1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên để chồng đi học nước ngoài

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MeDop, 15/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Oh my God! Ha ha ha....!
    Cậu đã không biết cười, lại còn bị mắt kém nữa.
    Có lẽ cậu đưa cái đoạn đầu tiên tôi viết cho ông anh vợ PhD 5 năm của cậu, may ra với trình độ PhD thì ông ấy sẽ hiểu được.
    Còn qui kết hả, ếch hả? Đâu cơ? Đây là sự tưởng bở ngốc nghếch này:
    Bác này hận tình quá thành điên rồi. Đừng vì kinh nghiệm xương máu của bản thân mà sờ pam làm các em nó sợ.
    Đã bảo rồi, đi ra sân chơi cho nó tỉnh táo đầu óc, cứ ngồi học cho lắm vào.
    Ở đời người đàn ông có nhiều mục đích để sống lắm em ạ, ngoài chuyện cơm áo gạo tiền ra. Em như thế là trực tiếp tước đi quyền được sống được phấn đấu của người bạn đời với một lý do mà nghe xong chồng em đã muốn đi ngoại tình: Em ko tin tưởng người ta.
    Chỗ này là cậu viết cho tôi đấy hả? Hi hi hi....
    (Ui, gửi rồi nhưng phải quay lại để xin phép mod xì pam cái này phát nữa, không nhịn được cười)
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 24/03/2005
  2. MeDop

    MeDop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ui, các bác cứ "ní nuận" nhiều thế này làm em rối trí lắm. Ông chồng em thì được cái cao to (chẳng kém gì Tây) cũng ga lăng, biết chiều chuộng, hài hước và dễ gần nên em mới phải lo. Chứ còn nếu chồng em thuộc loại quẳng ra đường cũng không ai nhặt thì em cũng chẳng phải lo làm gì.
    Mà bác Anhquan gì đấy cũng đừng có nói là em không tin chồng em nhé. Em có tin thì em mới không phản đối việc hắn đi học chứ còn không tin thì em đã chẳng chặn từ đầu rồi. Nhưng nói gì thì nói em không thể tin 100% được, không có nhỡ lại ngã đánh huỵch một cái như một chị nào đó ở đây rồi không dậy được thì hỏng. Ví lại, đàn ông muôn đời vẫn là đàn ông. Bác mới cưới lại đi chưa được 1 năm thì bác nói mạnh là phải rùi.
    Vâng ạ, em cũng nghĩ đến nước là theo chàng ra đi nhưng mà em cũng còn nhiều nuối tiếc lắm ạ. Công việc của em bây giờ rất ổn, em đi (kể cả là theo chàng sang học cao lên) thì lúc về chắc gì em tìm được chỗ nào ổn như bây giờ, vừa có time chăm sóc gia đình mà thu nhập cũng được. Rồi còn con em có bế bồng nó sang được không? Ở nước nào không đắt đỏ lắm còn được chứ cứ như London với Tokyo thì học bổng của anh í làm sao nuôi được cả nhà.
    Tính em là cứ hay lo xa nên em mới phải hỏi các bác mọi tình huống bất trắc để em còn lường trước. Mà quái lạ sao chẳng thấy bác giai nào đi học xa vợ con hơn 1 năm rồi vào đọc topic này của em thế nhỉ. Có bác nào như thế rồi đi về vẫn "toàn vẹn" thì "hú" lên 1 cái cho em mừng với nào. Các bác phải thật thà đấy nhá.
  3. bunoc

    bunoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Me Dop lo lang cung phai thoi. (Ui, sao khong go duoc dau the nhi?). Theo to thi khong lam viec nay ta lam viec khac. Giu hanh phuc gia dinh quan trong hon, nhat la neu medop lai co co hoi sang de hoc nua. Vua hoc vua lam vay.
    Chuc Medop hanh phuc nhe!
    Ah, to nghi kho co bac nao dam len tieng lam
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Có đây:
    AnhPhanQuan: YAHOOOOO....!
    Ông anh vợ 5 năm PhD của AnhPhanQuan: YAHOOOOO....!
    (Dưng mờ phải xem hai bác này thuộc loại nào, loại giống như chồng MeDop hay loại MeDop nói ở trên!!!!)
