1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên để chồng đi học nước ngoài

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MeDop, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thì đó là những suy nghĩ mà mình tự áp đặt cho mình thôi, từ trước đến giờ với mình cuộc đời chỉ là màu hồng, những người là sư là thầy của người khác phải là những đấng tôn nghiêm, những người để người khác tôn trọng, đó à những suy nghĩ trẻ con của mình, những suy nghĩ vẫn luôn tồn tại trong mình khi mình chưa va chạm nhiều, khi mình còn lý tưởng hoá mọi thứ nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Không hiểu tại sao bạn lại có thể phán một câu rằng mình làm bạn tức cười nữa. cái đó đáng cười lắm sao???????
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Có, nhưng nên đi cùng chồng nếu thời gian học từ 3 - 5 năm...
  3. tabinh

    tabinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nên đổi topic từ "Có nên để chồng đi học nước ngoài" thành "Nên làm gì khi chồng đi học nước ngoài" thì sẽ có nhiều ý nghĩa hơn.
    1. Việc chồng hoặc vợ có điều kiện đi học nước ngoài là rất tốt. Nên khuyến khích, cũng nên nghĩ đến những điều tốt đẹp trong tương lai chứ đừng vội tính đến chuyện này kia.
    2. Sự xa cách trong tình yêu cũng giống như gió và lửa. Gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa yếu ớt và thổi bùng lên những ngọn lửa mãnh liệt. Câu này vợ tôi nói với tôi khi chúng tôi còn đang yêu (lúc đó tôi cũng mới đi được vài tháng). Tôi nghĩ tình yêu cần sự thử thách, và sự xa cách chính là thước đo hiệu quả tình yêu của mỗi người.
    3. Nên cố gắng duy trì liên lạc đều. Có thể là qua chat, điện thoại, email ... Làm sao để có thể luôn thấy có sự quan tâm của người kia cũng như thể hiện sự quan tâm của mình. Tôi và vợ chat với nhau hàng ngày, chưa kể điện thoại, email kể từ lúc yêu cho đến sau khi cưới.
    4. Tôi đồng ý là nếu đi thời gian ngắn (<= 1 năm) thì không sao. Nhưng nếu đi lâu thì nên cả hai cùng đi. Có như thế tình cảm vợ chồng mới thắm thiết lâu bền hơn và cũng đỡ khổ sở vất vả hơn (như tôi bây giờ).
    5. Cuối cùng là ko phải chỉ mình vợ lo mất chồng mà cả chồng cũng lo mất vợ nữa chứ? "Lạt mềm buộc chặt" mà. Các bà vợ làm thế nào cho các ông chồng lúc nào cũng phải quan tâm, lo lắng thì làm sao các ông ấy có thời gian tơ tưởng linh tinh được. VD: Chồng đi du học thì mình ở nhà cũng đi học thêm, chơi bời với bạn bè, thỉnh thoảng kể về anh này anh kia chả thiếu gì cách đâu nhỉ.
    Mình ít kinh nghiệm (mới lấy vợ mà), bà con thấy có gì sai thì từ từ dạy bảo nhé
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    CUỐI CÙNG THÌ CŨNG CÓ MỘT Ý KIẾN SÁNG SUỐT. GROW UP, WIFES
  5. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Để tớ kể cho mà nghe kinh nghiệm đau thương rồi thì mọi ng rút ra kinh nghiệm cho mình nhé
    1. Việc chồng hoặc vợ có điều kiện đi học nước ngoài là rất tốt. Nên khuyến khích, cũng nên nghĩ đến những điều tốt đẹp trong tương lai chứ đừng vội tính đến chuyện này kia.
    ---->đồng ý cả hai chân lẫn hai tay
    2. Sự xa cách trong tình yêu cũng giống như gió và lửa. Gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa yếu ớt và thổi bùng lên những ngọn lửa mãnh liệt. Câu này vợ tôi nói với tôi khi chúng tôi còn đang yêu (lúc đó tôi cũng mới đi được vài tháng). Tôi nghĩ tình yêu cần sự thử thách, và sự xa cách chính là thước đo hiệu quả tình yêu của mỗi người.
    -----> anh xã nhà tớ cũng nói câu này sau một năm ông ấy đi học xa nhà, làm cho tớ cảm động đến rung rinh luôn. Để rồi đến bây giờ tớ mới biết t/y của bọn tớ hóa ra là "ngọn lửa yếu ớt"
    3. Nên cố gắng duy trì liên lạc đều. Có thể là qua chat, điện thoại, email ... Làm sao để có thể luôn thấy có sự quan tâm của người kia cũng như thể hiện sự quan tâm của mình. Tôi và vợ chat với nhau hàng ngày, chưa kể điện thoại, email kể từ lúc yêu cho đến sau khi cưới.
