĩ này nọ
    Nếu bạn không yêu anh ấy , không muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ và tránh va chạm về sau .
    Theo mình cách tốt nhất khi bạn đã có chồng , có con nên tránh quan hệ , gọi điện thoại liên lạc với người cũ đó , điều này gây ảnh hưởng không tốt cho mối quan hệ giữa bạn và chồng bạn và cả con cái bạn về sau .
    Mà hình như nó đã có ảnh hưởng rồi
    Bây giờ anh ấy cũng sắp lấy vợ rồi điều này là càng nên tránh quan hệ .
    Mình quý ,tôn trọng người ta mình giữ cho người ta , cho hạnh phúc gia đình họ
    Lời khuyên của mình xem ra cũng không bất hợp lý nhỉ
    Bây giờ sự việc éo le đến mức độ thế này , bạn cũng đừng lo nghĩ nhiều
    Bạn may mắn vì đã gặp một người đàn ông tốt nhưng bạn đã kém may mắn vì không lấy người đó làm chồng đấy
    Đừng trách anh ấy , khi yêu ai chẳng ích kỷ, anh ấy còn đại lượng gấp vạn những người đàn ông khác ,( và ngay cả khi là chồng bạn mặc dù sự so sánh là khập khiễng khi nhận con gái người đàn bà mình yêu nhưng bố nó là người khác làm con nuôi
  6. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên chấm dứt mối quan hệ này nếu bạn còn muốn kết hôn...
    Bạn trai cũ của bạn muốn làm ''bố'' nuôi chỉ là che đậy ý đồ tiếp tục được ngủ với mẹ nó thôi ý mà...Bạn cứ thử đừng cho ông bố nuôi này được thỉnh thoảng ngủ với bạn xem ông bố nuôi kia sẽ hết care đến con nuôi cho mà xem...
    Bạn cả tin thật...Đời kô tốt như bạn tưởng đâu...
  7. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng quan điểm với bạn, nhất là những đọan vàng vàng ở trên, nhưng những nhận định của bạn về sự việc hoàn cảnh này thì chẳng logic, chẳng đúng chút nào, nhất là cái đoạn vàng vàng cuối cùng.
    Được IMT sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 09/01/2007
  8. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nếu như anh ây quý con cua bạn thật lòng thì bạn nên tạo cho bé 1 tuổi thơ được phát triển tốt.ở tuổi này bé cần được sống trong tinh thương trọn vẹn.
    chúc bạn sớm co 1 quyết định đúng đắn.

Chia sẻ trang này