    Còn tin hay không thì tớ đã bảo rồi. Lo thế thì bằng lo bò trắng răng, chẳng thà không lấy chồng hay li dị quách cho xong. Nếu hắn đã có máu lăng nhăng thì có giắt hắn vào cạp váy mang theo bên mình thì hắn vẫn tìm cách tò te tí được. Chuyện nếu phải xảy ra thì sẽ phải xảy ra. Murphy''''s Law. Chẳng thà đến sớm còn hơn đến muộn. Đến muộn quá, lúc tuổi đến độ sồn sồn rồi, thì các options cho mình lựa chọn để xử lý lại không còn nhiều nữa.
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 25/03/2005
  5. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn, người đàn ông chung thuỷ không nhất thiết có thể kết luận là xấu trai. Các bác có thể kết luận con trai Tây thay người yêu như thay áo nhưng tôi thấy đại đa số sau khi đã lấy vợ rồi thì rất ok, chung thuỷ chiều chuộng (khoản này thì ăn đứt mấy bác Vnese)... tất nhiên thời độc thân trai trẻ thì nói làm gì bỏ qua. Mấy thằng trong sở tôi cũng thế, thằng nào trông cũng như tượng thần Hy Lạp mà rất ngoan, tan sở chạy về với vợ, có đi strip club uống beer thế nào cũng đưa vợ đi cùng. Tôi thì kết luận là chung thuỷ hay không là do bản lãnh của hắn thôi, tất nhiên bác cũng phải tính đến yếu tố xa nhà này, cô đơn này, ..etc.
    Còn to cái bác tóc gì đó: khi ba mẹ bác còn xếp hàng để lĩnh thực phẩm bằng tem phiếu thì tôi đã may mắn được lớn lên ở Cờ Hoa rồi, không phải nói tiếp là trông tôi thế nào và vứt ra đường có ai nhặt không.
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh mới đi 1 năm thì khó nói lắm anh ạ. Em đồng ý là nhiều người có bản lĩnh, chung thuỷ (một phần lớn thuộc về tính cách và cả rèn luyện nữa). Nhưng 1 năm thấy đơn giản lắm, nhưng 2 năm, 3 năm nó sẽ khác rất nhiều đấy. Lúc đó dù là vợ chồng nhưng nếu không được bồi đắp thường xuyên thì cũng có thể phai nhạt, xa cách, lúc đó lí trí của bác có nhiều cái để bào chữa cho hành động của mình. Vì bác mới đi < 1 năm nên lời khuyên của bác chưa thuyết phục được em, vì em đã đi 2 năm rồi đây này, mà lại mới là yêu nhau, em và chàng vẫn còn chung thuỷ lắm, nhưing về mặt tình cảm thì cũng cảm thấy mệt mỏi và dần cảm thấy sao mà xa cách và thiệt thòi đến vậy. Không đơn giản chút nào đâu.
    To chị MeDop: Tiếc trường hợp của em là em đi học nên cũng không chia sẻ được nhiều với chị. Nhưng chị biết không, em có chị gái, anh rể khi đi học Ph.D còn rất trẻ( 23 tuổi), anh đấy rất thư sinh. Chị gái em thì lúc cũng đã đi làm được 1 thời gian, đúng thờ mở cửa đầu tư, công việc ngon lắm, đi nướ c ngoài nhiều, bổng lộc cũng nhiều, rồi cũng bỏ hết để đi theo chồng. Sang đấy cũng dư định học cao học nhưng rồi vướng sinh con, con đau ốm nên phải gác lại. Nhưng bây giờ thì chị em chẳng tiếc điều gì cả, nhìn em bé kháu khỉnh và chồng thành đạt là thấy hi sinh của mình thật đáng giá. Không biết vài mẩu chuyện lan man này có help được chị thêm chút nào không????
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Xin phép mod được trao đổi với AnhPhanQuan một lần nữa:
    1. Giải thích cho cậu hiểu rõ, cái logic trong bài đầu tiên tôi post ở topic này được giải thích trong bài post gần đây nhất của tôi để trả lời MeDop.