    -----> đã duy trì rất đều đặn: chat, email, điện thoại (cái này thì ko đều lắm vì lục tốn quá, hơn nữa thg là tớ gọi là chính vì thẻ Evoid ở nhà rẻ hơn mà ) Hồi đầu thì cũng nhớ nhung thắm thiết lắm, đặc biệt t/g mà ông ấy bđầu làm quen với cs mới. Khoảng sau 2 năm thì bắt đầu kêu ca là rất bận, cviệc đầy áp lực và rằng nếu có kể cho tớ biết cviệc thì tớ cũng chẳng thể giúp gì đc. Cho nên y/c giảm ở mức tối thiểu nhg vụ chat chit, có gì thì email là đủ, tớ cũng ok trong lòng thì lo lắng cho cviệc của ông ấy một phần thấy thương quá vì ko giúp gì đc. Và cuối cùng lí do dẫn đến vụ hoa lá cành mà bác ấy nêu ra là: do bí bách trong cviệc, do bị áp lực đè nặng, cô đơn cảm thấy ko ai hiểu và chia sẻ với mình nên đành ngã vào vòng tay của một chị đồng nghiệp (đã có chồng và con)
    4. Tôi đồng ý là nếu đi thời gian ngắn (<= 1 năm) thì không sao. Nhưng nếu đi lâu thì nên cả hai cùng đi. Có như thế tình cảm vợ chồng mới thắm thiết lâu bền hơn và cũng đỡ khổ sở vất vả hơn (như tôi bây giờ).
    ----> tớ cũng mong rằng bạn có thể kéo vợ sang cùng hoặc cố gắng giữ vững lòng mình đến lúc về. Để ng ở nhà cũng vui mừng mà nhận thấy dẫu sao cũng bõ cái công ở nhà cô đơn một mình trong khi đi ra ngoài đường toàn thấy ng ta có đôi có cặp. Dù có ở đâu thì con ng ta cũng fải sống và đều phải trải qua những khó khăn, buồn, vui.
    5. Cuối cùng là ko phải chỉ mình vợ lo mất chồng mà cả chồng cũng lo mất vợ nữa chứ? "Lạt mềm buộc chặt" mà. Các bà vợ làm thế nào cho các ông chồng lúc nào cũng phải quan tâm, lo lắng thì làm sao các ông ấy có thời gian tơ tưởng linh tinh được. VD: Chồng đi du học thì mình ở nhà cũng đi học thêm, chơi bời với bạn bè, thỉnh thoảng kể về anh này anh kia chả thiếu gì cách đâu nhỉ.
    ------> Tất nhiên tớ ở nhà vẫn phải sống chứ, cũng đi học cũng vui chơi bạn bè, cũng có nhiều anh theo đuổi mặc dù biết họ đã biết rõ hoàn cảnh của tớ. Cũng có khi cảm thấy lao xao nhg tìm mọi cách để lấy ngay lại sự cân bằng, để rồi đvới chồng tớ thì lão ấy quan niệm rằng tớ ở nhà pbội lại lão là điều ko thể, nhg còn lão ý thì......
    Mình ít kinh nghiệm (mới lấy vợ mà), bà con thấy có gì sai thì từ từ dạy bảo nhé
  6. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông càng bó thì họ càng muốn chạy.
    Nếu các chị sợ thì cứ 1 năm qua ở chơi 6 tháng về. Ở bên Úc, chỗ tớ học, gia đình có thể qua thăm 6 tháng theo dạng du lịch ấy.
  7. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác này hận tình quá thành điên rồi. Tôi đang đi học nước ngoài đây, anh vợ tôi đi học Phd 5 năm rồi. No problem. Đừng vì kinh nghiệm xương máu của bản thân mà sờ pam làm các em nó sợ. Có trách thf tự trách mình chọn nhầm người em ạ.
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Đây mới là xì pam này (xin phép mod):
    Cho cậu đi học nước ngoài phí tiền. Dừng mà nếu là tiền túi của cậu thì cũng không sao.
    Đã bao giờ học cười chưa? Cho cậu cái từ này, đi hỏi mấy thằng Tây xem nó nghĩa là gì: sarcasm. OK, huh!
    Đừng học nhiều quá nhé, mụ đầu đi đấy! Rồi, bây giờ thì đi chơi đi! Ra công viên kia kìa, đấy, chỗ có bãi cỏ rộng ý. Rồi, chạy nhảy la hét một tí đi, cho nó tỉnh táo, thế. Good boy!
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 23/03/2005
  9. dobra

    dobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  10. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một con ếch. Tôi ko hiểu sao nhiều người mở mồm ra là toàn nói chuyện tiêu cực. Có cái fo rùm gì động đến chuyện ngoại tình là nhảy vào bàn tán rất kinh, quy kết này nọ. Theo mình nên sống đơn giản đi. Vợ mình đâu có thích mình đi học, đơn giản là vì buồn không có mình ở nhà, chứ không phải là lý do sợ mình lăng nhăng như cái em gì tạo ra cái forum này. Ở đời người đàn ông có nhiều mục đích để sống lắm em ạ, ngoài chuyện cơm áo gạo tiền ra. Em như thế là trực tiếp tước đi quyền được sống được phấn đấu của người bạn đời với một lý do mà nghe xong chồng em đã muốn đi ngoại tình: Em ko tin tưởng người ta.
    Nói chung sống phải vô tư, nhìn đời hồng hồng một chút thì mới khoẻ, không thì héo hắt lắm.
    Kính cái

Chia sẻ trang này