1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên để con gái tập đối luyện với con trai

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lanhdienthusinh, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cười đau bung.... hic hic...... chết mất....... Hic ngày xưa tập nhất Nam cũng thế..........

    Baby please come back....
  2. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Black Jade mà nói thế thì mọi người sẽ thắc mắc ngay "vì sao em chọn Vịnh Xuân ??"
    sắp tới em định diễn bài 108 ở liên hoan võ thuật của TTVN Online thì coi chừng nha, xảy tay xảy chân quần hùng có dịp cười không kịp thở mất
    Mặc dù đã "chữ thầy giả thầy" đê´n 99% rồi nhưng tui vẫn nhớ trong bài 108 có khoảng 3 chiêu thức "thâm hiểm" mà chỉ có phụ nữ mới nghĩ ra được. Cả ba chiêu thức này đều đánh khi hạ bàn rất thấp và tấn công vào hạ bộ của đối phương bằng cách vẩy cổ tay hoặc bóp (xin lỗi vì hơi tục một tẹo, võ không phải đùa nên cứ viết thẳng ra để mọi người dễ hiểu).
    Khốn nạn cho chú nào tập đối luyện cùng mà dính đòn này, ô hô ai tai, ân hận cả đời, không gì đền được
    còn nói về tập niêm thủ thì cũng có nhiều tình huống buồn cười, có điều nên để các em gái tập với nhau cho thoải mái. còn nếu anh nào tập cùng thì ráng chịu làm vật tế thần đi
    nothing is forever
    Được DHN sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 19:40
  3. nennho

    nennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Amen lạy chúa tôi
    Vẫn còn may mắn cho mình là chưa học vịnh xuân
    Nghe bác DHN nói mà sởn hết gai ốc dựng cả tóc gáy
    huy
  4. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Phải bạo lên chứ nị . Nếu chú ngại thì khi đi tập đeo cái gáo dừa vào. Nhưng mà như thế thì không em nào muốn tập với chú đâu. Tay con gái dẻo vô địch, thời gian đầu muốn lỏng nhanh là phải chăm vào tay với các em. Cho nên tạm thời chịu khó mấy tháng đầu.
    Kỳ Long
  5. dxtwingchun

    dxtwingchun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô, nghe các bác nói chuyện cứ như là đi tập VX là để cho con gái nó làm mình đau theo cái kiểu trong bài 108 ấy!!.
    Nói thật với các bác, em thấy con gái nên tập đối luyện với con trai cho nó dạn đòn ra, chẳng hạn trong lớp tập của em hiện nay, có mấy em gái không biết ra đòn đánh thật và không biết đỡ đòn vì khi tập với nhau, các em ấy cứ "thủ thà thủ thỉ" với nhau chuyện trên trời dưới biển chứ có chú ý gì vào đòn đánh đâu. Nếu các em ấy mà có dịp tập cùng với con trai, bị nó đánh cho phát tức lên thì mới biết sự thực mình tập tới mức độ nào và đòn đánh của đối phương ra sao.
    Có nhiều người cho rằng tập với con trai thì con gái sẽ yếu thế hơn, nhưng em lại nghĩ khác. KHi tập võ con gái ngại nhất là va chạm tay chân với con trai, mà ra đường thì không thể chọn đối thủ được, vì thế cho con gái tập cùng với con trai ngày từ những ngày đầu sẽ là dịp cho họ vượt qua sự ngần ngại của mình và chiến đấu như những con hổ cái ấy!! Ở lớp tập của em có một cô bé (gọi là bé chứ nó cao 1,65m nặng hơn 60 kg) mà hễ cứ đánh với ai là để lại "dấu ấn" của mình trên da thịt người đó. Cụ thể là em tập với nó được hai tháng thì trên tay em và mặt em liên tiếp hiện lên những di tích của định luật móng tay trỏ và móng tay cái. Mỗi lần nó đấm móc mà em chùng người xuống để đỡ thì có tới 70% khả năng là em sẽ bị bật hẳn người ra phía đằng sau, khiếp lắm!! Hiện giờ nó đang ôn thi vào đại học nên em cũng được lành lặn đôi chút, chứ nếu không thì đã chẳng có mặt ở đây để hầu chuyện các bác. Nhưng mà như thế thì mới gọi là con gái học võ chứ, đúng không các bác!!
    wingchunman
  6. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Híc......... Em có đăng kí 108 đâu. Ai đăng kí hộ em thế? Có chết cũng không....Híc....Nói trước đấy .. Híc..... Quá đáng..........

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  7. ranrua

    ranrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ặc ..ặc buồn cười wá, vỡ ruột mất thôi. Nghe mấy bác kể chuyện mà em cười chảy cả nước mắt. Em thì chưa nếm mùi VX ló thế lào cả,(cái này thì chỉ có chị Gem mới lí giải được) he..nhưng em thấy Karate bọn em ít khi fạm vào vùng "nguy hiểm " nắm. (chỉ trừ khi ai đó thù ghét "ai", mà tương ngay 1 wả Maei-geri Tin.. Kuki thì ôi thôi, lạy Chúa tôi), bởi đánh được vào người đối thủ xong thì thường bật ra ngay để đảm bảo an toàn cho mình mà.
    To bác teranosarus: nên em co' bao giờ gây thù chuốc oán với ai đâu, oan wá.
    To bác nennho:
    thoi xin bac ranrua hai chu binh an
    cha biet cac girl co khoai hay khong chu nhu ban than toi day nay cung bi mot cui cho vao mieng mat an com mot tuan gioi day
    minh dong da sat kieu do thi toi xin kieu danh nhuong bac vay
    khổ thân, chắc bác bị "binh" vào mắt nặng lắm ah? em cám ơn bác nha, ko dám mình đồng da sắt đâu ạ
  8. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tay Lãnh diện đưa ra cái topic mà các bác nam giới nhà ta hưởng ứng nhiệt liệt quá đi,đáng thưởng?
  9. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hic, Một kinh nghiệm tế nhị cho mọi người thôi. mà công nhận con gái thích đánh con trai thật, Mà thich đánh chỗ hiểm. Vì đánh chổ không hiểm cứ như kiểu Vuốt ve con trai, không ăn thua. Công nhận con gái dã man gấp mấy con trai.

    Nếu em là nắng ... thì đừng bay đi..... My Babeeee
  10. junior

    junior Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi,em cũng là con gái,em hết sức thông cảm vói nỗi khổ của các bác,nhưng các bác chớ có kế xấu bọn em vậy chứ.Em thấy bạn trai nào chịu tập chung với em đều rất đáng yêu vì đã có công giúp đỡ em mà lại.Như vậy là con trai sẽ được ngưỡng mộ khi giúp đõ con gái đấy chứ đâu có đến nỗi thiệt đủ đường . Các bác cố lên !!!!

Chia sẻ trang này