1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên để chồng đi học nước ngoài

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MeDop, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Có phải đấy là lý do hoai_nghi đi học nước ngoài không hả? Đã tìm được anh Tây nào chưa?
  2. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang du học ở nước ngoài nên mình hiểu cuộc sống xa nhà như thế nào. Đúng như nhiều bạn đã nói đấy tốt nhất là nên thu xếp để đi cùng chồng. Cuộc sống ở nước ngoài dễ "hư" lắm. Nếu không yêu thêm ít nhất một cô nào đó nữa thì cũng ăn bánh trả tiền. Đàn ông xa nhà là thế. Tất nhiên mình không nói 100% đều như vậy. Nhưng những người mình biết cũng phổ biến lắm đấy. Mà ở bên này cứ thích nhau, yêu nhau là đến sống như vợ chồng vậy (vì tự do thoải mái mà, chẳng ai can thiệp vào chuyện của người khác bao giờ). Bạn xem thêm topic "Mọi người cho lời khuyên (anh ta ở VN đã có vợ và một đứa con nhỏ)" thì sẽ hiểu thêm phàn nào. Chúc bạn vui và sáng suốt trong mọi quyết định.
  3. aquarius_vn2003

    aquarius_vn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ý kiến đồng tình với những lo ngại, cảnh báo về khả năng "tan đàn xẻ nghé". Tôi đã từng sống ở châu Âu, sinh viên VN nam nữ là gần bằng nhau mặc dù có thể nam nhỉnh hơn một tí. Tôi biết một bác có vợ rồi, và một bác có người yêu ở nha. Sang đây một thời gian rồi cũng lén lút với một cô khác. Tôi dùng chữ lén lút vì họ không công khai, chắc vì vẫn muốn giữ mối quan hệ ở nhà, với cả có khi tình cảm đấy chẳng phải là tình yêu gì sất. Đấy là còn may. Tôi còn biết một bác có vợ rồi, nhưng sang đây quen một cô, về ly dị vợ và cưới cô này.
    Tôi không hề phản đối vẻ đẹp lý tưởng của tình yêu mà các bạn đề cập. Nhưng tôi đã sống ở bên đấy, đã chứng kiến thực tế, và cảm thấy hoài nghi, tình yêu thôi chưa đủ, hoàn cảnh có những lúc còn quan trọng hơn cả tình yêu. Không phải tự nhiên mà có nhiều người cùng cho rằng đa số các ông/anh sang đây có quan hệ trên mức tình cảm với một cô nào đấy. Đàn ông có vợ không phải là không ai thích đâu, nhiều ông tinh tế, chiều chuộng có khi còn hơn cả tây.
    Bạn gì đó cố gắng thu xếp sang cùng chồng bạn. Hai năm thì đúng là không nhiều, nhưng không phải là không đủ để có những việc mình không mong muốn xảy ra. Tin tưởng chồng là cần thiết, nhưng còn phải giúp chồng tránh khỏi những hoàn cảnh xô đẩy nữa.
    Chúc bạn hạnh phúc !
  4. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì có nhiều anh Tây vây quanh lắm nhưng vì nghĩ đến chồng đang chờ đợi mình ở nhà mà cố gắng tránh. Bây giờ mới biết là mình hy sinh vô ích nên đang tiếc đây.
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Tiếc là phải. Hắn ở nhà thì XẤU, hoặc là KEO, hoặc là BẨN, hoặc là cả 3 trong 1. Dưng chưa muộn đâu, đang còn xuân chán.
  6. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, trước tiên tớ cần phải đính chính là bận (buzy) chứ không phải là bẩn (dirty):D
    Chồng tớ, tiếc là lại không xấu và keo. Chỉ có điều rất bz thôi. Anyway, điên thì nói ra ở đây thế thôi chứ trong cuộc sống hàng ngày tớ vẫn sweet với chồng lắm. Tớ hoàn toàn hiểu được người đàn ông cần gì ở phụ nữ.
    Nói nhỏ với các bạn một chút, không nói ra mà cứ nghĩ trong đầu thì có lúc bị tung ra thì chẳng biết tớ sẽ làm gì nữa. Nên chia sẻ ở đây là an toàn nhất. Hơn nữa, các bạn lại có rất nhiều ý kiến chia sẻ hay. Cảm ơn mọi người nhiều
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    OK, welcom to the forum, nơi những cái đầu và trái tim sắp nổ tung tới xì bớt hơi với những cái đầu và trái tim bình thường. Cứ tự do thoải mái giảm áp, hoặc làm cho tâm hồn mình bớt phần long sòng sọc.
    MeDop đâu ý nhỉ? Thế quyết định xử anh xã thế nào?
  8. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để tớ có thể trích được các đoạn mọi người nói ở trên trong bài viết của tớ nhỉ. Làm ơn giúp tớ với. Cảm ơn nhiều.
  9. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn, hồi đầu cũng ý tưởng hoá mọi chuyện lắm nhưng đến khi chạm thực tế rồi mới biết, phủ phàng lắm!!! Đa số những người tôi quen ở bên này đều đã có vợ, có một địa vị tốt nhưng khi sang đây họ àm tôi thất vọng hoàn toàn, ai cũng cặp bồ lăng nhăng. Những người tôi biết ở đây đều là giảng viên ĐH ở nhà, hồi xưa tôi vẫn thường xem trọng những người này nhưng bây giờ thì....
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Bạn Nov_Bad đang làm tớ tức cười quá.
    Giảng viên đại học thì đã làm sao. Đàn ông thì lúc nào chẳng là đàn ông và phụ nữ lúc nào chẳng là phụ nữ.

Chia sẻ trang này