    2. Cậu leo thang nhanh quá. Ban đầu thì nói tôi điên, giờ thì lôi cả ba mẹ tôi ra, mà trong một topic khác cậu nhắc tới là thế hệ trước (của tôi). Có thể cậu sẽ bảo là tôi đã lôi ông anh PhD của cậu ra. OK, nhưng hãy nhớ rằng tôi hoàn toàn sử dụng thông tin của cậu đưa ra công khai ở đây. Nếu cậu không thể hài hước được thì đừng để nó mang màu sắc của sự tấm tức cá nhân.
    3. Đừng bao giờ lôi cái chuyện cậu đã đi tới nước nào, Mỹ hay Campuchia. That''s cheap. Ở đây bất cứ ai cũng có thể nói rằng mình đã đi khắp năm châu bốn biển. Việc cậu khoe cậu lớn lên ở Mỹ có thể được hiểu rằng cậu đã mất gốc, và điều đó giải thích vì sao cậu không thể thấy được ngụ ý của bài viết của tôi.
    4. Tôi không đề cập tới việc cậu trông thế nào trong bài post trên, mà tôi ngụ ý tới khả năng đọc hiểu của cậu. Từ khi cậu bắt đầu trao đổi với tôi trong topic này, cậu luôn chứng tỏ cậu không thể hiểu được thế nào là sarcasm (lớn lên ở Mỹ, hic!) và vẫn không thể hiểu bài viết của tôi, dù tôi đã cung cấp cho cậu cái từ trên.
    5. Đang cãi nhau thế này, đừng lôi tuổi ra làm gì, khi cậu không thể đoán gần đúng tuổi của đối phương. Cheap as well. Tôi có thể già gần xuống lỗ rồi, cậu hiểu chứ.
    .....
    .....
    Rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì đây không phải là topic dành riêng cho tôi và cậu cãi nhau, nên xin nói một lời kết: Cậu đã cho tôi là một con ếch ở một bài viết nào đó. Tôi thì xin thận trọng nhắc cậu rằng một con ếch lớn lên ở Mỹ và mất gốc thì không nên bình luận về một con ếch lớn lên ở VN. Chúng ta đều là ếch cả, về một khía cạnh nào đó, OK!
    HERE''S THE TENIS BALL
    (Thank you, mod, và tất cả nhà. À uôm mãi khát nước quá)
  8. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    to Thorbird: anh đồng ý, nhiều khi hoàn cảnh sống sâu sắc đến ứng xử con người. Hay em làm theo cái chị gì đó, sang đó với ông xã, 2 vợ chồng có nhau thì dễ sống hơn nhiều.
    to hairyscary: bác nói forum không phải là nơi tranh cãi của 2 ta mà sao bác phản pháo tôi dữ thế. Bác ngó lại lần nào câu trả lời của bác cũng dài gấp 3-4 lần của tôi.
    Bác nói tôi là mất gốc, rồi không hiểu tiếng Anh gì đó của bác: có thể, nhưng ít ra tôi không bao giờ dùng tiếng Anh vào những chỗ nào mọi người đang dùng tiếng mẹ đẻ. Con trai tôi cũng vậy, cháu nói tiếng Việt lưu loát không cần ai sửa. Xin lỗi bác nếu tôi động đến thế hệ sau của tôi, tôi phải xin lỗi trước nếu bác thấy dị ứng với những dẫn chứng kiểu này.
    À quên, mấy cái khái niệm tiếng Anh gì đó mà bác viết đúng là tôi không hiểu thật. Bác có thể giải thích rõ được không, tôi mới đi hỏi một số bạn bè nhưng hình như không nhiều người biết lắm. Dự định cuối tuần đến thăm trai trẻ mồ côi hỏi chúng xem chúng có biết không vì tôi đoán đây là một số cụm từ xã hội.
    Kính bác cái

    P/S: một điều nữa là bác đừng có để cụm từ Yahoo vào sau bất cứ tên ai nhé, theo tôi nghĩ nó mang nghĩa chê bai xuẩn ngốc, rất bất lịch sự nếu bác chưa biết gì về người ta nhé.
    sarcastic co ve dung nghia hon nhung gi bac dinh mo ta, chu y dung tu cho dung nhe.
    Được AnhPhanQuan sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 25/03/2005
  9. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    @ AnhPhanQuan
    một điều nữa là bác đừng có để cụm từ Yahoo vào sau bất cứ tên ai nhé, theo tôi nghĩ nó mang nghĩa chê bai xuẩn ngốc, rất bất lịch sự nếu bác chưa biết gì về người ta nhé.
