1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên để cho nhà cáo biết họ đang sai lầm khi không chọn mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jade_nguyen, 27/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jade_nguyen

    jade_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nên là như vậy , hãy làm cho người ta tiếc nuối khi ko yêu được mình.....
  2. vuongtucung1

    vuongtucung1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có nên để cho nhà cáo biết họ đang sai lầm khi không chọn mình

  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Có đấy, đợi mười, hai mươi năm nữa. Dẫn vợ yêu về giới thiệu. Thấy vợ yêu xinh hơn, đẹp hơn. Gia đình hạnh phúc hơn, giàu có hơn.... Đảm bảo cáo kia tiếc cả quãng đời còn lại. Hè hè...
  4. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Không cần thiết, hợp thì ở, không hợp thì đi
  5. chuathatlong

    chuathatlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không biết khi cáo đã biết mình sai lầm thì có sửa được sai lầm không nhỉ ? Hay như thế lại mắc sai lầm lớn hơn?
  6. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    For nothing. Cáo đã chán chú thì chú có lấy tiên cáo cũng chẳng thèm quan tâm, ngược lại chú đã chán cáo thì cáo có mắc tội tày đình chú cũng mặc xác.
  7. Resistance_Level

    Resistance_Level Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Làm vậy chi cho khổ người khổ ta..
    Câu hỏi của chú nêu là "làm thế nào cho họ nhà cáo biết họ đang sai lầm khi không chọn mình"..
    Anh khuyên chú nên sửa lại là "Làm thế nào để người mình yêu có được một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mặc dù người cô ấy chọn không phải là mình. Làm thế nào để giúp được cô ấy khi cuộc sống, công việc.. v..v.. của cô ấy gặp khó khăn, làm thế nào để giấu đi và không cho cô ấy biết được mình đã giúp cô ấy." và khi cô ấy vui vẻ thì trái tim ta cũng đã vui lắm rồi.. mãn nguyện lắm rồi.
  8. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên là ko nên, em nó đã ko thích chú thì chú có tài giỏi ba hoa chích choè mấy thì em nó cũng ko thích, nó hâm lên nó cả chú mới mài dao, luyện chưởng thì có phải chú đi toi đời zai ko!
  9. heheHAU

    heheHAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    hehe hỏi khí không fải chứ ý của chủ topic này là sai lầm trong tính toán
  10. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Một mẫu "anh hùng đại hiệp". Nhưng thời buổi này đã "tuyệt chủng" lâu roài. May ra tìm thấy trên phim "cải lương Hàn Xẻng".

Chia sẻ trang này