1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên để người yêu đi du học không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lan90, 07/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Thông tin 4 năm để học thạc sĩ Nhật a?

    :)):)):))
  2. thuthao.216

    thuthao.216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chắc là ny e đi du học 2 năm và ở lại làm 2 năm ak ? vì theo chị biết thì học thạc sĩ chỉ có 2 năm thôi mà ^^
    Theo chị thì e nên xem thái độ của ny ntn, 2 đứa nói chuyện. Nếu ny muốn đi thì nên để cho đi e ạ vì đàn ông trí tại 4 phương mà, mình cũng ko nên để lỡ mất cơ hội thăng tiến của người ta. Coi như 4 năm là để thử thách tình yêu đi. Nếu yêu nhau thật, muốn bên nhau lâu dài thì 4 năm có là gì ? Còn nếu 4 năm mà đã dễ dàng chia tay rồi thì nếu có ở lại sau này cũng vì những chuyện khác mà chia tay thôi.
    Đó là ý kiến của cá nhân chị... Chúc e có đc quyết định sáng suốt nhất ;)
  3. lan90

    lan90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cả thời gian học thêm tiếng, thạc sĩ cộng với mấy cái lằng nhằng nữa là 4 năm b ạh,
    Em đi từ sáng đến giờ về thấy mọi người giúp đỡ vui lắm, đọc hết cmt em cũng đúc rút ra nhiều điều, 2 bác mod nói cũng đúng nhưng sao dùng từ ngữ cay nghiệt thế? :( hay nghề nghiệp nó phải thế ạ? So sánh với chuyện con mèo đi ị :|
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Mấy mợ ở trên Quách Tỉnh ,đọc tâm lý đàn ông chuẩn phết nên các mợ mới chốt được là câu hỏi của chủ Tóp dớ dẩn ,vô định.
    Phang thêm câu nữa cuả cụ Du cho chủ Top tỉnh nhé :
    "Đành rằng máu chảy về tim
    Nhưng không buộc nổi cánh chim giang hồ ".

    mà cũng phải thôi cái tuổi 9x làm sao mà cú ,quạ được như các mợ
    nhỉ?
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Kinh nghiệm cho thấy là hầu hết chia tay sau 1 năm đầu, những số còn lại rơi rụng sau 2-3-4 năm. Nếu bạn thích chờ thì cứ chờ thôi nhưng cá là dù có chờ được hết 4 năm để quay về thì tình cảm nó còn <10% chả đủ để đi đến một cái gì cả, kể cả yêu tiếp. Sau 4 năm con người thay đổi quá nhiều.

    Mình cũng có 1 đôi bạn cùng đại học, cậu kia học xong năm thứ 2 thì đi Úc 4 năm. 2 người yêu nhau trong 4 năm đó, cậu kia về 1 tháng thì chia tay luôn.

    Nói chung không có đáp án cho câu hỏi này, nó tùy thuộc ở bạn. Còn nếu bạn không để người ta đi để thăng tiến cuộc đời thì sau này người ta sẽ trách, mà gần như 100% là người ấy sẽ đi vì đi Du học ở Nhật là học bổng thì phải, Free thì phải đi rồi.

    P/S: Yêu xa rất khổ, rất chán, và rất chuối. Kinh nghiệm của mình với người yêu và giờ là vợ khi đi học Thạc sĩ 1 năm ở Singapore dù vợ mình 1-2 tháng là về VN 1 lần. Chán là chán!
  6. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Mình nghĩ bạn nên kiếm học bổng hoặc sang du học tự túc cùng với anh kia. Có thể chậm hơn nhưng nếu quyết tâm giữ người yêu thì phải tìm cách đi. Quyết tâm làm những cái gì trong quyền hạn của mình thì nó thực tế hơn
  7. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Em không nên ngăn cản, hãy để người yêu em tự quyết định. Nhiều người tán ra, chị kể chuyện cậu bạn thân của chị: yêu đương thắm thiết và cả chàng và nàng đều biết chàng sẽ đi du học có điều là đi nước nào mà thôi. Ấy vậy mà khi chàng đang trong kỳ thi gắt gao để lấy học bổng (chàng học IFI) thì nàng ra tối hậu thư: chia tay hay ở lại. Chàng thì muốn cưới rồi đưa nàng theo. Kết quả: chàng vẫn tiếp tục thi, nàng bỏ chàng làm chàng bị ảnh hưởng tinh thần nghiêm trọng (chàng bị stress đến mức mất ăn, mất ngủ phải uống thuốc. Tớ là người mà chàng dốc bầu tâm sự, chứng kiến chàng xanh xao gầy mòn ra sao). Vì tinh thần không tốt, chàng tí thì trượt học bổng, thay vì khóa học 2 năm, chàng phải tới 1 nước khác với khóa học 5 năm, vì nó không chấp nhận bằng Thạc sỹ trong nước của chàng.
    Bốn năm trôi qua, bạn tớ vẫn nhớ tới người yêu cũ, vẫn dõi theo xem nàng có hạnh phúc không. Buồn khi status cùa nàng buồn... còn nàng thì đã lấy chồng và có con.
    Chẳng có 1 công thức chung nào cả. Nếu tình cảm của 2 bạn đủ mạnh, nếu chàng của em là 1 người nội tâm, sắt son không dễ thay đổi thì sao em phải sợ? Cùng lắm thì chia tay thôi đúng không? Cho dù chàng của em không đi nước ngoài, cũng chả chắc 2 người sẽ lấy nhau. Ý kiến của chị : em hãy lắng nghe con tim mình, hãy nhìn hiện tại, vì tương lai còn xa lắm ai biết ra sao. Đừng cản trở sự nghiệp của chàng.
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Thạc sĩ gì 4 năm, chắc tính cả đến đoạn học đúp? Chắc anh chàng tính bài chuồn, vừa thoát khỏi một con bé lắm điều vừa hoàn thành công danh.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Hơ hơ, tớ thích bài comment này :x
    Đa số là chia tay nhưng nếu người đàn ông nào mà chung tình thì không phải nghĩ đâu :) con tim anh ta luôn nghĩ về bạn dù ở đâu. Vấn đề là bạn chủ topic có thật sự hiểu được bf của mình đến đâu.
    Thằng nào tính nó dễ thay đổi tc, lăng nhăng thì ở cạnh bạn nó cũng lăng nhăng. Còn thằng nào chung tình, thủy chung thì đừng nói là yêu đứa khác mà đứa khác muốn làm quen có ý đồ với nó có khi cũng khó đấy :))
    Như mình này, sau 2 năm mất tích trở lại vẫn mò mầm tìm tòi và theo dõi thông tin về nàng [:D] ngay cả khi biết nàng đã có chồng và con.

    Tất nhiên, giờ thì yên phận rồi [:D]
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Người yêu sắp đi du học à?. Theo anh thì nghĩ ngợi làm gì, trong thời gian chưa xa nhau thì tranh thủ chén nhau đi. Rồi đến khi nó đi thì chia tay coi như đã yêu nhau xong rồi, chẳng có gì phải luyến tiếc. Anh khuyên thật đấy, đứa nào mà bảo là anh xui dại em thì cứ đập vào mồm nó. Hồi chiến tranh, người ta chờ đợi được nhau vì hồi đấy tư tưởng khác bây giờ, sống có lý tưởng hơn bây giờ với cả ít sự lựa chọn như bây giờ. Còn bây giờ á?, cuộc sống là không chờ đợi em nhé!

Chia sẻ trang này