    Uh! Té ra YAHOOOOO... có nghĩa là như thế. Tôi mới lỡ dùng nó sau tên của hai người. Một người thì tôi không liên lạc được. Một người còn lại thì liên tục chứng tỏ mình rất hợp với cái từ đó!!!!! (BTW, thế nhảy bổ vào bảo người khác là điên thì được coi là bình thường hả, hay nhà cậu hay làm như thế để không quên tiếng Việt?)
    bác nói forum không phải là nơi tranh cãi của 2 ta mà sao bác phản pháo tôi dữ thế. Bác ngó lại lần nào câu trả lời của bác cũng dài gấp 3-4 lần của tôi.
    (Thở dài!) Same lý do với việc dùng từ YAHOOOOO.... Giống như hôm trước đứa cháu nó hỏi 4/12-3/26 thì phải làm thế nào. Thế mà mình cũng phải nói mãi rất là lâu thì nó mới hiểu!!!
    Bác nói tôi là mất gốc, rồi không hiểu tiếng Anh gì đó của bác: có thể, nhưng ít ra tôi không bao giờ dùng tiếng Anh vào những chỗ nào mọi người đang dùng tiếng mẹ đẻ. Con trai tôi cũng vậy, cháu nói tiếng Việt lưu loát không cần ai sửa. Xin lỗi bác nếu tôi động đến thế hệ sau của tôi, tôi phải xin lỗi trước nếu bác thấy dị ứng với những dẫn chứng kiểu này.
    OMG! AnhPhanQuan, cậu hãy tự do thoải mái dùng tiếng Anh. Model ở VN bây giờ là thế, chêm vào vài từ. Sẽ chẳng ai bảo cậu là mất gốc cả, cho đến khi cậu tỏ ra không hiểu được người ta muốn nói gì khi người ta dùng tiếng Việt.
    Cậu hãy tự do động đến thế hệ trước, thế hệ sau, của cậu hay của bất kỳ ai khác ở trên diễn đàn này. Dẫu sao thì đây cũng chỉ là một cyber forum. Hãy cứ thoải mái, nếu như cậu không cảm thấy làm như thế là uncreative và cheap.
    À quên, mấy cái khái niệm tiếng Anh gì đó mà bác viết đúng là tôi không hiểu thật. Bác có thể giải thích rõ được không, tôi mới đi hỏi một số bạn bè nhưng hình như không nhiều người biết lắm. Dự định cuối tuần đến thăm trai trẻ mồ côi hỏi chúng xem chúng có biết không vì tôi đoán đây là một số cụm từ xã hội.
    Chúc cậu một thời gian vui vẻ với lũ trẻ mồ côi. Chúng có lẽ sẽ chỉ ra cho cậu sự KHÁC NHAU giữa sarcasm và sarcastic!!! Dẫu sao thì bọn trẻ cũng cần được cảm thấy an ủi rằng dù chúng thiệt thòi vì mất cha mẹ, nhưng ở phía ngoài cái trại của bọn chúng thì vẫn có những kẻ ngờ ốc dù không bị thiệt thòi như chúng.
    HERE''S THE TENIS BALL!
    (Oh sh*t! Lại xì pam nữa rồi. Sorry mod và cả nhà! Lâu lâu mới có một đối tượng vui như thế này. Thú vị hơn Gid rất nhiều.)
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 26/03/2005
  10. AnhPhanQuan

    AnhPhanQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Xin mời gái già (như lời chị nói là chị sắp xuống lỗ) cứ tiếp tục dùng mấy cái đồ giả hiệu đó đi. Tôi khuyên chị nên ra nước ngoài, đi đâu gần VN cũng được, ví dụ Cambodia, học thêm tiếng nước họ, chêm vào vài từ khi hành văn VNese, sinh động hơn nhiều.
    Ở VN thì con cái nó vứt chị cái trại gì đó thì cũng tiện lợi thôi, hoàn cảnh và con người trong đó có lợi cho sự phát triển về mặt ngôn ngữ của chị.
    Thế nhé, tôi thay mặt Mod khoá cái topic này lại mặc dù 3-4 ngày nay nó chẳng ý kiến, ý cò gì.

Chia sẻ trang này