1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên để người yêu đi du học không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lan90, 07/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lan90

    lan90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình và người yêu đã yêu nhau đc hơn một năm rồi, tình cảm rất tốt, tự dưng anh ấy muốn đi Nhật học thạc sĩ, phải mất 4 năm, mình có nên để người yêu mình đi không?
  2. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể, chắc ăn nhất là cưới luôn và đi theo sang Nhật.
    Còn nếu không.
    1. Bạn vẫn để anh ý đi, mình ở Vn chờ 4 năm. ---> gần như thả gà ra đuổi, đi học 1 năm còn có cơ sở để tin.
    2. Nếu tình yêu của anh ý với bạn đủ lớn, anh ý sẽ ở lại VN và học thạc sỹ.

    Nói chung nếu học 4 năm thì tốt nhất khuyên bác ý ở nhà.
  3. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Nếu để anh ấy đi, em tuyển anh khác dự phòng là vừa kịp. Không sớm đâu!
  4. lan90

    lan90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    2 đứa cũng tính đến chuyện cưới xin từ trc đều thống nhất 3,4 năm nữa cưới, hix! giờ em khó sử quá, k cho đi thì mất cơ hội thăng tiến của ng yêu, mà để đi thì đúng như bác nói thả gà ra để đuổi :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hình như gần tất cả cặp đôi có một ng đi du học là tiêu tan thì phải :|
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Theo mình, bạn nên tiếp cận vấn đề theo cách khác.
    Chàng của bạn đi du học bằng tìên của ai? Của bạn hay của nguời khác.
    Chi phí sinh hoạt hàng ngày ở bển, ai sẽ lo. Bạn lo là chính, hay là gia đình chàng lo, cty chàng lo?
    Nếu bạn ko phải là nguời nắm tiền của vụ đi du học này của chàng, thì đừng có tiếp cận vấn đề theo kiểu "để cho chàng đi" hay "giữ chàng ở lại". Vì rõ ràng, bạn chẳng có quyền quyết định trong việc này.
    Còn bạn bẩu bạn là nguời yêu chàng ư? Xin lỗi bạn chứ, bạn có dám chắc tình yêu của bạn là vĩnh cửu, bất biến không? Chàng và bạn là mối tình đầu của nhau hay là ai cũng có vài ba mối tình trước khi đến với nhau? Nếu là mối tình đầu, thì bạn cũng nên biết rằng con nguời ta nếu chấm dứt mối tình đầu, nguời ta vẫn có thể viết tiếp các chương khác trong cuốn tiểu thuyết tình yêu diễm lệ của họ.
    Lời mình nói chả dễ nghe đâu, nhưng mình ko có ý hạ nhục bạn. Ý mình chỉ là: Bạn nên tiếp cận vấn đề này theo hướng khác.
  6. lan90

    lan90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình k chi về tài chính cho anh ấy-> xét về góc độ ng dưng thì mình k có quyền, nhưng bọn mình đâu phải ng dưng.
    Chính vì xa nhau 4năm rất dễ thay đổi nên mình mới lo lắng nhờ mọi ng chỉ dùm, nên chia tay luôn hay đợi ty nó thoi thóp sau 1 vài năm rồi ctay, chuyện đó có ai trong tụi mình muốn đâu. :|
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Dù bạn là vợ anh ấy đi chăng nữa thì cũng thế thôi. Bạn cũng tính tới chuyện kết hôn rồi, sao với cuộc sống bạn ko dám đối mặt với thực tế ko như bạn nghĩ thế.
  8. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    Bạn có bắt người yêu bạn ở nhà dc không :D.
  9. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy cho bạn quyền quyết định à?
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nếu bạn muốn anh ấy ở lại thì anh ấy sẽ ở lại à ? nếu vậy thì vấn đề đâu còn là vấn đề nữa
    nếu bạn muốn anh ấy ở lại mà anh ấy vẫn cứ đi . thế thì bạn hỏi câu này có ý nghĩa gì đâu
    cái gì đến sẽ đến, những người yêu nhau thật sự sẽ quay về bên nhau thôi.

Chia sẻ trang này