1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên để chồng đi học nước ngoài

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MeDop, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy có ý kiến của mấy cô bảo là các bác có vợ rồi sang bên này các cô du học sinh không để ý là nhầm to. Ngược lại thì có. Đàn ông có vợ thường khéo và biết cách cư xử, hiểu rõ về phụ nữ hơn các chàng trai trẻ nên một khi đã muốn cưa một em nào đó thì không phải là quá khó (trừ khi tệ hại quá thôi, vứt đi cũng không ai thèm nhặt thôi nhưng đã lấy được vợ và lại đi được Tây thì thường cũng không tệ hại lắm). Một khả năng thứ hai và khả năng này rất phổ biến là cặp bồ với các chi đã có chồng rồi nhưng cũng đi học hoặc các chị cũng hơi nhỡ thì một chút. Nói chung như quan sát của tớ thì 10 ông có vợ đi học thì đến 9 ông là có bồ hoặc bị cho là có bồ. Tỷ lệ với chị em đi học có chồng ở nhà cũng tương tự tuy có thể ít hơn một chút nhưng có thể vì chị em kín kẽ hơn thôi,
    Hơn nữa quan điểm con gái du học hay chú ý tới các anh Tây hơn là các anh du học cũng không chính xác lắm vì nó phụ thuộc vào môi trường sống cũng như tính tình. Thường những nơi nào nhiều du học sinh thì tớ thấy lựa chọn được ưu tiên của đa số các cô vẫn thường là đàn ông Việt Nam.
    Các cô thích date với trai Tây thì thường là ở những nơi ít du học sinh Việt Nam, hoặc là tìm cách tự tách mình ra khỏi cộng đồng Việt Nam, một phần cũng để tránh tiếng.
    Tớ thấy nói chung đã lấy nhau rồi thì cố gắng không xa nhau quá 1 năm. Nếu từ 1 năm trở lên thì nên làm thế nào để ở gần nhau. Với lại là vợ chồng mà cứ phải hiểu và thống nhất (ngầm) với nhau là người kia có thể có bồ trong thời gian xa nhau miễn là sau này không dây dưa (mà có dây dưa hay không thì cũng không ai dám chắc) thì tớ thấy nó thế nào ấy, khó chấp nhận được.
    Được optimize sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 16/03/2005
  2. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuyện hoang tưởng thật. 10 ông có 9 ông có bồ, chả biết con gái ở đâu ra mà đủ đáp ứng. Đừng có bảo là quen với Tây nhá.
  3. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, thế theo bạn thì tỷ lệ các ông có vợ rồi trong số du học sinh là bao nhiêu? Nói chung trong số du học sinh thì tỷ lệ những người có vợ/chồng ở Việt nam không phải là nhiều, có lẽ chỉ khoảng 10-20%.
    Coi tính thử coi như trong số 100 du học sinh, có 50 nữ, 50 nam. Số các ông có vợ là 10, số các chị có chồng là 10 (tức là 20%). Thế thì tại sao lại nghĩ là không có đủ con gái để các ông ấy cặp bồ (10 vs 50)..
    Nói chung tớ cũng không có cảm tình với mấy bác có vợ rồi mà cặp với các em gái trẻ chưa có gia đình. Nếu cặp bồ với các chị cũng xa chồng thì cũng hiểu và thông cảm được.
    Được optimize sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 16/03/2005
  4. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuyện tức cười quá đi mất. Nếu ai đã từng là du học sinh mà bảo con gái bằng số con trai thì cũng đã buồn cười. Lại còn có chuyện đám con gái đó xông vào yêu toàn bộ những ông có vợ, còn những ông chưa vợ, việt kiều, tây tiếc đủ loại thì không yêu? Con gái đã mang thân du học mà lại còn chỉ vì mấy anh có vợ biết nói ngọt mà yêu thì tôi cũng chẳng hiểu bác lý luận kiểu gì nữa.
    Vẫn biết là có những ông ảo tưởng lúc nào cũng nghĩ con gái mê mình, hay cũng có những cô gái luôn nghĩ mình đẹp. Nhưng cái gì cũng phải nên thực tế một chút, đừng nhát ma những người ở nhà.
  5. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bác này mắc bệnh hoang tưởng nhở. Hì hì.
    Bác đang ở nước nào thế ??? Em ở Úc- MElbourne, chỗ em học người Việt đông lắm. Mà em đây cũng thuộc dạng bình thường chứ không phải đẹp lắm. ( biết thân biết phận mà). Nhưng mà mỗi lần thấy mấy cậu ấm VN ( kể cả có vợ thì thêm tật Tiếng Anh, Tiếng Em chuối lắm) hay nói chung là guys Châu Á thì thấy mất hứng thú 50% rồi.
    Mà bác nói tỷ lệ 10 anh có bồ hết 9 thì nên xem lại. Girls ở đâu mà ra lắm thế. Em còn nhớ lúc học FOundation, toàn International Students, lớp em học 20 thằng con trai, 4 đứa con gái. Mà có bf ở nước khác hoặc ở quê nhà, hoặc có anh xã rồi hết 2 rồi. Bác nào du học sinh đã có vợ ( nghề nghiệp không, ở nhà ăn bám vợ, tiếng ANh tiếng EM thì em thấy 10 ông hết 9 là củ chuối---> già rồi làm sao học bằng tụi nhỏ chớ, mà mấy anh có vợ rồi còn đi du học thì phải nói tinh thần cũng không minh bạch lắm ---> em để í thấy vậy) mà cưu được em nào thì trừ khi :
    Bác ấy ăn nói khéo léo, hoặc điển trai lắm, ga lăng. Thêm phần dấu diếm chuyện mình có vợ đi thôi.
    Công thêm em đó:
    Xấu xí
    Già , hơi quá thì
    Dễ dụ
    thì mới quen mấy anh có vợ như vậy. Vì du học sinh, mà nữ đa số sang đây cũng không phải dạng dễ dụ lắm nhỉ ( còn lý do thì tự bác hiểu) . Không lẽ biết anh chàng có vợ mà còn đeo theo thì khỏi nói, chắc muốn chồng lắm rồi thôi---> mà con gái cũng không phải ngu dại như vậy, quen với anh có vợ để chuốc hoạ vào thân sao. Bỏ tiền đi du học, lỡ vướng bầu hay tung tin bậy bạ về quê nhà ở VN thì có nước điên
  6. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Các chị có vẻ tin tưởng quá nhỉ . hehe .. theo em được kể, từ người nhà của em rằng là các bác, kể cả bác trai và bác gái, đi du học, xa chồng, xa vợ xa con đến với nhau cũng không phải là ít. Em không nói tất cả và cũng tuỳ từng người và hoàn cảnh. Nhưng bạn bè của dì em, sang đây học Master khá nhiều, đều cặp bồ bịch và sống tạm qua ngày. Có người quay trở về thì lại là ông chồng chung thuỷ blah blah .. có người quay về thì gia đình tan đàn xẻ nghé. Mà toàn người trí thức cả, xấu đẹp cũng có cả. Em thì cũng chẳng dám nói gì nhưng em nghĩ vợ chồng xa nhau ít nhất là 1 năm là cùng, rồi sau đó thì nên tìm cách đoàn tụ. Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn mà. Em không nói tất cả nhưng ... cẩn thận và đề phòng vẫn hơn hì hì ... chúc các anh chị hạnh phúc ah
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình cảm rất khó nói.
    Nếu chỉ xét về khía cạnh thực tế, thì đúng là đàn ông du học không có nhiều ưu điểm bằng đàn ông ở đây. Không có quốc tịch, không tài sản, nếu con gái mà chạy theo những vật chất, bề ngoài, thì không chọn dân du học, nhất là có vợ rồi. Cũng cần xét thêm là rất nhiều đàn ông đi du học cũng thay đổi, lấy người sở tại để ở lại.
    Nhưng nếu xét về khía cạnh tình cảm, thì không bao giờ biết được.
    Nói con gái đi du học mà nghe đàn ông nói ngọt là ưng thì không đúng lắm. Cái đó chỉ áp dụng với các cô qua sống với gia đình, được cha mẹ chu cấp, hoặc các cô còn lơ ngơ ngoài đời. Chứ con gái đã ra nước ngoài sống tự lập, ở cái xứ mà bà con họ hàng không dễ nhờ vả, hàng xóm lối xóm thì đóng cửa kín mít, thì không dễ dụ chút nào.
    Con gái sống một mình, nhất là con gái có nhan sắc một chút ở nước ngoài, thì thiếu gì con trai theo. Ai mà chẳng biết nói ngọt. Ai mà chẳng biết chiều chuộng. Từ cái nhỏ như mua đồ ăn trưa ăn tối cho mỗi ngày, đến dẫn đi shopping, mua cellphone, dẫn đi du lịch, v.v..
    Không nói đến chuyện chiều, con gái đi du học cũng chẳng dại. Hấp thụ cái nền văn hoá mới, tư tưởng phóng khoáng, bình đẳng, suy nghĩ dùng "chiêu" để dụ thì non nớt quá. Coi chừng bị dụ lại.
    Như tớ cũng đã nói, chuyện tình cảm thì không bao giờ biết được. Đã lập gia đình thì cố gắng sống gần nhau. Đàn ông phụ nữ ở môi trường tách biệt nước ngoài, càng dễ đến với nhau. Ở VN ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đường còn thấy xe cộ chay qua chạy lại. Ở nước ngoài, trời lạnh một mình, cộng thêm nỗi nhớ quê hương chung, hai con người cô đơn càng dễ đến với nhau.

  8. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    To bạn Zoe012
    Tớ nói về tỷ lệ giai gái, married-single là trên cơ sở tớ quan sát những nơi tớ đã từng sống từ châu Âu cho tới Mỹ. Chỗ bạn học có thể khác.
    Mà tớ nói là đa số con gái VN du học vẫn prefer bạn trai người Việt hơn cũng là trên cơ sở tớ tự thống kê ở những nơi tớ đã học. Cái này cũng dễ hiểu vì có sự tương đồng về mặt văn hoá hơn. Tớ không thể thống kê chính xác nhưng nếu có một cuộc thống kê thì tớ tin là tỷ lệ date cùng chủng tộc sẽ cao hơn nhiều so với inter-racial dating của du học sinh Việt Nam.
    Và tớ không nói là tất cả nên bạn cũng không nhất thiết cứ phải xung phong xếp mình vào đa số như thế.
    Câu này của bạn thì hơi kỳ cục:
    " Em ở Úc- MElbourne, chỗ em học người Việt đông lắm. Mà em đây cũng thuộc dạng bình thường chứ không phải đẹp lắm. ( biết thân biết phận mà). Nhưng mà mỗi lần thấy mấy cậu ấm VN ( kể cả có vợ thì thêm tật Tiếng Anh, Tiếng Em chuối lắm) hay nói chung là guys Châu Á thì thấy mất hứng thú 50% rồi. "
    Đấy là sở thích của bạn thôi, và tớ cũng không thấy có sự liên quan giữa sở thích của bạn với quan sát hay "bệnh hoang tưởng" nếu có của tớ. Mà bạn nói thế làm tớ lại càng không hiểu mối liên hệ giữa sở thích của bạn với nhan sắc của bạn ở đây là như thế nào? Tức là nhan sắc bạn bình thường/ thiếu bình thường thì bạn thích con trai Úc? Hay là ngược lại?
    Bạn meo-bot cũng lý luận tương tự. Bạn thử tìm cho tớ xem có đoạn nào tớ bảo là con gái chưa chồng xông vào yêu các anh có vợ không? Hay là tớ bảo là hiện tượng phổ biến nhất là các anh có vợ yêu các chị có chồng? Nhưng cũng không ít trường hợp quan hệ giữa các anh có vợ ở nhà và các cô gái chưa chồng (ngay trong box này cũng có một topic như thế).
    Còn tỷ lệ con trai-con gái du học thì ở những nơi tớ đã từng đến và sống (cụ thể Hà Lan, Pháp, Mỹ) tớ thấy tương đương và không có chênh lệch nào đáng kể cả.
    Chán mấy em gái này, cứ lấy mình ra làm mẫu mà không chịu quan sát để có một cái nhìn khách quan. Thử hỏi em meo-bot và em Zoe012 đã quen bao nhiêu anh Việt Nam du học để vợ ở nhà rồi? Trong số đó thì bao nhiêu người (được cho là) có bồ?
    Các em trả lời câu đó đi rồi hãy viết tiếp nhá
    Mà cãi nhau với mấy em làm anh cũng đi lạc chủ đề rồi.
    Tóm lại tớ muốn nói với bạn gì mở topic ở trên là nên tránh xa nhau quá 1 năm, bằng không thì 90% là sẽ có bồ (nếu ông ấy không kém quá hoặc sống ở nơi khỉ ho cò gáy quá).
  9. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Gửi lại MEDOP và các anh chị có vợ chồng đi Tây, kể cả học hành lẫn lao động 1câu cũ rích từ thời bao cấp nhưng mà vẫn chính xác đến tận bây giờ :
    " CHo vợ (chồng) đi Tây chẳng khác gì để xe đạp ở bờ Hồ không khoá"
    Giờ thì xe đạp thay bằng xe máy, mà xe đạp tưởng ko ai thèm nhưng cứ thử để không khoá xem, mất ngay ấy chứ
  10. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thường rất cầu toàn, vừa mong chồng mình có một sự nghiệp vững vàng,thành đạt lại vừa mong chồng lúc nào cũng ở bên cạnh mình.
    Tớ thì rất ủng hộ chuyện học hành của chồng, nếu đi học được thì cũng tốt, nhưng mà đừng để đi xa lâu quá, nếu có điều kiện thì cả hai vợ chồng cùng đi là tốt nhất.
    Đàn ông không phải là không chung thuỷ, còn tuỳ thuộc vào từng người, và nhận thức của người ta nữa, nếu đã có tình lăng nhăng bồ bịch thì ở nhà có vợ kè kè bên cạnh anh ta vẫn tìm cách lăng nhăng thôi.

Chia sẻ trang này